📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chúc Xuân ... mọi người; Chúc em .... 🔒

0 trả lời, 1.026 lượt xem — Trang 1 / 1
“ Chúc Xuân “
 
Xuân đi rồi xuân lại đến
Mừng nàng xuân ta nhớ cảnh nhà xưa
Nào bánh nào dưa nào mứt
Nào áo đẹp nào túi đỏ lì xì
 
Quà biếu pháo nổ mừng xuân mới
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cành mai tràng pháo bánh chưng xanh
 
Mừng em nhỏ cho ăn nhiều chóng lớn
Mừng em gái sớm kết tóc làm duyên
Mừng em trai mai này học hành giỏi
 
Mừng cụ bà tuổi già vẫn còn xuân
Mừng cụ ông sức khoẻ cùng tuổi thọ
Mừng cho em tình xuân luôn tươi thắm
Mừng cho anh vợ hiền với con ngoan
 
Vui xuân xin chúc hết mọi người
Sức khỏe Tài lộc cùng May mắn
Vui nhiều buồn ít suốt trọn năm.
 
Thân Chúc     xuân  2010
 
Chu  Hồng Anh   





Chúc em
 
Chúc em vui vẽ sớm chiều
Chúc em vui với những điều ước mơ
Thương em anh vẫn đề thơ
Nhớ em anh vẫn thường mơ dáng nàng
Khổ tâm lao xác chẵng màng
Có nhau tri kỹ đời càng vui thêm
Vui buồn chia sẽ nhiều đêm
Cho đời bớt khổ ấm êm bạn hiền.


0