📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

VẮT VẺO CÁI TRUNG TRINH - Phương Hà Phương

3 trả lời, 6.272 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-27 07:58:32phuonghaphuong>
::::::::::::::::::::

VẮT VẺO CÁI TRUNG TRINH

Nụ hồng vắt vẻo cái trung trinh
Thế tục muôn năm đếm nợ tình
Vầng nguyệt chắt chiu vành nép núm
Bụi tình dõng dạc cội tam tinh
Giữ cho hả dạ lòng nhân thế
Ôm để mát-xa tục kệ kinh
Thôi thế này đây đành khép vậy
Chờ ngày nước nổi hội linh đình.


Nương Nương Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: phuonghaphuong

::::::::::::::::::::

VẮT VẺO CÁI TRUNG TRINH

Nụ hồng vắt vẻo cái trung trinh
Thế tục muôn năm đếm nợ tình
Vầng nguyệt chắt chiu vành nép núm
Bụi tình dõng dạc cội tam tinh
Giữ cho hả dạ lòng nhân thế
Ôm để mát-xa tục kệ kinh
Thôi thế này đây đành khép vậy
Chờ ngày nước nổi hội linh đình.


Nương Nương Phương Hà Phương




Mất Toi

Trung trinh vắt vẻo để cũng thừa
Năm chầy tháng ngắn chẳng được bao!
Mau mau đem bán còn đặng giá
Kẻo vốn lẫn lời mất cả toi.

Trương Văn Tú
Trương Văn Tú
Đăng nhập để trả lời
0
VẮT VẺO CÁI TRUNG TRINH

Nụ hồng vắt vẻo cái trung trinh
Thế tục muôn năm đếm nợ tình
Vầng nguyệt chắt chiu vành nép núm
Bụi tình dõng dạc cội tam tinh
Giữ cho hả dạ lòng nhân thế
Ôm để mát-xa tục kệ kinh
Thôi thế này đây đành khép vậy
Chờ ngày nước nổi hội linh đình.



Nương Nương Phương Hà Phương



Mất Toi

Trung trinh vắt vẻo để cũng thừa
Năm chầy tháng ngắn chẳng được bao!
Mau mau đem bán còn đặng giá
Kẻo vốn lẫn lời mất cả toi.

Trương Văn Tú

_____________________________

Trương Văn Tú
 
 
HÀ PHƯƠNG THẬT LẮM ĐẠI TÀI
TRUNG TRINH VẮT VẺO ĐỂ HOÀI KHÔNG RƠI
BỐN LẦN TRƯA QUYẾT THÌ THÔI
DƯA LEO ẮăT VẺO LƯNG ĐỒI RỤNG CHƯA
NHÀ RỘNG BAO KHÁCH CHO VỪA
MÙA XUÂN HÀ NỘI BÁN MUA CÁI GÌ
XUÂN HƯƠNG THEO GÓT CÓ KHI
GÀ CỒ THÀNH MÁI SUÝT THÌ NGUY TO
HỎI SAO KHE NƯỚC DƯ THỪA
HỎI SAO CÓ KẺ DÁM ĐUA CHỐN LIỀU
VÌ SAO LẠI PHẢI ĐÁ BÈO
TRÒ TRƠI DÂN DÃ NGƯỜI NGÈO CŨNG HAM
 
hoàng hoài nam
những gì tôi viết cho tôi
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hoàng hoài nam

VẮT VẺO CÁI TRUNG TRINH

Nụ hồng vắt vẻo cái trung trinh
Thế tục muôn năm đếm nợ tình
Vầng nguyệt chắt chiu vành nép núm
Bụi tình dõng dạc cội tam tinh
Giữ cho hả dạ lòng nhân thế
Ôm để mát-xa tục kệ kinh
Thôi thế này đây đành khép vậy
Chờ ngày nước nổi hội linh đình.

Nương Nương Phương Hà Phương
__________________________


Mất Toi

Trung trinh vắt vẻo để cũng thừa
Năm chầy tháng ngắn chẳng được bao!
Mau mau đem bán còn đặng giá
Kẻo vốn lẫn lời mất cả toi.

Trương Văn Tú

_____________________________

Trương Văn Tú


HÀ PHƯƠNG THẬT LẮM ĐẠI TÀI
TRUNG TRINH VẮT VẺO ĐỂ HOÀI KHÔNG RƠI
BỐN LẦN TRƯA QUYẾT THÌ THÔI
DƯA LEO ẮăT VẺO LƯNG ĐỒI RỤNG CHƯA
NHÀ RỘNG BAO KHÁCH CHO VỪA
MÙA XUÂN HÀ NỘI BÁN MUA CÁI GÌ
XUÂN HƯƠNG THEO GÓT CÓ KHI
GÀ CỒ THÀNH MÁI SUÝT THÌ NGUY TO
HỎI SAO KHE NƯỚC DƯ THỪA
HỎI SAO CÓ KẺ DÁM ĐUA CHỐN LIỀU
VÌ SAO LẠI PHẢI ĐÁ BÈO
TRÒ TRƠI DÂN DÃ NGƯỜI NGÈO CŨNG HAM



"CUNG CHÚC TÂN XUÂN"


THÂN CHÚC HAI BẠN TRƯƠNG VĂN TÚ VÀ HOÀNG HOÀI NAM MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý!


+++

QUỜ QUẠNG

Tội cho người ấy đang thẩn thơ
Quờ quạng đêm khuya lướt ván mơ
Của ém trong nhà không xớ rớ
Đồ chơi ngoài ngõ lại vu vơ
Hay là thèm cá hai tay vớ
Sau nữa xoa tay mặt ngó lơ
Các đấng mày râu ai chả nớ
Mép còn đang quệt vẫn tay quơ.


Nương Nương Phương Hà Phương
___________________________
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0