📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LẠI MỘT MÙA THU

0 trả lời, 1.196 lượt xem — Trang 1 / 1
LẠI MỘT MÙA THU
 
Thu xưa là cũng mùa thu
Thu nay lại mới yêu thương tràn về
Tình yêu đất nước mọi bề
Lá vàng vẫn vậy theo làn gió bay.
 
Bốn mùa xưa cũ vẫn xoay
Vàng nâu xột xoạc đường dài xa xăm
Gót chân qua lại tung tăng
Làm đau thu của muôn màu nhân gian.
 
Gío thu lùa nhẹ miên man
Hồn ta gửi gió trên ngàn hợp tan
Cầu cho mọi sự bình an
Hạ qua thu tới đông tàn thiên thu.
 
VƯƠNG HỮU THUẦN
Đăng nhập để trả lời
0