📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tập Bốn mùa - Hắc Lang - Cảm súc năm chữ

5 trả lời, 1.199 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 06:23:08Tiểu Hắc Lang>
Thơ chưa hay, nhưng người phải gọn. Ông bà ta đã dạy phải gọn gàng, ngăn nắp!

Hắc Lang - Sinh thời là: Vũ An. Sinh 03 - 08 - 1993. Nguyên quán: Thái Bình. Nhưng từ nhỏ sinh ra và lớn lên tại TP Buôn Ma Thuột. Tên Bút: Vũ An - Biệt Danh: Hắc Lang.

Đt: 0952 11 33 55 Mail: [email=vu_an_bmt@yahoo.com]vu_an_bmt@yahoo.com[/email]

Bốn mùa sẽ là cảm súc của Hắc Lang theo từng mùa. Nhưng tuổi chưa cao, trí thức chưa nhiều. Nên số lượng thơ sẽ có hạn, mong các bạn cảm thông.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 05:22:29Tiểu Hắc Lang>
Thừa Xuân

Thể loại: Cảm xúc
15-02-2010
Tác giả: Vũ An

Đông đi xuân lại lại
Xuân lại lòng tôi xuân
Xuân tôi như măng mọc
Như nụ kia mới nhú

Xuân nhiều thêm bấy nhiêu
Xuân tôi bấy nhiêu trẻ
Măng non măng càng nhọn
Nụ kia ngọn kiêu xa

Xuân tới phiền một đỗi
Thừa xuân lòng trẻ thơ
Ngang ngạnh và bướng bỉnh
Kiêu căng lẫn tự phụ

Giật hờn chuyện vu vơ
Ganh tỵ lẫn cả người
Xuân tôi trẻ con quá
Phải chăng tôi thừa xuân?
Đăng nhập để trả lời
0
Đêm xuân

Thể loại: Tùy hứng thơ điên
15-02-2010
Tác giả: Vũ An

Vi vu tiếng gió thổi
Khẽ vuốt mái tóc xuân
Bốn bề là cây lá
Trời đầy sao không trăng

Ngoài kia điện tỏa sáng
Đèn xe chật như nêm
Vang xa tiếng thành phố
Xé toạc bầu không trung

Muốn tìm nơi tĩnh lặng
Không màn truyện thế gian
Cuộc sống đầy yên bình
Chan hòa với thiên nhiên

Chao ơi sao khó thế?
Thế sự mang rối ren.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 05:22:48Tiểu Hắc Lang>
Xuân bên Ba


Thể loại: Cảm xúc
15-02-2010
Tác giả: Vũ An

Ba ở nơi hiu quạnh
Bốn bề là cỏ khô
Đất trồng trơ sỏi đá
Giọt nước càng hiếm hoi

Ba nay thân đã già
Cô đơn trong nhà nhỏ
Quần áo không ai giặt
Cơm nước Ba tự lo

Cuộc sống Ba thiếu thốn
Hạt gạo mọt hết rồi
Từ manh vải áo mặc
Đến quần lai chắp vá

Xuân tới ba thêm già
Sức Ba giờ đã yếu
Thương Ba con khóc nhiều
Nhưng con thật bất hiếu

Xuân mới Ba vẫn cũ
Cái mũ hóa tổ ong
Mảnh áo sờn đôi vai
Quần Ba vết chắp vá

Chiều nay con thăm lại
Căn nhà cũ ba sống
Mảnh vườn đầy cỏ khô
Giếng nước nay đã cạn

Xuân đã đến bên Ba
Chỉ là sự cô đơn
Trong cái hạn đá nẻ
Sự hiu quạnh âm u

Ba ơi Ba con sẽ
Học thật giỏi thành tài
An cư rồi lập nghiệp
Xây cuộc sống cầu sung

Rồi xuân đến bên Ba
Ba sẽ luôn có con
Mùa xuân lại bừng tỉnh
Hạnh phúc và ấm no
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-27 05:23:00Tiểu Hắc Lang>
Hoa xuân

Thể loại: Cảm xúc
17-02-2010
Tác giả: Vũ An


Nhìn nắng xuân vàng ươm
Giọt sương rơi tí tách
Cây lá thì rộn ràng
Hoa đang tủm tỉm cười

Ngoài xa gió xào xạc
Không một chút phiền muộn
Hoa nhìn lên vầng dương
Đôi gò má hồng phấn

Dù ong bướm có phiền
Hoa vẫn tỏa sắc hương
Niềm nở chào đón người
Hương hoa thật nồng nàn

Mùa xuân mang hạnh phúc
Còn Hoa mang mùa xuân
Mùa xuân có qua đi
Nhưng Hoa sẽ không tàn

Hoa còn phải đưa xuân
Mang hạnh phúc cho người!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-26 06:22:18Tiểu Hắc Lang>
...........................
Đăng nhập để trả lời
0