📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình vô thường

0 trả lời, 983 lượt xem — Trang 1 / 1

Tình vô thường
 
Đời vô thường sao câu nệ khuôn khổ
Biết ngày mai nào ai còn ai mất ?
Sống cuộc đời gò ép giết tâm thân
Lòng sợ hãi lòng nghi tình ngăn trỡ
Tấm thân này lỡ chết cũng ra tro
Xin cho nhau đời yêu tình chân thật
Tình lý tưởng thiên thu vang vọng mãi
Thân tâm an lạc thọ ở trong ta ? !
 
 
Ttkn-cn

Đăng nhập để trả lời
0