📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hết Năm Là Tết

0 trả lời, 1.085 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-01 00:11:41Hữu Hiền>
Hết Năm Là Tết

Tết đến nhà tôi chã có dưa
Bè bạn thấy thương tặng cặp dừa
Dừa đẹp đêm nằm ôm tôi ngủ
Quên đón giao thùa ngủ đến trưa

Tĩnh dậy thấy trời tròn bóng nắng
Mai nhà hàng xóm gió đu đưa
Hết năm là tết ai chã tết
Thiên hạ có dưa tôi có dừa

Hữu Hiền
Đăng nhập để trả lời
0