<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-27 11:44:02ngocannhihuyen>
CHÚC XUÂN: THI HỮU GẦN XA
*
Thư chúc: đầu năm, đây bạn ơi!
Thi nhân đồng cảm nghĩa dâng đời
Mừng xuân xướng bút vui xuân lại
Đón tết họa vần thơ tết chơi
Cầu chúc văn nhân ân phúc đất
Ước mong thi sĩ thọ ơn trời
Canh Dần bút pháp cao như núi
Thư Quán Việt Nam tỏa khắp nơi.
-------
27-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
*
Thư chúc: đầu năm, đây bạn ơi!
Thi nhân đồng cảm nghĩa dâng đời
Mừng xuân xướng bút vui xuân lại
Đón tết họa vần thơ tết chơi
Cầu chúc văn nhân ân phúc đất
Ước mong thi sĩ thọ ơn trời
Canh Dần bút pháp cao như núi
Thư Quán Việt Nam tỏa khắp nơi.
-------
27-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền