📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Phạm Viết Hùng

6 trả lời, 1.175 lượt xem — Trang 1 / 1
Xin chào các bạn. Rất mong được các bạn ghé thăm.
 
Vườn thơ
 
Vườn thơ - ý đẹp - vui - đông
Trong tôi có trái tim hồng yêu thơ
Cũng là khơi mộng tìm mơ
Để cho bớt chút bơ vơ phận mình....
 
Phạm Viết Hùng
 
 
 
 
 
Phạm Viết Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-21 05:56:11poem>
Xin chào các bạn. Rất mong được các bạn ghé thăm.
 
Vườn thơ
 
Vườn thơ - ý đẹp - vui - đông
Trong tôi có trái tim hồng yêu thơ
Cũng là khơi mộng tìm mơ
Để cho bớt chút bơ vơ phận mình....
 
Phạm Viết Hùng
 

VẦN THƠ

Vần thơ - nét xinh - tươi - rộng
Ở mình có tấm lòng trong quý người
Vẫn là tìm nhớ, gợi mơ
Khiến cho thổn thức ý thơ với đời.

poem
Đăng nhập để trả lời
0

THƠ ĐẾN TÌNH NGƯỜI

Thơ trông tìm đến với người
Để cho thi hữu vui lời nhớ thương
Để cho tình mãi vấn vương
Tìm Sao Kim sáng soi đường vào mơ

Hằng ngày dìu bước vào thơ
Nối vòng tay lớn ý chờ gió xuân

Poem
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: poem

Xin chào các bạn. Rất mong được các bạn ghé thăm.
 
Vườn thơ
 
Vườn thơ - ý đẹp - vui - đông
Trong tôi có trái tim hồng yêu thơ
Cũng là khơi mộng tìm mơ
Để cho bớt chút bơ vơ phận mình....
 
Phạm Viết Hùng
 

VẦN THƠ

Vần thơ - nét xinh - tươi - rộng
Ở mình có tấm lòng trong quý người
Vẫn là tìm nhớ, gợi mơ
Khiến cho thổn thức ý thơ với đời.

poem

Cám ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và làm được nhiều thơ hay.
Phạm Viết Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: P.H

Xin chào các bạn. Rất mong được các bạn ghé thăm.
 
Vườn thơ
 
Vườn thơ - ý đẹp - vui - đông
Trong tôi có trái tim hồng yêu thơ
Cũng là khơi mộng tìm mơ
Để cho bớt chút bơ vơ phận mình....
 
Phạm Viết Hùng
 


Cám ơn bạn đã ghé thăm.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và làm được nhiều bài thơ hay.


Phạm Viết Hùng
Đăng nhập để trả lời
0
Không biết
 
Không biết vì sao anh yêu em
Nỗi nhớ luôn về trong mỗi đêm
Bóng dáng chập chờn khua giấc ngủ
Gió mãi vờn trăng ở bên thềm

Phạm Viết Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

DUYÊN THƠ

Gió đến cạnh Trăng tự thuở nào
Mà hồ gợn nước sóng lao chao
Trăng non cười nụ duyên nửa miệng
Gió lắng tình thơ dạ dạt dào

Poem
Đăng nhập để trả lời
0