Trăng thu ai khéo họa tròn
Duyên tình liệu có được tròn như trăng?
Ngàn thu trăng vẫn mãi tròn
Duyên tình nay đã đoạn đường phân ly.
(Bình Thạnh 25/09/09)
Vô tình chợt đến vô tình đi
Lưu luyến nhớ thương được thêm gì?
Dẫu sao vẫn chỉ duyên bèo nước.
Gặp lại, xin em hãy Vô Tình.
(Bình thạnh 27/12/09)
Lệ rơi xé nát cõi lòng
Mưa rơi đêm vắng cho lòng quạnh hiu
Bên người nào biết ta yêu
Xa nhau mới thấy yêu em rất nhiều.
Yêu nhiều nhận lại bao nhiêu?
Có chăng nhận được cô liêu đêm về.
Ngẩn lên thầm hỏi ông trời
Bao giờ nhân loại hết đau vì tình?
(Bình Thạnh, 20/01/2010)
Duyên tình liệu có được tròn như trăng?
Ngàn thu trăng vẫn mãi tròn
Duyên tình nay đã đoạn đường phân ly.
(Bình Thạnh 25/09/09)
Vô tình chợt đến vô tình đi
Lưu luyến nhớ thương được thêm gì?
Dẫu sao vẫn chỉ duyên bèo nước.
Gặp lại, xin em hãy Vô Tình.
(Bình thạnh 27/12/09)
Lệ rơi xé nát cõi lòng
Mưa rơi đêm vắng cho lòng quạnh hiu
Bên người nào biết ta yêu
Xa nhau mới thấy yêu em rất nhiều.
Yêu nhiều nhận lại bao nhiêu?
Có chăng nhận được cô liêu đêm về.
Ngẩn lên thầm hỏi ông trời
Bao giờ nhân loại hết đau vì tình?
(Bình Thạnh, 20/01/2010)