Dạo gót trên ngõ nhỏ
Giữa cuộc đời thênh thang
Bàn chân thon đứng đó
Trong ngổn ngang âu lo.
Có những lần hẹn hò
Trời đất thành bé nhỏ
Bao nhiêu sao chẳng rõ
Trốn vào trong mắt em.
Đêm chẳng buồn gài then
Mùa thay mùa vời vợi
Sóng lòng đan bối rối
Lướt trên đời bao la.
Đừng ví em là hoa
Héo khô trời nắng lửa
Rạn vỡ ngày băng giá
Tan tác mùa bão giông.
Chớ ví anh là tùng
Mùa xuân dài vô tận
Quanh năm đứng ôm hận
Giửa núi rừng chơi vơi.
Chúng mình chỉ là người
Duyên dáng
Dịu dàng
Muộn màng
Mạnh mẽ
Đôi tâm hồn tươi trẻ
Mang thiên hà trên vai.
TRẦN NHƯ CHUYÊN.
Giữa cuộc đời thênh thang
Bàn chân thon đứng đó
Trong ngổn ngang âu lo.
Có những lần hẹn hò
Trời đất thành bé nhỏ
Bao nhiêu sao chẳng rõ
Trốn vào trong mắt em.
Đêm chẳng buồn gài then
Mùa thay mùa vời vợi
Sóng lòng đan bối rối
Lướt trên đời bao la.
Đừng ví em là hoa
Héo khô trời nắng lửa
Rạn vỡ ngày băng giá
Tan tác mùa bão giông.
Chớ ví anh là tùng
Mùa xuân dài vô tận
Quanh năm đứng ôm hận
Giửa núi rừng chơi vơi.
Chúng mình chỉ là người
Duyên dáng
Dịu dàng
Muộn màng
Mạnh mẽ
Đôi tâm hồn tươi trẻ
Mang thiên hà trên vai.
TRẦN NHƯ CHUYÊN.