📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Không Đề I

0 trả lời, 970 lượt xem — Trang 1 / 1
KHÔNG ĐỀ I
 
Ta đọc thơ Nguyễn Bính
Để tưởng mình được ghen,
Sẽ chẳng có lục bát
Dù đêm nay Hà Nội vẫn lên đèn.
 
Ta dấn thân theo gió bụi
Chân lang thanh qua những xác điệp vàng
Những con đường ngoại ô Hà Nội
Thật dài và đa mang.
 
Ta đọc thơ Nguyễn Bính
Để âm thầm nhận diện mặt người
Dù chẳng có hoa bưởi, hoa chanh hay những ngẩn ngơ suy tính
Thì lòng ta vẫn rối như tơ trời.
 
Chiều nay Hà Nội đông nghẹt vì tắc đường
Khói, bụi và những ánh mắt vội vàng,
Bất chợt ai thì thầm câu hát:
Ầu ơ…con đò ấy sang ngang.
 
Nguyễn Bính vẫn mãi là Nguyễn Bính,
Ta chẳng là ai, chẳng cả thi sỹ quèn,
Nhưng ta vẫn một mình đọc thơ Nguyễn Bính
Trên những con đường Hà Nội chưa quen.
Đăng nhập để trả lời
0