📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HOÀNG HÔN TÀN

0 trả lời, 913 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-06 20:55:31jimmy_jc_nnt>
                 HOÀNG HÔN TÀN
Có những chiều ngắm hoàng hôn dang dở
Thấy lòng mình sao bỗng quá mông lung
Mặt trời len giữa những ánh trăng rừng
Để hồn người phiêu dạt về phương ấy
Cả ngàn sao cũng vừa bừng thức dậy
Trăng dát vàng sao chiếu sáng lung linh
Mây khẽ lướt theo làn gió vô hình
Thả hồn mỉnh giữa bầu trời đầy tinh tú
Nào ai biết hoàng hôn đang ủ rũ
khép nụ cười trong ánh nắng dần tan.
               JIMMY_JC_NNT...

















Đăng nhập để trả lời
0