Lòng dặn lòng ta thôi không mong nhớ!
Phút yêu xưa xin gởi lại tàn tro
Bước chân đi lòng nặng mối tơ vò
Chia tay nhé ! Quên em đi anh nhé !
*
Những phút giây ta bên nhau vui vẻ
Ước một ngày oanh yến sẽ chung đôi
Cớ sao giờ em lạc lõng đơn côi ?
Kỉ niệm cũ ùa về trong nỗi nhớ...
*
Ngày đầu tiên trao tia nhìn bỡ ngỡ,
Để nỗi lòng vương vấn ngỡ là mơ
Trao cho nhau những giây phút dại khờ
Đam mê-khát khao-mong chờ-say đắm !
*
Tình Vũ-Trâm tưởng chừng như sâu đậm
Để bây giờ thăm thẳm một vết thương.
Giá ngày xưa đừng mơ ước yêu thương,
Thì hôm nay không sầu đường hai ngã...
*
Một lần yêu ta trao nhau tất cả
Để bây giờ ôm trọn nỗi xót xa,
"Em thật lòng yêu anh rất thiết tha,
Nguyện trọn kiếp tình ta là son sắt !"
*
Hận trời xanh không se duyên sắp đặt
Đành quay lưng ẩn dật chốn phong trần
Xin anh hãy nhẹ lòng nỗi bâng khuâng
"Trâm yêu Vũ ! ngàn lần không thay đổi"
*
Trót mang thân kiếp 3 chìm 7 nổi,
Đã một lần em gian dối tình anh
Buồn thân mình đã vấy bẩn mùi tanh
Không dám nhận nơi anh lời tha thứ !![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
*
Gởi vào thơ thay cho lời tâm sự
Chuyện tình mình là t"hiên sử tình yêu"
Để những khi ta cảm thấy cô liêu,
Đọc và Nhớ..những điều ta đã có..
*
Đây thơ em-Tình em,anh đã tỏ
Mong được làm kỉ niệm nhỏ trong anh.
Dù thời gian nhuộm bạc mái đầu xanh
Xin một thoáng nhớ nghe anh....Kỉ Niệm
-#-
Phút yêu xưa xin gởi lại tàn tro
Bước chân đi lòng nặng mối tơ vò
Chia tay nhé ! Quên em đi anh nhé !
*
Những phút giây ta bên nhau vui vẻ
Ước một ngày oanh yến sẽ chung đôi
Cớ sao giờ em lạc lõng đơn côi ?
Kỉ niệm cũ ùa về trong nỗi nhớ...
*
Ngày đầu tiên trao tia nhìn bỡ ngỡ,
Để nỗi lòng vương vấn ngỡ là mơ
Trao cho nhau những giây phút dại khờ
Đam mê-khát khao-mong chờ-say đắm !
*
Tình Vũ-Trâm tưởng chừng như sâu đậm
Để bây giờ thăm thẳm một vết thương.
Giá ngày xưa đừng mơ ước yêu thương,
Thì hôm nay không sầu đường hai ngã...
*
Một lần yêu ta trao nhau tất cả
Để bây giờ ôm trọn nỗi xót xa,
"Em thật lòng yêu anh rất thiết tha,
Nguyện trọn kiếp tình ta là son sắt !"
*
Hận trời xanh không se duyên sắp đặt
Đành quay lưng ẩn dật chốn phong trần
Xin anh hãy nhẹ lòng nỗi bâng khuâng
"Trâm yêu Vũ ! ngàn lần không thay đổi"
*
Trót mang thân kiếp 3 chìm 7 nổi,
Đã một lần em gian dối tình anh
Buồn thân mình đã vấy bẩn mùi tanh
Không dám nhận nơi anh lời tha thứ !
![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
*
Gởi vào thơ thay cho lời tâm sự
Chuyện tình mình là t"hiên sử tình yêu"
Để những khi ta cảm thấy cô liêu,
Đọc và Nhớ..những điều ta đã có..
*
Đây thơ em-Tình em,anh đã tỏ
Mong được làm kỉ niệm nhỏ trong anh.
Dù thời gian nhuộm bạc mái đầu xanh
Xin một thoáng nhớ nghe anh....Kỉ Niệm
-#-
19/03/2009
HBT
thuyhoang