📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

EM CHO TÔI NIỀM VUI

0 trả lời, 1.038 lượt xem — Trang 1 / 1
EM CHO TÔI NIỀM VUI
 
Lâu nay u tối mịt mù
Em mang sự sống vui tràn hồn tôi
Như cây lẻ bóng giữa đồi
Em là mưa gió xanh rờn hồn tôi.
 
Là như thác nước mát tươi
Cho anh sa mạc cằn khô tươi cười
Bấy lâu ấp ủ nụ cười
Ngày đầu năm đó chuyện trò mừng vui.
 
Em là hơi thở đời tôi
Vắng em như thể tim khô ngừng rồi
Em đi cất bước xa rồi
Lòng anh lại héo ngập tràn buồn vui.
 
 cdcdcd
 VƯƠNG HỮU THUẦN
 
Đăng nhập để trả lời
0