📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Làm sao..... ? 🔒

0 trả lời, 1.045 lượt xem — Trang 1 / 1
Làm sao anh biết
 
Làm sao anh biết làm em quên ác mộng
Làm sao anh biết làm tim em rung động
Kỷ niệm nào gây nỗi buồn cho em
Cuộc tình cũ có xem như dĩ vãng
Qua lâu rồi còn cứu vãn được đâu
Sống qua một cuộc bể dâu đau lòng.
 
Xin em hãy bỏ qua đi dĩ vãng
Xin em hãy giữ lại mảng đời tươi
 
Làm sao anh biết làm tâm em mở rộng
Làm sao anh biết làm tim em mơ mộng
Kỷ niệm này đầy sống động ta yêu
Cuộc tình mới ta xoa dịu hàn gắn
Yêu nhau rồi ta trống vắng gọi nhau
Sống vui ngày tháng yêu mau kẻo già
 
Con tim hỡi hãy rung lên nhịp trống
Con tim hỡi cho ta sống đời vui
 
Mang cho em niềm tin yêu cuối đời
Ta xin luôn được đón mời tình yêu.
 
 
Ttkn-cn
0