<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-31 04:55:51hoai vi>
Tạ Từ
Anh đứng bên này một con sông rộng
Em đứng bên kia lệ nhỏ đôi dòng
Tay vẫy chào nhau, chào xa kỉ niệm
Đau xót tình yêu trong buổi Tạ Từ
Anh có một lần yêu thương tha thiết
Áo trắng em ngoan mỗi sáng đến trường
Tóc thả theo mây, theo đầy mơ ước
Anh đứng ngoài sân, đứng mãi ngẫn ngơ
Anh đã qua rồi cái tuổi Sinh Viên
Ôm áp biết bao những nỗi mộng hiền
Anh đã vào Đời vào theo cuộc chiến
Tay trắng mong xây giấc mộng Hoà Bình
Em có một thời yêu thương tha thiết
Giấy trắng thơm nguyên, phấn bảng, sân trường
Từng buổi chiều Thu em hiền nhặt lá
Vẽ mộng Shoreline vẽ những nỗi buồn
Em đã qua rồi cái tuổi thơ ngây
Tóc bím tung tăng, mắt dỗi, môi hờn
Em bước xuống đời bước xuống khổ đau
Lệ nhỏ từng đêm khóc phận Da Vàng
Thuở ấy tình ta êm đềm rất đỗi
Những sáng, trưa, chiều cùng ngóng đợi nhau
Anh nào nghĩ được mai đây rồi sẽ
Mỗi đứa một phương chia cách ngậm ngùi
Anh con trai, lòng mang nhiều hoài bảo
Khi Non Sông còn bao oán bao thù
Anh phải đi, như Quang Trung, Nguyễn Huệ
Nâng ngọn Cờ, đuổi giặc, chống xâm lăng
Em con gái, lòng mang đầy Hiếu Nghĩa
Thì có xá gì một chuyện Tình Si?
Em phải đi, bỏ trường và bỏ lớp
Bước theo chồng trong xác pháo Vu Quy
Rồi một ngày, Anh về qua chốn cũ
Đứng lặng nhìn từng con nắng Shoreline
Nhớ Em gầy, giáng hiền xôn xao lá
Nhớ áo người xưa ở buổi tan trường
Có một dòng sông bên trường thuở nọ
Anh và Em thường hay đến hẹn hò
Nay Anh về con sông buồn lặng lẽ
Em đứng bên kia, lệ nhỏ Tạ Từ
Anh con trai Anh làm sao khóc được?
Để an ủi mình, để xót thương nhau
Em hãy khóc đi, khóc giùm Anh với
Nước mắt ân tình hụt hẫn tim Anh
Mai theo chồng rồi, Em hãy còn ngoan
Tóc thả mây bay áo trắng dịu dàng
Anh còn cuộc đời, máu xương, mơ ước
Cũng nguyện dâng cho Tổ Quốc đau buồn
Chiều nay Shoreline sân trường rực nắng
Anh trở lại nhìn lần cuối xót xa
Kỉ niệm ngày xưa lộng vương trong gió
Anh khóc Tạ Từ, Em nhỏ, Shoreline...
Shoreline Collge, gởi QM.
Hoài Vi (mây muà thu)
Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
(Nhớ Đời Đã Qua)
Anh đứng bên này một con sông rộng
Em đứng bên kia lệ nhỏ đôi dòng
Tay vẫy chào nhau, chào xa kỉ niệm
Đau xót tình yêu trong buổi Tạ Từ
Anh có một lần yêu thương tha thiết
Áo trắng em ngoan mỗi sáng đến trường
Tóc thả theo mây, theo đầy mơ ước
Anh đứng ngoài sân, đứng mãi ngẫn ngơ
Anh đã qua rồi cái tuổi Sinh Viên
Ôm áp biết bao những nỗi mộng hiền
Anh đã vào Đời vào theo cuộc chiến
Tay trắng mong xây giấc mộng Hoà Bình
Em có một thời yêu thương tha thiết
Giấy trắng thơm nguyên, phấn bảng, sân trường
Từng buổi chiều Thu em hiền nhặt lá
Vẽ mộng Shoreline vẽ những nỗi buồn
Em đã qua rồi cái tuổi thơ ngây
Tóc bím tung tăng, mắt dỗi, môi hờn
Em bước xuống đời bước xuống khổ đau
Lệ nhỏ từng đêm khóc phận Da Vàng
Thuở ấy tình ta êm đềm rất đỗi
Những sáng, trưa, chiều cùng ngóng đợi nhau
Anh nào nghĩ được mai đây rồi sẽ
Mỗi đứa một phương chia cách ngậm ngùi
Anh con trai, lòng mang nhiều hoài bảo
Khi Non Sông còn bao oán bao thù
Anh phải đi, như Quang Trung, Nguyễn Huệ
Nâng ngọn Cờ, đuổi giặc, chống xâm lăng
Em con gái, lòng mang đầy Hiếu Nghĩa
Thì có xá gì một chuyện Tình Si?
Em phải đi, bỏ trường và bỏ lớp
Bước theo chồng trong xác pháo Vu Quy
Rồi một ngày, Anh về qua chốn cũ
Đứng lặng nhìn từng con nắng Shoreline
Nhớ Em gầy, giáng hiền xôn xao lá
Nhớ áo người xưa ở buổi tan trường
Có một dòng sông bên trường thuở nọ
Anh và Em thường hay đến hẹn hò
Nay Anh về con sông buồn lặng lẽ
Em đứng bên kia, lệ nhỏ Tạ Từ
Anh con trai Anh làm sao khóc được?
Để an ủi mình, để xót thương nhau
Em hãy khóc đi, khóc giùm Anh với
Nước mắt ân tình hụt hẫn tim Anh
Mai theo chồng rồi, Em hãy còn ngoan
Tóc thả mây bay áo trắng dịu dàng
Anh còn cuộc đời, máu xương, mơ ước
Cũng nguyện dâng cho Tổ Quốc đau buồn
Chiều nay Shoreline sân trường rực nắng
Anh trở lại nhìn lần cuối xót xa
Kỉ niệm ngày xưa lộng vương trong gió
Anh khóc Tạ Từ, Em nhỏ, Shoreline...
Shoreline Collge, gởi QM.
Hoài Vi (mây muà thu)
Trong Tập Vần Thơ Năm Cũ
(Nhớ Đời Đã Qua)
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư