📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

[Tuyển tập thơ] Tình bao la - Minh Thi - Phần 4 (Quảng Trị)

5 trả lời, 1.278 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-23 13:55:35Van Minh>
Tình thơ


Thanh thản yêu đời sống mộng mơ
Trăng trời mây nước đó là thơ
Năm tháng trôi qua trong nháy mắt
Êm ả chiều về cánh nhạn đưa
Đã mang lấy kiếp người ôm mộng
Vướng kiếp thân tằm phải nhã tơ
Vũ trụ cho ta màu xanh thẳm
Nắng hạ mưa đông chẳng phai mờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Không đề

5/11/2008


Con đường phố nhỏ buổi bình minh
Rảo bước bên nhau chỉ hai mình
Thon thả ta đi từng cây số
Chẳng nói năng gì cứ lặng thinh.
Đăng nhập để trả lời
0
Tình học trò


Mãi mãi chim ca giữa nắng hè
Phượng hồng khoe sắc cuộn tiếng ve
Ta đã yêu em từ dạo ấy
Một tình yêu trong trắng tuổi thơ ngây
Đôi mắt em là ánh sáng
Tựa trăng đầy mái tóc em
Như sóng chiều của biển
Bờ môi em là nhuỵ đời vô tận
Cho cây đời
Ôi! mãi mãi màu xanh.

Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ em


Ngày ấy em đi đã khá lâu
Bao nhiêu nhung nhớ bấy nhiêu sầu
Dẫu biết đường đời trăm vạn nẻo
Làm sao quên được vấn vương sầu
Hoàng hôn buông xuống khơi nổi nhớ
Tý tách mưa rơi thấm giọt sầu
Đêm đông xứ lạ buồn không nhỉ!
Bổng nhớ chiều xưa buổi ban đầu.

minh
Đăng nhập để trả lời
0
Anh chờ


Chắc gì? em đến hôm nay
Mà anh cứ đợi tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẩn thờ
Chắc gì? em đến bây giờ
Trà pha để nguội nhạt mờ vị hương
Chắc gì? mà dạ vấn vương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
Chắc gì? đã chắc gì đâu?
Hôm nay cả những ngày sau anh chờ
Chờ em cho đến bao giờ
Gặp em anh hết bơ vơ một mình.

minh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-23 14:21:44Van Minh>
Anh đã nói


Anh đã nói
từ khi vừa gặp gỡ
Anh yêu em
Không tham lam
Không đòi hỏi quá nhiều
Chỉ mong rằng
nghe được tiếng
Em yêu…
Em đáp lại
Yêu anh và nhớ mãi
Tất cả đều đáng yêu
Anh vui lắm
Dẫu biết rằng đã muộn
Anh vẫn biết
đời ta là địa ngục
Không thể nào
mở lối tình si
Đành chấp nhận
Sư an bài - số phận
Nhưng - em ơi!
Chuyện tình mình
Đâu phải
là dòng nước xuôi trôi
Chưa hy vọng
Sao lại đành thất vọng
Câu nói ấy
đưa vào sóng gió
Để tình mình
mãi mãi yêu thôi
Một tình yêu thánh thiện - sắc màu
Qua ánh mắt, qua nụ cười
đầy luyến ái…
Lúc gặp em
Là lúc anh bối rối
Môi ngập ngừng
nói chẳng nên câu
Sao buổi đầu
không gặp được nhau
Để bây giờ đã lỡ
Thôi – thôi
Chừ lỡ rồi
thôi đành hẹn lại kiếp lai sinh…
minh
Đăng nhập để trả lời
0