<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-03 11:43:15ngocannhihuyen>
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010.
(Mời Họa)
*
Chúc mừng năm mới "Hai ngàn mười"
Thế giới giao hòa cảnh đẹp tươi
Đất nước phồn vinh tài đổi mới
Nhân dân thịnh vượng lộc tăng đời
Thanh xuân đôi lứa hòa duyên thắm
Lão phụ thọ trường thân thảnh thơi
Công Sĩ Nông Thương nhiều phúc lợi
Cờ hoa Thơ Nhạc, hát vang trời
-------
01-01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
CUỐI ĐÔNG
(Mời Họa)
Chúc mừng năm mới "Hai ngàn mười"
Thế giới giao hòa cảnh đẹp tươi
Đất nước phồn vinh tài đổi mới
Nhân dân thịnh vượng lộc tăng đời
Thanh xuân đôi lứa hòa duyên thắm
Lão phụ thọ trường thân thảnh thơi
Công Sĩ Nông Thương nhiều phúc lợi
Cờ hoa Thơ Nhạc, hát vang trời
-------
01-01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
CUỐI ĐÔNG
(Mời Họa)
*
Bến vắng chiều đông thấy quạnh hiu
Đò neo gió lạnh cảnh cô liêu
Hoàng hôn rủ bóng chòm mây bạc
Khói tím mây giăng gợn ráng điều
Hối hả tiều phu mau xuống núi
Vội vàng ngư phủ mái chèo xiêu
Đàn cò vỗ cánh tìm nơi trú
Đêm vắng chầy sương tiếng nhạn kêu.
------
Đông Kỷ Sửu (2009)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bến vắng chiều đông thấy quạnh hiu
Đò neo gió lạnh cảnh cô liêu
Hoàng hôn rủ bóng chòm mây bạc
Khói tím mây giăng gợn ráng điều
Hối hả tiều phu mau xuống núi
Vội vàng ngư phủ mái chèo xiêu
Đàn cò vỗ cánh tìm nơi trú
Đêm vắng chầy sương tiếng nhạn kêu.
------
Đông Kỷ Sửu (2009)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
CUỐI NĂM
(Mời Họa)
(Mời Họa)
*
Cuối năm công việc bận là thường
Đồng án vụ mùa xuống ruộng nương
Thương nghiệp bán mua đi vạn nẻo
Công nhân “nước rút” đến trăm đường
Hôn nhân tác hợp, cho tình trẻ
Gia sự tính toan, trả nợ vương
Tháng chạp năm nào, không vất vã
Phần lo mua sắm, Tết Đông phương.
-----
12-2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Cuối năm công việc bận là thường
Đồng án vụ mùa xuống ruộng nương
Thương nghiệp bán mua đi vạn nẻo
Công nhân “nước rút” đến trăm đường
Hôn nhân tác hợp, cho tình trẻ
Gia sự tính toan, trả nợ vương
Tháng chạp năm nào, không vất vã
Phần lo mua sắm, Tết Đông phương.
-----
12-2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỢI XUÂN ĐẾN
(Mời Họa)
*
Dù ai! cách trỡ, ở ngàn phương
Mãi nhớ cội nguồn, quê mẹ vương
Mỗi độ Xuân về, thương đất tổ
Bao lần Tết đến, nhớ tông đường
Chim bay xa xứ, tìm cây đậu
Cá lội vào bờ, kiếm vịnh nương
Vẫn biết! vui xuân, rồi đến hạ
Mà lòng rạo rực, cứ mong thường.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Thân ái,mời quý Thi Hữu bốn phương họa vận để đón xuân.
NA.NH.
