Nhắn Gửi
Tình nặng, duyên nồng chẳng có nhau
Đêm mong, ngày nhớ đượm thêm sầu
Nghìn lời nhắn gửi người thương ấy
Trọn mãi yêu người hẹn kiếp sau
========================
Bất chợt
Đường về, bất chợt gặp hình ai
Có phải…? người đây! cay mắt cay
Kỷ niệm ùa về, đau khắc khoải
Buồn thương chợt đến, nhớ khôn nguôi
Người đi lẻ bóng, hình đơn chiếc
Trăng tỏ đôi đường, ngả phân hai
Chuyện cũ, ngỡ quên là thế đấy
Mà nay, nhói buốt trái tim chai
======================
Hoa sữa
Đợi em, anh đợi mùa thu đến
Đợi sữa thêm nồng, anh đợi em
Nhặt nắng, gửi hương về ký ức
Hoa sữa rơi đầy, tỏa ngát thương
Nụ hôn trao em dài bất tận
Thắm đượm, nồng say trọn yêu thương
Em đi, chốn cũ còn hương sữa
Anh nhặt gom về gửi nhớ thương.
======================
xa anh
Lạnh lòng, giữa dòng đời vô định
Bước chân đi,mải miết một mình
Giớ lạnh, từng cơn lùa kỷ niệm
Kỷ niệm buồn đã rách tả tơi
Nhớ anh, mi ướt, nhoè nước mắt
Hình về khắc khoải những buồn thương
Xa anh, em buồn, mình trống vắng
Mắt buồn, mắt dõi bóng xa xôi
Anh đi. con đường theo hướng khác
Bụi mờ, gió lấp, phủ hình em
Anh đi, không ai còn vuốt tóc
Tóc em buồn,tóc rủ tả tơi
Xa anh, em buồn, thèm được tựa
Nghiêng mình, dáng đổ, bóng đổ liêu xiêu
Tình nặng, duyên nồng chẳng có nhau
Đêm mong, ngày nhớ đượm thêm sầu
Nghìn lời nhắn gửi người thương ấy
Trọn mãi yêu người hẹn kiếp sau
========================
Bất chợt
Đường về, bất chợt gặp hình ai
Có phải…? người đây! cay mắt cay
Kỷ niệm ùa về, đau khắc khoải
Buồn thương chợt đến, nhớ khôn nguôi
Người đi lẻ bóng, hình đơn chiếc
Trăng tỏ đôi đường, ngả phân hai
Chuyện cũ, ngỡ quên là thế đấy
Mà nay, nhói buốt trái tim chai
======================
Hoa sữa
Đợi em, anh đợi mùa thu đến
Đợi sữa thêm nồng, anh đợi em
Nhặt nắng, gửi hương về ký ức
Hoa sữa rơi đầy, tỏa ngát thương
Nụ hôn trao em dài bất tận
Thắm đượm, nồng say trọn yêu thương
Em đi, chốn cũ còn hương sữa
Anh nhặt gom về gửi nhớ thương.
======================
xa anh
Lạnh lòng, giữa dòng đời vô định
Bước chân đi,mải miết một mình
Giớ lạnh, từng cơn lùa kỷ niệm
Kỷ niệm buồn đã rách tả tơi
Nhớ anh, mi ướt, nhoè nước mắt
Hình về khắc khoải những buồn thương
Xa anh, em buồn, mình trống vắng
Mắt buồn, mắt dõi bóng xa xôi
Anh đi. con đường theo hướng khác
Bụi mờ, gió lấp, phủ hình em
Anh đi, không ai còn vuốt tóc
Tóc em buồn,tóc rủ tả tơi
Xa anh, em buồn, thèm được tựa
Nghiêng mình, dáng đổ, bóng đổ liêu xiêu