📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Xa người ...

1 trả lời, 1.050 lượt xem — Trang 1 / 1


Xa  người …
 
Người ơi người đã xa tôi rồi
Mình tôi lặng lẽ chờ đợi mong
Người đã gieo tôi sầu thương nhớ
Trăn trở trong tôi một bóng người.
 
Khi yêu tôi biết mình sẽ khổ
Biết khổ vì yêu cũng phải liều
Còn hơn cô đơn mình một bóng
Héo hắt tim côi mỗi buổi chiều.
 
Ttkn-cn

Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn tinhthokyniem,
 
Rất vui vì bạn đã tham gia sáng tác thơ, tuy nhiên bạn nên tham khảo link dưới đây để biết cách đăng bài bạn nhé!
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=178250
 
Ngòai chủ đề này của bạn, Huyền Băng đã khóa hết các chủ để kia, để các thành viên khác không vô tình vào đăng bài và bị xóa mất bài. Bạn hãy copy tất cả vào trang này bạn nhé. Sau khi làm xong, PM cho HB, HB sẽ xóa những trang kia cho gọn đẹp.
 
Chúc vui,
HB

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0