📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Áo Dài - Long Nhật Quang

1 trả lời, 1.204 lượt xem — Trang 1 / 1
Áo Dài

tác giả : Long Nhật Quang

thướt tha em đi vào mùa hạ
giữa nắng hồng phượng rơi bên sông
tôi tìm lại cái ngày xưa ấy
áo đơn sơ bây giờ áo dài
em đi qua con đường hoa nỡ
lẽn chút hương hồn anh khơi xa
tà áo ai bay ngoài song cửa
mắt nhìn theo xao xuyến say hồn
chiếc lá rơi ngoài sân bở ngỡ
nghe hồn chết giữa tháng năm qua
áo dài ơi anh thương nhớ quá
mùa hạ buồn đứng chờ em qua
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn đến với phòng thơ sáng tác của vnthuquan.
 
Bạn hãy tham khảo cách đăng bài ở đây trước khi đăng bài bạn nhé.
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=178250
 
Ngòai trang này của bạn, các trang khác đã được khóa lại chờ bạn copy gom về đây. Khi xong bạn nhớ PM cho hoặc mod nào cũng được để xóa những trang kia bạn nhé!
 
Chúc vui,
HB

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0