4 trả lời, 1.048 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 7
Từ: 02.01.2010
Trạng thái: offline
#1 —
06.01.2010 18:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-06 18:45:07jimmy_jc_nnt>
GỬI...EM
Tôi viết cho ai những vần thơ đau khổ
Hay nụ cười làm xé nát tim gan
Gửi đến em những hơi ấm nồng nàn
Mà bấy lâu trong tôi còn sót lại
Gửi đến em cả nửa đời ngang trái
Nửa vô hồn tôi vẫn sẽ nặng mang
Gửi lại em những lời yêu muộn màng
Tôi chắp nhặt bấy lâu từng có được
Gửi đến em cả một trời mơ ước
Để tôi đây mang kiếp nợ phong trần
Gửi tặng em vĩnh cửu những mùa xuân
Đã qua đi... biết ai còn nhớ?
Gửi lại em cả tình yêu dang dở
Tôi cô độc trở về với đường xưa...
jIMMY_JC_NNT...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 02.01.2010
Trạng thái: offline
KÝ ỨC
Bẵng trôi đi những ngày xưa thân ái
Những vụng về khi chớm buổi đầu yêu
Những đêm mưa để lòng ta nhớ nhiều
Những ngày buồn để hồn ta ngây ngất
Những phút đăm chiêu ta nhìn em chân thật
Cả nụ cười chưa hẳn đã thôi quên
Đêm vỗ về ru ta với từng đêm
Đón yêu thương tràn qua từng nỗi nhớ
Ta muốn gần em trong từng làn hơi thở
Muốn vỗ về ru em giấc ngủ say
Muốn gần em và đầu gối kề tay
Muốn tim ta gần em hơn chút nữa
Ta muốn nhiều như lòng ta thầm hứa
Bởi ta còn hoài những ky ức về em.
JIMMY_JC_NNT...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 02.01.2010
Trạng thái: offline
HOÀI NIỆM
Anh chẳng còn là anh của dạo trước
Em chẳng còn là em thủa ngày xưa
Những buổi chiều tan học dưới mưa
Những con đường năm xưa khi lá vàng rơi khẽ
Những đêm trường khi trăng non vừa hé
Hai đứa ngồi thưởng thức bản tình ca
Nhớ hoàng hôn khi chiều bóng xế tà
em ghé đầu bên vai anh thỏ thẻ
Buổi bình minh khi nụ hoa vừa hé
Anh hái tặng em trong trắng tuổi còn thơ
Hoài niệm trong anh đong đầy những giấc mơ
Trong những vần thơ anh gửi hồn vào trong đó
Anh từng mơ đến căn nhà xinh bé nhỏ
Hạnh phúc tràn đầy mang hơi ấm bình yên
Nhưng mệnh trời chia cắt mối nhân duyên
Để tinh yêu phải chia thành hai ngã
Em bước theo chồng để anh đơn độc quá
Ôi đâu rồi? Tình yêu thủa ngày xưa.
JIMMY_JC_NNT...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 02.01.2010
Trạng thái: offline
LÁ THƯ ĐOANJ TUYỆT
Em ơi ! Xem lá thư này...
Lỗi với tình anh viết cho em
Tái tê khi anh cầm bút viết
Em đau lòng khi mở lá thư xem
Anh viết gì trong thư đoạn tuyệt
Để cho lòng chỉ biết phân vân
Con người kia chỉ mới xoay vần
Để hai chữ "ái tình" chia hai ngả
Em thông cảm cho lòng anh tất cả
Sóng vỗ thuyền tơi tả lúc mưa sa
Thì nơi đây anh đã phụ lời ca
Vì không thể trọn đời bên em được
Bao lời thề cùng bao lời hẹn ước
Thì giờ đây theo dòng nước trôi đi
Trong ước mơ anh đã nói những gì...
Thì em ơi! Bỏ đi đừng ghi nhớ
Cây muốn đứng mà gió không ngừng thổi
Để lòng anh bối rối như tơ
Em bàng hoàng như trong một giấc mơ
Anh say tình mà ngẩn ngơ đầu não
Chắc em hiểu môt cơn dông bão
Đẩy thuyền anh ra giữa biển lênh đênh
Giữa mùa xuân hoa phải lìa cành
Vì gió độc anh trở thành bội ước.
JIMMY_JC_NNT...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 02.01.2010
Trạng thái: offline
NỖI NHỚ
Cũng đã lâu anh chưa găp lai em
Người con gái anh đã yêu từ dạo ấy
Kỷ niệm trong anh vẫn từng đêm thức dậy
Vẫn dat dào những ký ức về em
Nỗi khổ đau hay phút giây êm đềm
Niềm hạnh phúc nay hoá thành bất hạnh
Những đêm trắng giữa trời sao lấp lánh
Ta cùng nhau chia sớt những buồn vui
Những khó khăn bao gian truân dập vùi
Những đắng cay đôi ta từng nếm trải
Đến phút chia xa để lòng anh quằn quại
Để tim sầu vẫn rỉ máu từng đêm
Đến giờ này anh vẫn chẳng thể quên
Người con gái anh đã yêu từ dạo ấy.
JIMMY_JC_NNT...
★
★
★
★
★
0