<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-28 12:39:26ngocannhihuyen>
CHỜ XUÂN
*
Xuân đến xuân đi đã mấy lần
Xuân nầy còn vọng bóng giai nhân
Hoàng Mai ươm nụ chờ ngoài cửa
Thanh trúc vươn chồi đợi trước sân
Rượu Cúc vài bầu trao nghĩa ái
Trà Sen mấy ấm đón tình ân
Xuân về nâng cốc vui xuân hợp
Đón Tết Canh Dần đẹp tiếp tân.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
*
Xuân đến xuân đi đã mấy lần
Xuân nầy còn vọng bóng giai nhân
Hoàng Mai ươm nụ chờ ngoài cửa
Thanh trúc vươn chồi đợi trước sân
Rượu Cúc vài bầu trao nghĩa ái
Trà Sen mấy ấm đón tình ân
Xuân về nâng cốc vui xuân hợp
Đón Tết Canh Dần đẹp tiếp tân.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
THƠ VUI XUÂN MÃI CHẲNG GIÀ
(Mời Họa)
*
Xuân lại xuân qua chẳng thấy già
Vẫn còn phong độ nét hào hoa
Oanh kêu thỏ thẻ, tai nghe rỏ
Phượng múa nhìn lâu, mắt chẳng lòa
Lục Bát trữ tình ưa sáng tác
Đường Thi xướng họa thích ngâm nga
Bạn vui mình cũng vui cùng bạn
Xuân đến mừng xuân, mãi đậm đà.
----
11-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
NHỘN NHỊP ĐÓN XUÂN
*
Chờ xuân đón Tết cảnh tư gia
Sơn phếch mặt tiền -cắt tỉa hoa
‘Thiên Sứ’ hai vò bên cửa trước
‘Huỳnh Mai’ một chậu đứng nhìn ra
Lan, hồng, nguyệt quế chưn ngoài cửa
Phước, Lộc, Thọ, treo ở giữa nhà
“Nguyên Đán” tết ta, dân tộc Việt
Canh Dần Vui Tết, quê hương ta.
-----
12-01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Vịnh: THANH TÙNG
*
Thân Tùng đứng thẳng tán xòe ra
Hình dáng xanh tươi lá mượt mà
Mấy lượt hạ nung không nám vỏ
Bao lần đông lạnh chẳng se da
Trung Thu trăng tỏ, đề thi bút
Nguyên Đán đen treo, tựa sắc hoa
Dõng dạc uy nghi như Tháp cổ
Thanh cao hùng tráng trước sân nhà.
----
01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỢI XUÂN ĐẾN
*
Dù ai! cách trỡ, ở ngàn phương
Mãi nhớ cội nguồn, quê mẹ vương
Mỗi độ Xuân về, thương đất tổ
Bao lần Tết đến, nhớ tông đường
Chim bay xa xứ, tìm cây đậu
Cá lội vào bờ, kiếm vịnh nương
Vẫn biết! vui xuân, rồi đến hạ
Sao lòng rạo rực, cứ mong thường.
------
4-01-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Vịnh: THANH TÙNG
*
Thân Tùng đứng thẳng tán xòe ra
Hình dáng xanh tươi lá mượt mà
Mấy lượt hạ nung không nám vỏ
Bao lần đông lạnh chẳng se da
Trung Thu trăng tỏ, đề thi bút
Nguyên Đán đen treo, tựa sắc hoa
Dõng dạc uy nghi như Tháp cổ
Thanh cao hùng tráng trước sân nhà.
----
01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỢI XUÂN ĐẾN
*
Dù ai! cách trỡ, ở ngàn phương
Mãi nhớ cội nguồn, quê mẹ vương
Mỗi độ Xuân về, thương đất tổ
Bao lần Tết đến, nhớ tông đường
Chim bay xa xứ, tìm cây đậu
Cá lội vào bờ, kiếm vịnh nương
Vẫn biết! vui xuân, rồi đến hạ
Sao lòng rạo rực, cứ mong thường.
------
4-01-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐÓN MỪNG XUÂN
*
Mừng xuân thi bút ý dâng tràn
Đón Tết Canh Dần năm mới sang
Tỏa sắc Hoàng mai đi khắp nẻo
Khoe màu Hồng cúc đên muôn đàng
Mưa hòa, dạo bước thăm chồi Quế
Gió thuận, dừng chân viếng cội lan
Cầu chúc muôn nhà Vinh,Thọ, Lạc
Rượu Đào nâng cốc, tết quê làng.
-----
15-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
GẶP NÀNG XUÂN
*
Anh gọi xuân về, em lại sang
Xuân về mang đến cánh mai vàng
Hương xuân rào rạt hoa tươi thắm
Nhụy tết tràn trề lộc chứa chan
Cánh bướm tung tăng vui gió mới
Tình quê nghĩa phố đẹp dâng tràn
Xuân về đừng vội đi xuân nhé!
Xuân mãi chung tình, đẹp thế gian.
----
14-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
XUÂN HÒA ÁNH ĐẠO
*
Sen hồng Đài Phật ngự gần xa
Tỏa ánh hào quang sáng mọi nhà
Tết đến an bình ngời Đạo pháp
Xuân về tâm lạc thắm Liên hoa
Chuông chùa Bát nhã vui dân hợp
Kinh pháp Hoằng khai chúc nước hòa
Mừng Tết Canh Dần niên Quốc thịnh
Đạo đời giao hưởng khúc xuân ca.
------
18-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
VUI XUÂN SANG
*
Xuân sang Mai Trúc Huệ,Lan, Hồng
Hớn hỡ khoe màu đẹp núi sông
Kẻ đợi người về thôi nỗi nhớ
Hoa chờ gặp bướm bỏ chờ trông
Thuận vần Thi sĩ,thi vần đượm
Thỏa ý văn nhân văn ý nồng
Tết đến Hoàng châu về Hợp phố
Canh Dần xuân hội thỏa chờ mong.
----
18-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
*
Xuân sang Mai Trúc Huệ,Lan, Hồng
Hớn hỡ khoe màu đẹp núi sông
Kẻ đợi người về thôi nỗi nhớ
Hoa chờ gặp bướm bỏ chờ trông
Thuận vần Thi sĩ,thi vần đượm
Thỏa ý văn nhân văn ý nồng
Tết đến Hoàng châu về Hợp phố
Canh Dần xuân hội thỏa chờ mong.
----
18-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
MAI ĐỢI CHỜ XUÂN
*
Chờ xuân ai đứng đợi bên nhà
Sương gió dãi dầu không ngã sa
Nắng hạ nóng nung nào héo dạ
Mưa Thu ướt lạnh chẳng sờn da
Đông tàn chiếc bóng thân thay lá
Xuân đến chung tình kịp nở hoa
Năm tháng ôm lòng chờ hẹn ước
Hoàng Mai hương sắc đâu phai nhòa
--------
17-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
THƠ–ĐỐI XUÂN CANH DẦN
*
Ngàn hoa MỪNG rở ĐÓN xuân sang
Trăm họ XUÂN vui TẾT Quốc an
Bác Phú: CANH điền KIM ngọc thạch
Cậu Tài DẦN mạnh HỔ thư nhàn
Đất lành GIA đạo ĐẤT hưng vượng
Nước thịnh ĐÌNH nam NƯỚC Vẻ vang
Đoàn hội HẠNH thông PHỒN hiển đạt
Non sông LẠC hỷ VINH huy hoàng
*****
16-1-2010.
(Mời Quí Thi Hữu cùng Họa)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
16-1-2010.
(Mời Quí Thi Hữu cùng Họa)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền