Dòng Thư Mùa Thu - Long Nhật Quang
những dòng thư kết vằng thay lá
bao năm dài ngậm nát tiếng chim ca
đoản khúc buồn lạ vời thanh ngát
ôi câu hát lời ru mây ngàn
dòng thư em lại về năm tháng
lem dòng cảm tình hồng trôi sông
một chiều thu thay áo trong gió
qua mấy ngõ lá xanh đổi vàng
em đi qua gót ngà thu trước
dòng thư buồn rơi như lá em qua
***
Tâm Sự Với Hằng - Long Nhật Quang
lại một đêm nữa trôi qua
rồi ngày đó chúng ta đả xa
anh nhớ cái hương thoảng trong gió
đêm thứ nhất hoa sữa lẻn vào
củng vằng trăng nhìn ta triều mến
củng tại Hằng đẹp bóng nàng tiên
sao trăng không vỡ và rơi xuống
vẳng nỗi buồn khúc cuối bên sông
ước ta là cuội gần bên Hằng
sống trên mây cao điệu vàng hát
nhưng tình ơi si đơn ngã lẻ
lời tâm sự từ lâu chưa nói
lại một đêm trăng vàng canh dại
thức trăng đêm nay tâm sự cùng Hằng
***
Rao Bán Mùa Thu - Long Nhật Quang
thu ơi ! ai rao ! ai bán
tôi mua một nữa hương lá vàng
là tình yêu đả chết năm tháng
giam xuân hồng cháy bổng lồng son
ai bán ! tôi mua rừng thu lá
thả hồn quê gợi duyên thu qua
mời người qua kẽ lại đăng trình
tình không dịu ngọt thắm bên hoa
ôi tiếng chim ca buồn tiếng khản
thu tàn .... người xa hương thu xưa
ai bán bao cây đời thân dại
sương li tao lá hứng phai nhạt
đâu tiếng thơ say hát trong gió
có ai bán hồn tôi đọng thu xưa
***
Chiều - Long Nhật Quang
nghe ai hát buồn thản cả ruột
vướng lời ngọt ngà hòa với mây
củng hoàng hôn hơi sương quen thuộc
thẳm mùi tóc vẳng một hương lài
như tình yêu thầm đến bất chợt
nỗi cô liêu tan trong buổi chiều
ngày nắng vàng cọng cỏ thanh mớt
một buổi chiều hay nhớ em yêu
cho đời giọt nắng hồng ấm áp
chim ca vang tiếng khản bao sầu
không như biển màu xanh bảo táp
không như em tan nát tình đầu
là buổi chiều gió đưa hồn em tới
bởi tình yêu vĩnh viễn của đời
***
Dịu Hương - Long Nhật Quang
bồi hồi chờ một người con gái
tóc dài đọng lại hương ban mai
hoa thế gian xuân thì không nở
nay rực sắc đứng giữa khung trời
đâu quen thuộc hương lẻn trong gió
bao năm còn đó mùi tóc huyền
sao mắt tôi nhìn không chớt ngớt
hay em đả lấy mất hồn ta
vẫn hàng cây lá bay trong gió
nhẹ tiếng guốc hòa đệm không gian
ta chờ em về qua lối củ
giả vời hỏi đường tìm làm quen
phải ngất hương dịu trong chiều tím
quá mơ mộng ấp ủ bóng nữ sinh
***
Không Gian Lặng - Long Nhật Quang
ta ngồi bên nhau đêm trăng sáng
thân xác gần mà hồn nơi đâu
bàn tay này từ lâu muốn nắm
đôi mắt buồn muốn nhìn từ lâu
sao xa thẳm bờ môi son hồng
chẳng xuân pha hòa hương bướm trắng
vằng trăng buồn mảnh dại trôi sông
không gian lặng lòng tôi buồn lắm
những năm tháng tiếng lặng thiên thu
***
Tương Tư Đêm - Long Nhật Quang
một ngày mới gặp đả trôi qua
đêm về ôm gối chăn nhớ thầm
giờ này em có nhớ đến tôi
trăng tủi tôi nhìn qua khung cửa
ngoài ngõ tiếng mưa làm thức giấc
là trăng tàn và không còn sáng
hồn mênh mang nỗi nhớ vô cùng
mùng chiếu gối chăn đang bỏ dở
mắt nhìn về phía chân nhà em
hồn tôi nặng tiếng sầu tình ngã
ước chăng cơn gió phả đến em
hỡi người tình có nhớ đến tôi
sao tôi nhớ đôi môi nụ cười
hoa tươi ấp xuân bướm say cành
mảnh tình sầu thả hồn đi xa
em có biết đêm nay tôi nhớ
dù mưa dứt sợ lòng vẫn mơ
***
Cuối Tuần - Long Nhật Quang
ghế đá hàng cây chiều thứ bảy
non thẳm lá xanh biếc mây ngàn
tháng năm cuối tuần vẫn đến chờ
đường xưa nhuộm nắng vờ đi qua
tà áo lẻn vào khung trời hạ
một không gian chờ sao đầy hương
ngày như thế chờ cuối con đường
tìm áo trắng vằng khúc buồn sơ
cuối tuần người qua kẽ đi lại
không thấy bóng em giữa bao người
***
Sợ - Long Nhật Quang
điều thứ nhất anh sợ lắm em
con đường vắng đi về một mình
mỗi bình minh và hạt sương lạnh
sợ vắng đôi tóc ước hương nhòe
sợ mắc chỉ hồng đức đôi
những đêm trăng lên bên khung cửa
sợ đôi mắt nhìn trộm ngoài xa
em ngọc ngà nên anh hay sợ
hay ghen hờn một chút thi pha
khi tóc xõa vướng hương hoa dại
sợ hoa thầm đưa tóc vào xuân
hay kéo hồn thẳm ngoài hoàng hôn
sẽ mất em nên anh hay sợ
từng thu vàng mảnh lá vàng khô
sẽ đọng lại gót hồng em qua
vì yêu quá nên anh hay sợ
muốn giam em trong hồn anh mơ
***
Thưở Ấy - Long Nhật Quang
ngày xưa cô bé hay khóc nhòe
mai ô trang sách thấm hoa phượng
mùi hương trinh nguyên lem viên kẹo
tóc hai bím nheo mắt ánh trời
ba năm anh về qua chốn củ
ôi ủ ê ! em đẹp lạ thường
bông bưởi trắng em là trinh nữ
say đất trời một mùi hương mai
thuở ấy anh nào có biết gì
dòng tươi thắm chưa một lần si
ước chi tuổi thơ quay trở lại
sẽ nắm bàn tay hôn thật nhiều
chiều nay sao nghe lòng xa lạ
nhan sắc ly cô bé chung trường
ta thơ thẩn trách cái thuở ấy
quá khờ dại bây giờ trách ai
***
Bên Kia Những Tiếng Mưa - Long Nhật Quang
bên kia sao buồn nỗi đoạn trường
vắng trước ngõ thiêng liêng ngủ yên
anh bên này nghe bồi hồi quá
vẳng nỗi nhớ sao ta ưu phiền
tự hỏi ! em say giấc hay thức tĩnh ?
vì những tiếng mưa hòa âm thanh buồn
bên kia gió lạnh bay vào phòng
không một chăn ấm phủ người em
bên này không mưa lòng chẳng yên
tiếng mưa còn rơi anh còn thức
vì quá thương em ấm ức lòng
***
Ngang Trái - Long Nhật Quang
ra đi tình tàn trong khói lửa
ba năm về ước đẫm chiều mưa
đâu tơ hồng uốn quanh thân dại
mê tình ái hồn pha sương ngày
chẳng tại em qua sông tôi ngóng
con đò vàng từ nay sang ngang
tất cả mây ngàn không tinh khiết
tình ly biệt mắc ước mi tuôn
cỏ cây buồn ủ ê một cỏi
không xuân hồng bướm trắng say hương
người thương ơi những ngày thắm lệ
thê thản tình đời cát bụi xa
***
Ngày Hôm Qua - Long Nhật Quang
ngày hôm qua thấy em
đêm về họa tranh xem
nụ cười như hoa nở
anh nhìn tĩnh cơn mơ
bên kia những cây dại
mùa thu lá hương phai
bám vào bím tóc nhỏ
phả hương trong cơn gió
nhẹ nhàng khẽ hồn anh
ngày hôm qua còn đó
làn hương qua đầu ngõ
ôi bóng nàng tiên nga
đả hút mất hồn ta
***
Tuổi Mười Tám Và Thi Sĩ - Long Nhật Quang
em tuổi mười tám hoa xuân nở
sắc hương ly hồng giữa phố qua
áo trắng một tà trong cơn gió
hồn song pha ôm một tình thơ
ngỡ hạt sương còn lạnh trên lá
là con suối mỏng bao năm dài
em tuổi mười tám dịu dàng quá
thướt tha trong nắng gió ghen hồng
cô tiên đi lạc chốn trần gian
mang nhan sắc tuổi mười tám đầu
ru say người thi sĩ đa tình
vịnh bao cành hoa ly thắm đỏ
em tuổi mười tám loài hoa dại
thi sĩ hóa bướm đọng một sắc mai
***
Tự Tình - Long Nhật Quang
tâm hồn ai bán người mua
kẽ lãng du đăng trình xứ lạ
không mơ màng vật chất cao quý
sống vì thơ nhởn nhơ giữa đời
tiền vàng cát bụi bay trong gió
như chim bao một giấc mơ hồng
tâm hồn tôi xếp vằng cánh ủ
bay vô ngàn làm gã lãng du
phú quý kia hồn tĩnh giấc ngủ
tự tình lời thơ si đi khắp nơi
***
Gởi Em Tình Đầu - Long Nhật Quang
mùi hoa sữa bay qua khung cửa
lẻn trong túi áo rực hương nồng
bài thơ đầu ngập ngừng không gởi
hương đả thắm tà áo trắng qua
em tình đầu ! anh say bao giấc
mắc chỉ hồng sợi tơ đang nối
rồi những trưa tâm hồn đả ngủ
rải thảm hương bay gặp tình đầu
gởi em mùa hoa sữa trong gió
vướng đôi bím tóc thơm diệu dàng
những vằng thơ tình kết ngoài ngõ
gởi em tình đầu mộng tím hương bay
Bạn Long Nhật Quang thân mến, bạn hãy đọc cái này
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=178250 trước khi đăng bài nhé. Tôi đã chuyển bài của bạn về đây và xoá những topic còn lại cho đỡ rồi. Chúc bạn vui và nhiều thơ hay.
Hàn Phong