📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình Xưa

0 trả lời, 962 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-31 04:59:28hoai vi>
Ngỡ Có Một Tình


Dạo ấy vào đời
Chàng dìu bước nhẹ
Gót Hồng lấm bụi
Hồn chợt biết đau

Chàng có mắt sầu
Soi bóng Quê Hương
Em ôm mộng hiền
Ngày về Tổ Quốc

Chàng có yêu thương
Đong đầy tim vỡ
Em vẫn ngại ngùng
Nhớ tình Nước Non

Ngày ấy chàng đi
Thu vàng tan tác
Yêu Em...bỏ cuộc
Tình Chàng vẫn say

Em về rưng mắt
Nhìn Hạnh Phúc qua
Chàng ơi Em khóc
Vẫn mộng Quê Nhà

Đường về chốn ấy
Một mình em qua
Em nâng Cờ Vàng
Gọi lại Mẹ Cha

Chàng ơi có biết
Vì đâu xa nhau
Yêu đời lầm lạc
Da Vàng mãi đau

Hoài Vi (mây muà thu)

Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
        (Nhớ Đời Đã Qua)
     





Mây Thu

Này Em, mây thu
Anh muốn làm thơ
Viết trăm nỗi nhớ
Gỡi về riêng Em

Từ thuở chia xa
Tình ta lận đận
Anh vẫn đợi chờ
Ngày về bên Em

Nơi đây thật buồn
Lệ đắng mắt cay
Anh nào đổi thay
Quên tình Em cũ

Bao buổi chiều Thu
Anh vẫn đi tìm
Tình Em trên lá
Mà vẫn xót xa

Anh giờ phương đây
Xa xôi vạn dặm
Tủi phận Ly Hương
Xót tình dang dở

Này Em, mây thu
Anh muốn làm chim
Bay về biển Bắc
Cùng Em nối mộng

Mộng thật bình thường
Mộng một Quê Hương

Hoài Vi (mây muà thu)

Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
     (Nhớ Đời Đã Qua)
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Đăng nhập để trả lời
0