📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đường Đời ... 🔒

0 trả lời, 1.068 lượt xem — Trang 1 / 1
Đường đời muôn lối
 
Đường đời muôn lối
Đôi ta rẽ về đâu
Em tôi hờn dỗi
Anh buồn thấy làm sao
Cho tình mở ngỏ
Để em hiểu lòng tôi
Lung linh giọt nắng
Em khoé mắt lệ sầu
Lòng buồn thổn thức
Em rấm rức lệ rơi
Cho vơi tình sầu
Cho anh thấm lòng đau
Tình như rời xa
Em qua tầm tay với
Nghẹn ngào chẳng nói
Lời nào ta cho nhau
Xin tạ từ mau
Mong ngày sau gặp lại
 
 
Ttkn-cn
0