📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TAO NGỘ ĐẦU XUÂN

0 trả lời, 986 lượt xem — Trang 1 / 1
Vui nào hơn xuân nay
Ta uống hoài không say,
Men đời trong men rượu
Nâng hồn lên chơi vơi.
 
Xuân về ta cùng đến
Theo lữa hồng con tim,
Cung đàn reo thánh thoát
Ngát hương tình say mê.
 
Em hát bản tình ca,
Lời thơ anh triều mến,
Gạt đời muôn biến động
Ta đi vào thiên thai.
 
Xuân nay rồi lại xa
Dư âm còn hay mất...
Nhưng tình ta vẫn thắm
Vẫn thắm mãi muôn đời!...
Đăng nhập để trả lời
0