📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

cô gái xóm

5 trả lời, 1.460 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-24 07:09:42hồng tuyên>
Nhà bên cô gái, mắt trông xa
Hương tóc ngọt mềm tựa cánh hoa
Đã mấy xuân đi rồi không gặp
Đời trôi bao ngả, mấy đông già
Chiều nay cơn bấc se se lạnh
Quay lại nơi này gác bôn ba
Gió thiếu mùi hương em gái nhỏ
Se lòng cơn gió, mắt trông xa.
Đăng nhập để trả lời
0

Ý XUÂN

Xuân về cho lá xanh ra
Cho nụ trổ cánh nhiều hoa hồng đào
Cho tình thơ mãi dạt dào
Mai vàng sắc thắm đón chào người thân

Poem
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-24 07:13:08hồng tuyên>
Trích đoạn: poem

Ý XUÂN

Xuân về cho lá xanh ra
Cho nụ trổ cánh nhiều hoa hồng đào
Cho tình thơ mãi dạt dào
Mai vàng sắc thắm đón chào người thân

Poem


Gởi người chưa quen
Ai qua cõi mộng chớm sắc hương
Để lại chút hồn khách bên vườn
Cho gởi theo vài lời như gió
Để rộng lòng ai lúc đượm buồn.
Trần hồng Tuyên.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-03 23:38:37THƯƠNG GIANG>
TG tìm muốn đứt hơi  mà không biết  trang thơ chính của  Hồng Tuyên ở đâu vì thơ đăng tản mác khắp nơi nên TG mạo muội  giúp HT gom lại tất cả vào một trang này để thi hữu nào muốn tri ân đối hoạ cùng HT không vất vả tìm như TG nhé!Chúc HT ngày càng có thêm nhiều thi hữu mới đến hoạ cùng nghe!

YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Giọt buồn tôi thánh thót rơi,
Khi con đò ấy xa rời bến sông...
Đò đi chở một bóng hồng,
Người từ kiếp trước tôi mong đợi nàng...
Người đi ,tôi phận bẽ bàng.
Người vu qui để lỡ làng duyên tôi...
Trầu cay xin cứ thắm môi.
Cho duyên người đậm như vôi quện trầu...
Chỉ riêng tôi giấu niềm đau.
Âm thầm gửi lại  chân cầu sông Thương,
Để chôn chặt nỗi sầu vương,
Mối tình tôi-kẻ đơn phương...Yêu thầm!         

Gặp nhau duyên mấy trăm năm
Làm ngơ liếc mắt mặc tằm vương tơ
Tình anh gởi trọn vào mơ
Thiên thu còn đứng bên bờ, Liêu Trai.

Đơn phương tình  chẳng dễ phai.
Dẫu tim nhỏ lệ thương hoài người ơi!
Kiếp tằm vẫn nhả tơ rồi.
Làm ngơ cũng bởi sợ lời dối gian...
Sợ lòng vương nỗi đa đoan.
Yêu thương nồng cháy  rồi tàn lửa tro.
Thôi người cứ gửi trong mơ,
Thiên thu vạn kiếp...đợi chờ được chăng...?
Hồng Tuyên-Thương Giang

Xin mạn phép tiếp hứng Thương Giang nha! Chúc Thương Giang một ngày vui vẻ.
Thương Giang cám ơn thi hữu Hồng Tuyên ghé thăm và tặng thơ cho TG nhé!
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0

Trăng đợi
Sương ướt bờ vai đượm mắt em

Tan trong hơi gió lọn tơ mềm
Người đi mấy độ thu vàng sớm
Nghiêng bóng vầng trăng tựa sau rèm.
Hồng Tuyên
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0
Tan tác

Từng đợt sương mù phủ xuống vai
Hai hàng mi mắt lạnh lắm thay
Áo tơi em bước vào đông quạnh
Bỏ lại lá vàng tan tác bay.


-HT-


ĐỢI
Một buổi chiều xuân vừa chớm phai
Cánh hoa rụng xuống hương còn say
Có chàng trông ngóng xuân về lại
Cánh nhạn âm thầm lặn dưới mây
Bước vội ngoài kia nàng thiếu nữ
Môi hồng quyện tóc, tóc bay bay
Cô em e thẹn cười trong nắng
Mắt ngó xa vời đợi bóng ai?!

TÌNH ĐÔNG
Vách núi buồn thiu ngóng biển xa
Ngàn năm cô độc đợi trăng già
Trên tình xa vợi giòng thương nhớ
Hoen giữa sương mờ khói hay hoa
Có cánh chim nào buông bóng lả
Trên đầu con sóng đượm xót xa
Đời trôi như nắng chiều đông ngả
Lủi thủi đi về độc bóng ta.

TÌNH QUÊ
Chiều rơi trên sóng tóc quê em
Lấp lánh màu non mắt môi mềm
Bứoc vội về qua con đê nhỏ
Gieo tình dìu dịu ngát sương đêm.


Hương tóc
Hương tóc em bay gió ngất ngây
Đưa hồn nắng lạc cõi Thiên Thai
Vai người em gái xuân mơ ngủ
Cánh hạc tung trời nước non say.
Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
Hoài Niệm Hội Lim
ThươngGiang
Đăng nhập để trả lời
0