📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Quê ta ... 🔒

0 trả lời, 966 lượt xem — Trang 1 / 1
Quê ta đó 
 
Trở về vùng trời cao nguyên xanh thẵm
Tôi đứng ngắm rừng cây lá chiều thu
Lòng bâng khuâng dưới bầu trời rộng mở
Tâm cô đơn lặng lẽ giữa trời mây
 
Chim ca hót mừng vui cho ngày mới
Gần đâu đây róc rách suối reo vui
Quê ta đó sau bao năm gặp lại
Chốn nơi này bao kỷ niệm dần qua
 
Lòng bâng khuâng giữa đường đời muôn ngả
Lòng bồi hồi rộn rã trở về đây
Chim ca hót đón mừng người khách lạ
Gấn đâu đây xào xạc lá thu rơi
 
Thời thơ ấu ta vui chơi đùa giởn
Nay xa rồi làng phố cũ người xưa
Những bạn cũ chân trời người mỗi ngã
Chuyện vui buồn xin trả lại về tim.
 
Ttkn-cn
0