<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-31 04:57:31hoai vi>
Hội Ngộ
Tôi gặp Em, buổi chiều vàng nắng Hạ
Quán bên đường hiu hắt gió qua song
Em ngồi đó với mắt nhìn lặng lẽ
Dáng hao buồn, thương nhớ rộng mênh mông
Tôi về đây tình cờ không hò hẹn
Bởi Ngựa Hoang rong ruỗi bốn phương trời
Rồi một sớm quay về chuồng năm cũ
Để ngỡ ngàng trong ánh mắt ai trông
Em vẫn vậy, tháng năm tình câm nín
Áo học trò phai nhạt mấy muà sương
Tóc xõa dài, từng sợi nhớ sợi thương
Âm thầm rớt trên bờ vai Hạnh Phúc
Giờ gặp nhau, bao năm tình rong ruỗi
Cùng ngậm ngùi cho nước mắt mặn môi
Tôi châm thuốc đốt cuộc đời bảo nổi
Mơ trở về thấy lại bến sông xưa
Và nơi ấy, Tôi tắm đầy nhẫn nhục
Quên hận thù, chinh chiến với thương đau
Vì nơi ấy, Em đong đầy mộng ước
Chuyện một ngày về lại chốn Quê Hương
Ngày hội ngộ mây không về mừng đón
Nắng Hạ gầy soi bóng cũ yêu thương
Tôi nhìn Em, ngại ngùng câu hối hận
Em ngỡ ngàng trong tiếng gọi tên Tôi
Hoài Vi (mây muà thu)
Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
(Nhớ Đời Đã Qua)
Thu Nhớ
Thu đến, Thu đi rồi lại đến
Mấy muà Thu đến để rồi đi
Mỗi sớm Thu về lòng lại nhớ
Nhớ Người biền biệt chốn trời xa
Còn nhớ Thu nào dưới mái hiên
Cùng nhặt lá rơi ướp mộng hiền
Người đem tâm sự viết trên lá
Bằng bút học trò, mực tím thơm
Nay thì Người đã xa vời vợi
Thấy lá Thu rơi nhớ ngậm ngùi
Nhớ Người, chỉ biết đem gom lá
Viết từng lời thương gởi lá bay
Ở chốn xa nào Người vẫn nhớ?
Xin hãy nhặt về những lá rơi
Và mỗi Thu sang Người nhớ nhé
Thắp lại Tình Xưa để ấm lòng
Hoài Vi (mây muà thu)
Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
(Nhớ Đời Đã Qua)
Tôi gặp Em, buổi chiều vàng nắng Hạ
Quán bên đường hiu hắt gió qua song
Em ngồi đó với mắt nhìn lặng lẽ
Dáng hao buồn, thương nhớ rộng mênh mông
Tôi về đây tình cờ không hò hẹn
Bởi Ngựa Hoang rong ruỗi bốn phương trời
Rồi một sớm quay về chuồng năm cũ
Để ngỡ ngàng trong ánh mắt ai trông
Em vẫn vậy, tháng năm tình câm nín
Áo học trò phai nhạt mấy muà sương
Tóc xõa dài, từng sợi nhớ sợi thương
Âm thầm rớt trên bờ vai Hạnh Phúc
Giờ gặp nhau, bao năm tình rong ruỗi
Cùng ngậm ngùi cho nước mắt mặn môi
Tôi châm thuốc đốt cuộc đời bảo nổi
Mơ trở về thấy lại bến sông xưa
Và nơi ấy, Tôi tắm đầy nhẫn nhục
Quên hận thù, chinh chiến với thương đau
Vì nơi ấy, Em đong đầy mộng ước
Chuyện một ngày về lại chốn Quê Hương
Ngày hội ngộ mây không về mừng đón
Nắng Hạ gầy soi bóng cũ yêu thương
Tôi nhìn Em, ngại ngùng câu hối hận
Em ngỡ ngàng trong tiếng gọi tên Tôi
Hoài Vi (mây muà thu)
Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
(Nhớ Đời Đã Qua)
Thu Nhớ
Thu đến, Thu đi rồi lại đến
Mấy muà Thu đến để rồi đi
Mỗi sớm Thu về lòng lại nhớ
Nhớ Người biền biệt chốn trời xa
Còn nhớ Thu nào dưới mái hiên
Cùng nhặt lá rơi ướp mộng hiền
Người đem tâm sự viết trên lá
Bằng bút học trò, mực tím thơm
Nay thì Người đã xa vời vợi
Thấy lá Thu rơi nhớ ngậm ngùi
Nhớ Người, chỉ biết đem gom lá
Viết từng lời thương gởi lá bay
Ở chốn xa nào Người vẫn nhớ?
Xin hãy nhặt về những lá rơi
Và mỗi Thu sang Người nhớ nhé
Thắp lại Tình Xưa để ấm lòng
Hoài Vi (mây muà thu)
Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
(Nhớ Đời Đã Qua)
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư