📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Cho Bố Mẹ

0 trả lời, 1.111 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-31 05:11:58hoai vi>
Mẹ

Có những chiều mưa rơi
Trong ngôi trường Nội Trú
Con chợt nhớ về Quê
Có Mẹ hiền ngóng đợi

Bao năm trời xa cách
Vòng tay ôm Mẹ hiền
Và bây giờ chắc hẳn
Tóc Mẹ đã bạc phai?

Trên đôi vai gầy yếu
Trĩu nặng một gánh hàng
Mẹ tần tảo nuôi con
Cho hình hài khôn lớn

Cha ra đi một chiều
Theo tiếng gọi Non Sông
Mẹ khép lại nụ cười
Đếm từng ngày long đong

Rồi bổng về một hôm
Bàng hoàng tin Cha chết
Nơi sa trường lữa đạn
Gục ngã vì Quê Hương

Mẹ lệ chảy đôi dòng
Vội vã quấn khăn tang
Nhìn đàn con thơ dại
Thắt lại một niềm đau

Ngày tháng buồn qua mau
Mẹ quên đời bể khổ
Mẹ không ngại nắng mưa
Gánh gồng nuôi con lớn

Và rồi con lớn khôn
Ơn kia con chưa trả
Tình Mẹ còn khát khao
Con dành lià xa Mẹ

Giờ đây nơi Xứ lạ
Một thân con bơ vơ
Thèm từng vòng tay Mẹ
Nhớ từng lời Mẹ ru

Con chấp tay nguyện cầu
Quê Hương tàn khổ đau
Cho con còn trở lại
Lậy Mẹ để đền Ơn

Hoài Vi (mây muà thu)

Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
      (Nhớ Đời Đã Qua)
    




Chiều Tím


Chiều nay ngang Giáo Đường
Nghe hồi chuông đổ chậm
Lòng con nhỏ xót xa
Khi tưởng nhớ về Cha

Bao năm dài vất vả
Cha quảng đại, hy sinh
Mà khi rời cuộc sống
Cha chết chẳng toàn thây!

Cha ơi dòng lệ hận
Mãi chảy dài trong con
Thương Cha ngàn lần nữa
Nhớ Cha tận cuối đời

Năm trước vào muà Đông
Con nhận được thư Me
Một chiều mưa tuyết lạnh
Báo "Cha thất trận rồi"

Con nghẹn ngào nước mắt
Nhìn trời đầy tuyết rơi
Mà tưởng chừng lửa rực
Đang đốt dần tim con

Cha ơi mộng đã thành?
Sao Cha đành bỏ đi
Cho con ngồi hối hận
Mình chẳng Nghĩa Ơn chi

Chiều nay lòng con nhớ
Thiết tha về Quê Hương
Làm thân người Viễn Xứ
Lệ mãi ngập ngừng tuông

Con ước mơ ngày về
Qùy bên mộ Cha yêu
Đốt hương trầm sưởi ấm
Hồn Cha đã lạnh nhiều

Con ước mơ ngày về
Đáp đền Nghĩa Ơn xưa
Tình Cha cao tựa Núi
Lòng Cha rộng tựa Non

Con ước mơ ngày về
Sống lại tuổi yêu thương
Và thiên thu ở đó
Với Cha và Quê Hương

Hoài Vi (mây muà thu)

Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
    (Nhớ Đời Đã Qua)



Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Đăng nhập để trả lời
0