📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRỘN

0 trả lời, 1.013 lượt xem — Trang 1 / 1


TRỘN


Ai đem trộn khóc vào cười

trộn cay  vào đắng , trộn tôi vào mình

trộn rạng đông với bình minh

trộn khôn vào dại , trộn tình đôi ta

" Trời đem trộn nắng vào mưa

con người trộn thiếu trộn thừa vào nhau "

trộn vui sướng với khổ đau

để thương để nhớ buồn sầu tháng năm

hàng đêm ngồi ngắm ánh trăng

nhớ đôi mắt sắc lá dăm em nhìn

cuộc đời bảy nổi ba chìm

lấy gì trộn với nỗi niềm này đây

góp trời cao vơí đất dầy

đúc to , nặn nhỏ , chẻ dầy , chẻ non

trộn trời vuông với đất tròn

trộn lửa với nắng luyện con thành NGƯỜI
[/align]
Đăng nhập để trả lời
0