Ai thương
Tinh người như gió mùa thu
Gió vi vu thổi người ru lòng người
Xa xôi người mỗi phương trời
Để ta nhớ đến những lời dịu êm
Nhiêu điều nghĩ nhớ thương thêm
Quảng đời ai tả nhiều đêm nghẹn ngào
Ai nào lo lắng đón chào
Ai nào hợp ý lọt vào tim em.
Ai thuơng đem đến quả khem
Ai thương hẹn đến mà xem mắt nàng
Thẹn thùng những thiếp cùng chàng
Vì yêu ta ráng ngỡ ngàng nhìn nhau
Có duyên cầm lấy tay mau
Có duyên đem đến trầu cau cưới nàng
Lụa là châu báu chẵng màng
Anh cần xinh gái dịu dàng nết na.
Sắc thân ban bởi mẹ cha
Cha sinh mẹ dưỡng cho ta nên người
Sống sao đừng để người cười
Sống sao đừng để các Người khổ tâm
Lời khôn Người dạy uyên thâm
Nhớ lời ta hãy hợp tâm ý cùng
Sống cho nhân ái trùng phùng
Từ bi bác ái đủ dùng ta vui.
Anh vui cười
Anh vui mang đến tiếng cười
Cho em vơi bớt tình người chua cay
Anh cười em thấy vui lây
Âm vang còn đấy em đây nhớ hoài
Anh quen văn vẽ trong ngoài
Văn thơ anh viết tim hoài trẻ trung
Trời đày anh vẫn ung dung
Thương em anh gánh cùng chung cuộc đời
Ước chi cho hợp ý Trời
Trải qua cảnh khổ để đời ta vui
Thương Anh
Nhớ anh ta mãi ngóng chờ
Thương anh ta mãi dật dờ ngày qua
Nghĩ rằng anh sẽ thương ta
Thương người mình có bôn ba chẳng nề
Buồn vui mong mõi ê chề
Nghĩ ngày sum họp chàng về ta vui
Ngày ngày bước tới bước lui
Mơ hình bóng ấy cũng vui phần nào
Anh vui nhiều kẻ đón chào
Đẹp trai lời nói ngọt ngào dịu êm
Chuyện trò cười giởn nhớ thêm
Sau là một bóng hằng đêm lạnh phòng
Thương anh vẫn để trong lòng
Nghĩ tinh duyên mới mà hòng ước ao
Nhiều đêm ta ngắm trăng sao
Yêu nhau ta khấn Trời cao thương cùng
Mai sau duyên nợ trùng phùng
Yêu thương trọn kiếp ở cùng chàng luôn
Đêm đêm giọt nước mắt tuông
Thương anh nhớ quá muốn buông sự đời
Cô đơn lạc lỏng nữa vời
Càng thương càng nhớ những lời anh yêu
Yêu anh yêu biết bao nhiêu
Mơ ngày sum họp ta yêu thỏa lòng
Chu Hồng Anh
Buổi đầu gặp gở
Thư anh viết chạnh lòng chưa dám gửi
Lời thư nào sưởi ấm cõi lòng em ?
Lại nghĩ rằng Làm trai tình lãng mạn
Ai biết anh làm bạn như thế nào !
Lời mở đầu xin chào người bạn mới
Duyên gặp gỡ trời gởi tới cho nhau
Khi em đến như ban mai bừng sáng
Lời em chào nghe thoáng nét thương yêu
Em yêu hỡi em nước mang nguồn sống
Lời tỏ bày ta thống thiết trao nhau
Lời ngọt ngào hoa lòng anh nở rộ
Độ trăng rằm lòng tưởng nhớ khôn nguôi
Ta xa cách cho tình nuôi thương nhớ
Ngày hội ngộ anh mãi mớ hằng đêm.
Chu Hồng Anh
Bao giờ ?
Em ơi
Ta đi với những đam mê
Ta đi với những gớm ghê tình đời
Ta theo những kẻ đón mời
Ta theo những kẻ bán Trời nhưng không
Ai dại ai khôn mà nhờ
Bao năm khôn dại một giờ tiêu tan
Em hỡi
Bao giờ ta tránh họa đàng
Bao giờ xây lại lở làng đời thương
Bao giờ ta thấy lại nàng
Bao giờ ta lấy được nàng dấu yêu
Bao giờ ta nghiã đá vàng
Bao giờ ta sống được đàng thảnh thơi
Buổi hẹn đầu
Chàng hẹn em trong buổi chiều vàng êm ả
Mong gặp chàng lòng em toả nỗi hân hoan
Mong gặp chàng lòng em thẹn thùng hồi hộp
Nỗi yêu đương em chất chứa nhiều vấn vương
Lời nói nào em sẽ tỏ cùng chàng đây ?
Thẹn thùng bở ngỡ em chào người trong mộng
Nay gặp chàng lòng em thoả nổi nhớ nhung
Nay gặp chàng em vui mừng rưng ngấn lệ
Nổi yêu đương vui sướng hân hoan tràn đầy
Nụ hôn đầu em muốn tỏ mừng chàng .
Hỡi người yêu dấu em cùng anh nắm tay
Em mong thời gian bên anh mãi ngừng trôi
Và hai ta sẽ trao nhau những kỹ niệm
Và tình yêu đó em sẽ dành trọn cho anh.
Chu Hồng Anh
Chiều đông
Trời chiều đông trôi đi lặng lẽ,
từng đám mây trắng lững lờ trôi
Đàn chim nhỏ tung cánh bay về tận chân trời xa
Lòng tôi ước mơ làm chim trời vỗ cánh
bay tự do sống đơn sơ
Ngồi đây một mình anh suy tư trầm lắng
Em giờ chìm trong mộng đẹp
hay em giờ đang tròn giấc ngủ say
Mộng đi em sống một đời thanh thản
Đừng lo nghĩ về miếng cơm manh áo
Mộng đi em tình thương yêu đầm ấm
Đừng lo buồn về ghen tuông hờn giận
Mơ cho mơ mãi những mộng đẹp không bao giờ quên
Ta còn đi mãi sống mãi trong dòng đời
không bao giờ ngừng trôi
Phố đông người sao ta thấy mình bơ vơ lạc lõng
Lòng tôi dạt dào hằng tưởng nhớ em
dòng ý nghĩ cuốn mãi không thôi
Lòng buồn lòng nhớ mãi mình em thôi
Em tuổi mộng mơ tươi trẻ
hay thời mong chờ nay sắp đi qua
Mộng đi em tình yêu thương tha thứ
Không nghĩ suy về bon chen ganh tị
Mộng đi em lòng chia sẽ rộng mở
Không lo nghĩ về lòng ích kỷ tham lam
Rồi mai đây nắm tay nhau ta tìm về căn nhà mới
Nơi đó ta trao nhau tình yêu thương tràn đầy
Em yêu ơi mộng ta đó cho mãi muôn ngàn sau.
Chúc Xuân ...
Xuân về hoa Mai hoa Đào nở
Rộn ràng tuổi trẻ đón mừng xuân
Xuân này lần nữa anh xin chúc
Chúc em xuân mới Tốt mọi điều
Tài lộc, Xuân sắc nhiều nhiều nữa
Tình duyên, Hạnh phúc chúc tràn trề
Con cháu Ngoan hiền cùng Mạnh gỏi
Buôn may, đắt khách Lộc đầy nhà.
Chu Hồng Anh
Sắm tết
Ngày xuân chưa đến bến rộn ràng
Hàng bày hoa tết cho nàng chọn
Bánh chưng bánh tét dọn hàng ra
Aó quần dầy dép tha hồ lựa
Mai đào cúc trúc dựa hàng bông
Tiền mua chẵng đủ ta đứng ngắm
Nàng tiền đầy túi sắm mõi tay
Ai hay mới biết may rồi rủi
Thương nàng tiền gởi phải phủi tay
Tết này nàng sắm đây ăn ké
Lớn nay làm nghé bé làm trâu
Nàng là vợ ta đâu có buồn ?
Chu Hồng Anh
Đêm mơ
Đêm thanh vắng lòng nhớ thương ray rứt
Cung nhạc lòng anh thao thức tên em
Em xa anh đem niềm yêu nỗi nhớ
Dáng em gầy mớ tóc xoả bờ vai
Mơ mình là hai loài ong bướm nhỏ
Bay theo em gỏ lên mái tóc thề
Cơn gió thoảng về thơm bay mùi tóc
Ngẩn ngơ nhìn nàng dáng vóc thiên kim
Tay búp nhỏ em vén gọn mái tóc
Cổ ngấn dài da trắng ngỡ là mây
Mơ như gió mơn man làn da trắng
Quyện quanh mình tà áo ngắn bay bay
Em đứng đấy như ngóng chờ ai đó
Anh mơ thầm ngày nào có hẹn em
Và anh hát em xem bài tình mến
Cung nhạc lòng dâng trọn đến em yêu.
Chu Hồng Anh
Đọc thư anh
Nhận được thư anh, em đọc mà lòng bồi hồi
Tim em xúc động, nghẹn ngào rưng rưng khoé mắt
Anh đã không kể đây là một thiếu phụ đã lỡ xuân thì
Em nay không còn trẻ trung, mặn mà nhan sắc nữa
Anh ơi thời gian qua mau như bóng câu cửa sổ
Niềm đau dĩ vãng ám ảnh em như những cơn ác mộng
Anh ơi nhiều đêm buồn em khóc cho số phận
Khóc cho tình duyên tan vỡ, lở dở cuộc đời
Tim em đã khô héo nào còn sự rung động
Nhận được thơ anh, em đọc mà lòng cảm xúc
Tim em reo vui, dâng lên niềm hy vọng mới
Hoàn cảnh chung em và anh ta có được một sự đồng cảm
Tim yêu của em nay đã biết rung cảm bồi hồi
Anh ơi em đã lãng phí thời gian dài chóng qua
Niền đau dĩ vãng nay được khoả lấp với niềm tin yêu
Anh ơi giờ đây em hồi tưởng sự nông nổi
Hồi tưởng sự vụng về, nổi truân chuyên, lẽ bóng
Tim em nay reo vui hy vọng mơ mộng nghĩ về anh
Em ước mơ tình anh trao em không phảỉ là giấc mộng
Em ước mơ tình em trao anh sẽ mặn nồng dài lâu
Anh là ước mơ hy vọng và là hạnh phúc của em !
Chu Hồng Anh
Lời nhắn
Thừa tiền nghèo khó chẳng cho
Lòng tham không đáy chẳng đo cho cùng
Của nhiều phải giử phải phòng
Chết xuống âm phủ có hòng đem theo !
Sống tỉnh thức là ta biết
Vì Vô minh ta say mê tham đắm
Vì Vô minh ta bị lắm lỗi lầm
Vì Vô-minh làm ta thiết lợi danh
Giận hờn, ganh ghét, gian manh
Chánh niệm Quán chiếu ta quanh nó vào!
Sống đời bể khổ ai ơi
Tu thân tích đức là nơi ta cầu.
Trăm năm trong cõi vô thường
Lợi danh tài sắc có nhường đời sau?
Trăm năm trong cõi vô thường
Cậy tài cậy của có lường hiểm nguy?
Chu Hồng Anh