Cho Tôi
Long Nhật Quang
cho tôi một cơn nắng hạ buồn
rơi năm tháng hôn nhẹ má em
một chút xuân ấp lên tóc nhỏ
gió sẽ nói hộ lòng thêm hương
cho tôi làm hoa thơm diệu say
hay vằng trăng ... bướm hồng đêm ấy
để em hái và ngắm đêm dài
hồn tôi gởi một cánh chim nhỏ
bay cao vút hội ngộ cùng gió
cho tôi kề bên kia giấc ngủ
gió sẽ hát ra em và thu
những buổi chiều một nơi xa vắng
miền cát trắng diệu êm bàn chân
cho tôi là con đường sỏi đá
em lại về và bước chân qua
những năm tháng em nhìn qua cửa
dang tay đón nủng nịu hạt mưa
tôi sẽ hóa thành cơn mưa hạ
ta có đôi dưới tháng năm qua
Long Nhật Quang
cho tôi một cơn nắng hạ buồn
rơi năm tháng hôn nhẹ má em
một chút xuân ấp lên tóc nhỏ
gió sẽ nói hộ lòng thêm hương
cho tôi làm hoa thơm diệu say
hay vằng trăng ... bướm hồng đêm ấy
để em hái và ngắm đêm dài
hồn tôi gởi một cánh chim nhỏ
bay cao vút hội ngộ cùng gió
cho tôi kề bên kia giấc ngủ
gió sẽ hát ra em và thu
những buổi chiều một nơi xa vắng
miền cát trắng diệu êm bàn chân
cho tôi là con đường sỏi đá
em lại về và bước chân qua
những năm tháng em nhìn qua cửa
dang tay đón nủng nịu hạt mưa
tôi sẽ hóa thành cơn mưa hạ
ta có đôi dưới tháng năm qua