<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-31 04:54:21hoai vi>
Khóc Bạn
(yêu dấu gởi Di, trong lòng biển Thái)
Sao Di đi mà không về với Mẹ
Để Da Vàng tủi nhục cõi phương xa
Mơ ước đẹp, Di mang về chốn lạ
Nước Thái Bình sao rửa hết thương đau
Hôm Di đi, bạn bè ra biển lớn
Khóc ngậm ngùi thương một cánh chim Di
Sóng đại dương trắng xoá những sương mù
Nên mất hút bóng Quê Hương của Mẹ
Nguyệt gởi Di, chiếc khăn tang ướt lệ
Hoa cúc buồn, Ánh đặt giữa biển hoang
Nga và Hằng cầu nguyện Chúa cho Di
Ta chỉ đứng nghe hồn mình vở chết
Di thương ơi! Bên kia đời có lạnh
Di nhớ trở về Đất Nước, Quê Hương
Mẹ chiều chiều vẫn ra vùng biển lớn
Chờ đón Di về, ôm xác con yêu
Di thương ơi! Mơ ước nào ôm ấp
Những bạn bè sẽ làm đẹp cho Di
Và mai về, Di nhớ đợi nhau nha
Ta khâu vá Cờ Vàng cho Di đắp
Hoài Vi (mây muà thu)
Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
(Nhớ Đời Đã Qua)
(yêu dấu gởi Di, trong lòng biển Thái)
Sao Di đi mà không về với Mẹ
Để Da Vàng tủi nhục cõi phương xa
Mơ ước đẹp, Di mang về chốn lạ
Nước Thái Bình sao rửa hết thương đau
Hôm Di đi, bạn bè ra biển lớn
Khóc ngậm ngùi thương một cánh chim Di
Sóng đại dương trắng xoá những sương mù
Nên mất hút bóng Quê Hương của Mẹ
Nguyệt gởi Di, chiếc khăn tang ướt lệ
Hoa cúc buồn, Ánh đặt giữa biển hoang
Nga và Hằng cầu nguyện Chúa cho Di
Ta chỉ đứng nghe hồn mình vở chết
Di thương ơi! Bên kia đời có lạnh
Di nhớ trở về Đất Nước, Quê Hương
Mẹ chiều chiều vẫn ra vùng biển lớn
Chờ đón Di về, ôm xác con yêu
Di thương ơi! Mơ ước nào ôm ấp
Những bạn bè sẽ làm đẹp cho Di
Và mai về, Di nhớ đợi nhau nha
Ta khâu vá Cờ Vàng cho Di đắp
Hoài Vi (mây muà thu)
Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
(Nhớ Đời Đã Qua)
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư