📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình Quê

1 trả lời, 1.069 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-24 07:19:22hồng tuyên>
Chiều rơi trên sóng tóc quê em
Lấp lánh màu non mắt môi mềm
Bứoc vội về qua con đê nhỏ
Gieo tình dìu dịu ngát sương đêm.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hồng tuyên

Chiều rơi trên sóng tóc quê em
Lấp lánh màu non mắt môi mềm
Bứoc vội về qua con đê nhỏ
Gieo tình dìu dịu ngát sương đêm.




XUÂN LÀNH

Sáng trăng lấp lánh dòng sông
Sao ánh sắc vàng vương ngát lòng
Vần nhịp ý thơ về kịp lối
Xuân lành sắc thắm tình quê trong

Poem
Đăng nhập để trả lời
0