📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

EM...TÔI...& KHOẢNG TRỐNG

0 trả lời, 976 lượt xem — Trang 1 / 1
EM...TÔI...&KHOẢNG TRỐNG
Sự thật nào ẩn hiện giữa đời ta
Em ra đi nỗi đau còn sót lại
Môt khoảng trời đen và nửa đời ngang trái
Lạc giữa trần gian ta là kẻ vô hồn
Ta vẫn sống dù ký ức đã vùi chôn
Dưới rêu phong và thời gian mục nát
Ta vẫn sống dù tình đời đen bạc
biết đau thương ta ngửi thấy hương buồn
Ta lại nghe từng tiếng dòng lệ tuôn
Trên môi em với miệng cười mặn chát
Ta tự biết tình kia giờ phai nhạt
Em đừng bận lòng mà hãy bước chân đi
Đừng phân vân để lỡ tuổi xuân thỉ
Hãy tin rằng ắt đó là định mệnh
Hãy quên anh quên cuôc tỉnh chóng vễnh
Ta đã lạc đường trong ngõ tối yêu thương.
                 JIMMY_JC_NNT...
 
 
Đăng nhập để trả lời
0