Áo Trắng Sài Gòn
tác giả : Long Nhật Quang
anh nhớ cô gái Sài Gòn
áo trắng tinh qua cửa hạ
dù tháng năm mùa hạ đả tàn
đường phố xưa nhuộm màu áo trắng
Sài Gòn xưa áo lụa Hà Đông
nay anh về trong lòng nhớ
tà áo dài còn in tháng năm
con ve buồn nảo nề trước cổng
đả ba tháng cất tiếng gọi hè
con đường xưa mỗi bàn chân bước
Sài Gòn nay áo trắng học trò
anh thương tà áo trong gió
màu phượng hồng còn hương đâu đó
anh nhớ cô gái chiếc áo dài
thướt tha trong nắng chim chuyền hát ngân
hoa thế gian hương thì phất phới
Sài Gòn nay rực hương áo mới
tỏa khắp phố thi nhân say hồn
anh về sao hết nỗi nhớ
áo lụa Hà Đông xao xuyến lòng
và áo trắng hương thơm đâu đó
cả Sài Gòn một màu trắng tinh
tác giả : Long Nhật Quang
anh nhớ cô gái Sài Gòn
áo trắng tinh qua cửa hạ
dù tháng năm mùa hạ đả tàn
đường phố xưa nhuộm màu áo trắng
Sài Gòn xưa áo lụa Hà Đông
nay anh về trong lòng nhớ
tà áo dài còn in tháng năm
con ve buồn nảo nề trước cổng
đả ba tháng cất tiếng gọi hè
con đường xưa mỗi bàn chân bước
Sài Gòn nay áo trắng học trò
anh thương tà áo trong gió
màu phượng hồng còn hương đâu đó
anh nhớ cô gái chiếc áo dài
thướt tha trong nắng chim chuyền hát ngân
hoa thế gian hương thì phất phới
Sài Gòn nay rực hương áo mới
tỏa khắp phố thi nhân say hồn
anh về sao hết nỗi nhớ
áo lụa Hà Đông xao xuyến lòng
và áo trắng hương thơm đâu đó
cả Sài Gòn một màu trắng tinh