📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Giêng

2 trả lời, 1.075 lượt xem — Trang 1 / 1
Nhớ Tháng Giêng


em đi,
mang chút nắng vàng
mang thêm ít gió
quyện mùi yêu thương
 
em đi
thành phố phủ sương
màu nắng hay trăng
cũng vắng bóng mất rồi
 
là Tháng Giêng,
em đi để lại
một chút Sài Gòn
với nỗi nhớ mênh mang                           
 
em đi, xa ngoài nắng,
anh ngủ vùi trong mơ mộng bồi hồi,
có khi nào, em thẹn thùng
gọi lấy tên anh…
 
nhớ em, anh biết mình không ngốc
chỉ thật vụng về trong suy nghĩ của con mèo yếu đuối
nhớ đêm thao thức những bước chân đầu ngõ
anh chăm em, giấc ngủ không tròn
nhớ em, tháng Giêng dịu dàng
nhớ em, là anh yêu em rồi đấy
 
anh viết cho em
bản tình ca lần đầu
có em là cơn gió
thoáng đọng tựa hạt sương       
có em là nốt nhạc
sao viết chẳng nên lời
có em là bức hoạ
anh vẽ không màu sắc
có em là hồn thơ
mãi cười đùa,
ca hát với lá hoa
 
Tháng Giêng ơi,
xin em đừng buồn
bởi nụ cười sẽ lạc mất Thứ Hai
 

chợt…
 
ngày nắng không hạt mưa
mà ngỡ mưa ngoài phố
bắt cóc được thời gian
hỏi khi nào mưa tạnh
 
ông thời gian im lặng
giận rồi sao chẳng nói
để giọt mưa ngoài ấy
chạm mặt đất tan đi
 
xin nỗi nhớ thời gian
cho mưa thôi và trời rạng
để nắng đệm lời
cho bản nhạc yêu em
H.H
Đăng nhập để trả lời
0
Mèo 3 sắc lông

Con mèo 3 sắc lông
Nó cào cào cánh cửa
Trăng gọi: Sao hôm nay mèo đến trễ thế?
Mèo liếm mặt nước hít hà.
Con cún khoan không muốn ngủ sớm
Trăng nè sao hôm nay chẳng hát
Mèo đưa chân khuấy nước
Giật mình – Ơ Trăng đâu mất rồi?
Trăng cười hi` hi`
-          Đó là bóng thế thôi!
-          Vậy thế trăng đâu rồi? – Mèo hỏi.
Trăng lại cười – Gặp nhau nơi cao nhất!
-          Uh, chờ nhé.
Mèo trèo lên ngọn cây cao cao.
-          Thế đã đủ cao chưa – Mèo hỏi.
-          Chưa đủ cao đâu, Mèo 3 sắc àh
Mèo ta lại nhảy bắn qua nóc nhà
Phải cao thêm tí nữa cơ – Trăng nói
Mèo trèo tiếp lên ngọn đồi phủ cỏ, có sương ẩm ướt
-          Trăng ơi, có còn đó không?
-          Trăng vẫn chạy theo mèo 3 sắc nè.
-          Vẫn chưa đủ cao Trăng nhỉ?
-          Mèo biết một nơi cao hơn đó Trăng à.
Mèo chạy qua cánh đồng có Trăng dõi theo.
-          Cố lên, Mèo hen.
Mèo 3 sắc reo
-          Đến rồi Trăng à.
Mèo cào vuốt vào thân cây
Ngước nhìn lên chẳng thấy ngọn
Chỉ thấy cành lá reo cùng mây
Cộc cạch Sóc trong tổ trèo ra
Cùng reo “Cố lên mèo 3 sắc à”
Mèo từ nhánh này lại lên nhánh cao hơn
Gà gáy sớm, Mèo đến đỉnh ngọn cây.
Mèo gọi: Trăng ơi, Trăng đâu rồi?
Trời sắp sửa rạng, Trăng đã hạ dưới chân đồi.
Mèo cào vuốt một vết sâu.
Cây khẽ rùng mình – Nhẹ thôi Mèo à.
Mèo 3 sắc trả lời – Xin lỗi nhé!
Rùng mình mèo tụt vội xuống mặt đất
Soàn soạt vuốt cào vào thân cây.
Xin lỗi nhé – Mèo nói với cây chọc trời.
Mèo phóng vội đến bờ ao.
Mèo nhìn mặt ao, có mây bay và trời rạng
bình minh

H.H
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-18 17:05:18Giêng>
Hát nỗi Tháng Giêng

lần đầu tiên sau nhiều hôm đi vắng,
nắng chiều mở cửa
xua bình an bỏ trốn đi xa
và bất chợt nhận ra hay vụng về tìm được
có nốt nhạc để quên tự bao giờ không rõ

con mèo lại hát nỗi Tháng Giêng buồn lắm

gọi Giêng trong ngày Tháng Hai gần cạn,
hiền hoà rất đỗi vô tư
như bản nhạc không lời lên tiếng
vỗ nắng hăng say những ngày tập lạnh
vậy nhưng,
không có âm nhạc reo vang nhảy nhót
cũng chẳng viết bài thơ không vần không nhịp
chỉ hoà trong thiếu thốn chưa đầy
là mãi những lời ca còn đọng trong tim

con mèo lại hát nỗi Tháng Giêng im lặng

bên ô cửa buông rèm còn lắng
là khi giấc ngủ vẫn mơ cùng gối dịu dàng
có chiếc gió thều thào xô lấy cửa
khe khẽ buồn, bắt mất ánh trăng

rụt rè ơi, đừng khóc
con mèo lại hát nỗi Tháng Giêng từ ấy...
H.H
Đăng nhập để trả lời
0