Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác
Thơ sáng tác của Wan Hieu
5 trả lời, 1.340 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 6
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
Love story
Nắng vàng lung linh nụ cười duyên
Tuyết trắng ngẩn ngơ ngắm thẩn thờ
Phải chăng chuyện vui sao không kể
Hay một mối tình vừa bén duyên
Nắng kể ngọt ngào chuyện tình mới
Chuyện tình chàng trai xứ ngàn hoa
Trầm hương là nơi cô gái sống
Đôi lứa yêu nhau kệ khỏang cách
Quen nhau từ độ mùa Hạ đó
Tầm xuân gõ nhịp thêm bỡ ngỡ
Hồn nhiên chàng trai mến cô gái
Bụi hồng thao thức nàng e lệ
Cơ duyên con suối khi một thoáng
Bất bình mơ ước nào chờ đợi
Vược núi ngàn sông chàng thăm cô
Để bao tâm sự hòa khúc vui
Cát bụi nhạt phai trước khối tình
Sương thơ suối vắng nghe che phủ
Lời yêu trao nhau câu hẹn ước
Hai người một đôi đã là yêu
Buốt giá ngát hương tạm xa nhau
Cuộc hẹn đầu tiên đành kết thúc
Trong mắt đôi yêu vẫn dáng hình
Hạnh phúc ấm áp trưa nắng vàng
Bay bay gõ nhịp qua trời đất
Lá cành trong sáng nhiều tâm sự
Rộn rã chim ca hòa lời chúc
Đôi trẻ bên nhau sống trọn đời.![[&:]](/images/smiley/s5.gif)
[/align]
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
CHÚT NHỚ
Đôi mắt cười làm tim anh thao thức
Nụ cười em xao xuyến cõi lòng anh
Ngày gặp gỡ ngày đôi ta hạnh phúc
Sao tan nhanh cuộc hẹn lần đầu tiên
Con đường đó đôi ta cùng sánh bước
Lòng thẹn thùng bào tay khẻ trao anh
Ôi đôi mắt sao mà ngại ngùng thế
Thoáng nhìn nhau chỉ biết rằng đã yêu
Quán xá đó nơi đôi ta gặp gỡ
Nhớ ngọt ngào sinh tố nước em dùng
Hay vị ngon li ya ua anh uống
Để tạo nên công thức nổi nhớ mong
Phút giây gặp sao ngàn năm xao xuyến
Giọng nói em ấm áp cõi lòng anh
Yêu ánh mắt , yêu dáng đi mái tóc
Vì đơn giản chỉ vì anh yêu em
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
BÃO SỐ 11
Sáng nhạt nhòa mây ơi sao bây gấp
Gió đua bay phải chăng giận hay hờn
Đà Lạt ơi sao mi mưa nhiều vậy
Chiều vẫn rơi bao giọt mưa lạnh lùng
Từ biển Đông bão số 11 kéo đến
Gió kinh hồn mưa ào ào tấn công
Đập Phú Yên vỡ sao tránh nỗi
Tuyến đừng sắt ngày ấy bao giờ thông
Sao Bình Định bão cũng không tha
Ôi xứ Quảng có ai nào tránh kịp
Bao hoa màu bão cuốn đi đâu mãi
Cho mưa nhiều đất Khánh Hòa ưu tư
Và bao ngôi nhà bão lại làm sập hết
Bao người mất tích liệu bão có hay
Thuyền bè đánh cá bao hư hại
Thiệt hại biết bao bão thấu chăng
Huyện em tôi xứ nem chua nổng tiếng
Huyện Ninh Hòa nước ngập xóa đừng đi
Ôi thiên tai phải bao giờ cũng thế
Cứ phá hoại miền Trung quê hương ta .
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
FLORICULTURE OR LADY-KILLER
Người ta thường nói tôi đào hoa
Sao bao cô gái má hồng quen tôi
Nhưng nào ai hiểu thấu lòng tôi
Tôi hoài cố gắng là người trồng hoa
Xin ai chớ gọi đào hoa
Tôi đây chỉ dám trồng hoa một đời
Nguyện cùng họan nạn có em
Sẻ chia hạnh phúc ngọt ngào có nhau
Em tôi đẹp hơn đất trời
Tên nàng tôi nhớ màu xanh bầu trời
Thanh thanh chút biển thêm xanh
Màu lam của biển là người tôi yêu
Đào hoa tính tôi không mang
Trêu hoa bẻ nguyệt tôi nào có hay
Trồng hoa tôi không lăng nhăng
Yêu em và mãi yêu em trọn đời.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
TUYẾT PHA LÊ
Có những ngày bình yên và giản dị
Cũng nắng chiều ngọn gió nhẹ nhẹ bay
Có những ngày Online sao buồn nhạt
Vì cuộc sống mãi mãi như thuyền êm
Nhưng có chiều ta gặp cơn gió lạ
Tên lãng mạng nhưng tính rất hiền lành
Pha lê tím có làm ai chợt nhớ
Bao cung bật cảnh sắc của tình yêu
Pha lê tím , nick em bao lần chat
Phút gặp nhau hai đứa hiểu một điều
Tình yêu đến rồi hỡi chàng tuyết phương đông
Thề sắt son hai nick cùng thầm mong
Mãi còn yêu dù chẳng còn ai nữa
Nguyện không phai dù vệ tinh đua bay
Nguyện gắn bó dẫu đường đời bụi bặm
Vẫn hoài yêu dẩu cách xa ngìn dặm .
★
★
★
★
★
0
Số bài : 6
Từ: 31.12.2007
Trạng thái: offline
BÀI THƠ ĐẦU
Bài thơ đầu anh viết dành cho em
Là bài thơ anh viết về nỗi nhớ
Khi tình yêu đôi ta kết nhụy
Thì nỗi nhớ cứ nguyện bén cùng hoa
Bài thơ đầu anh viết dành cho em
Còn đó đong đầy bao cảm xúc
Chút thẹn thùn khi em nhìn anh
Màu đôi mắt sao giấu bao tâm sự
Bài thơ đầu sao còn vương vấn lắm
Chút chút nhớ khi anh xa em
Chút chút buồn khi ai đó không nhớ
Phải vì ai hay đơn giản chỉ là yêu
Bài thơ đầu sao là bài thơ thử thách
Vì khoảng cáh hay thời gian xa lắm
Mãi không ngăn nổi ngọn lửa tình yêu
Gần nữa đi mãi bên nhau nhé em !
★
★
★
★
★
0