📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vần Thơ Năm Cũ

0 trả lời, 982 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-31 05:13:51hoai vi>
Hạ Nhớ

Xưa, Ta về ngõ vắng
Gặp Em buổi tan trường
Áo học trò rất trắng
Gió chiều thoảng bâng khuâng

Em hiền ngoan dáng Hạ
Qua gác trọ lưu đày
Ta tương Tư từ đấy
Thương Yêu tình chợt gần

Muà ấy hoa phượng nở
Em nhặt cánh đỏ rơi
Ta đợi chờ ngoài ngõ
Ngại ngùng tình trao thư

Rồi mấy muà Hạ nữa
Dìu Em bước vào đời
Ta mang áo chinh nhân
Em vẫn hoài màu trắng

Một ngày theo định mệnh
Ta bỏ lại Quê Hương
Xa Em, người tình nhỏ
Bàng hoàng lệ tuông rơi

Nay, Ta về ngõ vắng
Đếm khói thuốc vàng tay
Nhớ Em tuổi Hạ này
Gió chiều rét tim đau

Hoài Vi (mây mùa thu)

Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
     (Nhớ Đời Đã Qua)




Cho Tôi Yêu Em

Xin cho Tôi yêu Em
Bằng tình của Da Vàng
Bốn Ngàn Năm văn hiến
Trang sử ngời hùng anh

Xin cho Tôi yêu Em
Mang tình đầy của Mẹ
Nước mắt khóc Quê Hương
Trọn tuổi đời nhẫn nhục

Xin cho Tôi yêu Em
Hình hài còn Việt Nam
Tóc dài chia mộng ước
Dáng dịu dàng Quê Hương

Xin cho Tôi Yêu Em
Mắt môi cười Á Đông
Một tâm hồn rất thật
Giữa cuộc đời dối gian

Hoài Vi (mây muà thu)

Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ,
       (Nhớ Đời Đã Qua)

Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Đăng nhập để trả lời
0