<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-14 14:06:34ngocannhihuyen>
Thi Tập
MỪNG XUÂN CANH DẦN
NGỌC ẨN NHI HUYỀN
Cùng nhiều Thi Hữu
Xướng Họa Mừng Xuân
*****
Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
*
2010
Lời ngỏ VÀO XUÂN
*
Kính Thưa Quý Bạn:
Lại một mùa xuân đến
Tăng thêm tuổi chúng ta
Qua bốn mùa mưa nắng
Xuân đến vẫn hài hòa.
Vâng, gió xuân đưa hương ngào ngạt
Mưa xuân mơn mởn lá cành
Nắng xuân ửng hồng đôi má
Tình xuân thắm đượm màu xanh.
Mỗi lần đón chào năm mới
Ta ngước nhìn đã mấy mùa xuân
Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn
Ngọt bùi đắng cay vùi trong ký ức
Xuân dĩ vãng qua rồi
Ta đón xuân hiện tại.
Mừng xuân này, đón xuân vui vẻ
Mừng Tết về, sức khỏe bình thường
Mừng Gia đạo được yên vui
Mừng Đất Nước thái bình tươi đẹp.
Với Thi nhân, hồn thơ Xuân Cảm
Cùng nhau nâng bút, xướng họa nghĩa tình
Vui xuân Canh Dần
Cầu chúc nhau: Thọ trường Hạnh Lạc.
--------
Nha Trang ngày 14-2-2010.
Kính Chào Thân ái.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
*
NGỌC ẨN NHI HUYỀN
Cùng nhiều Thi Hữu
Xướng Họa Mừng Xuân
*****
Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
*
2010
Lời ngỏ VÀO XUÂN
*
Kính Thưa Quý Bạn:
Lại một mùa xuân đến
Tăng thêm tuổi chúng ta
Qua bốn mùa mưa nắng
Xuân đến vẫn hài hòa.
Vâng, gió xuân đưa hương ngào ngạt
Mưa xuân mơn mởn lá cành
Nắng xuân ửng hồng đôi má
Tình xuân thắm đượm màu xanh.
Mỗi lần đón chào năm mới
Ta ngước nhìn đã mấy mùa xuân
Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn
Ngọt bùi đắng cay vùi trong ký ức
Xuân dĩ vãng qua rồi
Ta đón xuân hiện tại.
Mừng xuân này, đón xuân vui vẻ
Mừng Tết về, sức khỏe bình thường
Mừng Gia đạo được yên vui
Mừng Đất Nước thái bình tươi đẹp.
Với Thi nhân, hồn thơ Xuân Cảm
Cùng nhau nâng bút, xướng họa nghĩa tình
Vui xuân Canh Dần
Cầu chúc nhau: Thọ trường Hạnh Lạc.
--------
Nha Trang ngày 14-2-2010.
Kính Chào Thân ái.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
*
CHÚC XUÂN
*
Biển Nha Trang gió hòa sóng lặng
Trời vào xuân đàn én giao thoa
Mừng xuân Quốc Thái Dân hòa
Canh Dần Kính Chúc nhà nhà đẹp vui.
------
Ngọc Ẩn NHi Huyền
THƠ–ĐỐI XUÂN CANH DẦN
Ngàn hoa MỪNG rỡ ĐÓN xuân sang
Trăm họ XUÂN vui TẾT Quốc an
Bác Phú: CANH điền KIM ngọc thạch
Cậu Tài DẦN mạnh HỔ thư nhàn
Đất lành GIA đạo ĐẤT hưng vượng
Nước thịnh ĐÌNH nam NƯỚC vẻ vang
Đoàn hội HẠNH thông PHỒN hiển đạt
Non sông LẠC hỷ VINH huy hoàng.
*****
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỢI BƯỚC XUÂN SANG
*
Nàng Xuân ơi!
Cây Sầu Đông thay lá
Nhụy hoa soan hương thoảng
Chờ xuân bước lên thềm
Gió xuân nhẹ lay cành trúc
Hoàng mai thay lá ướm chờ
Đón xuân đi vào lễ hội
Ngập tràn mạch bút nên thơ.
Xuân ơi!
Nàng về đây! Lòng dạt dào trìu mến
Cảnh quê mình cây lá rực màu xanh
Đón chào nàng chim reo hót trên cành
Màu sắc thướt tha, tưng bừng lộng lẫy
Xuân tỏa sắc muôn đường vạn nẻo
Cho cành thông đẫm ước giọt sương xuân
Xuân ơi!
Nhích lại gần nhau, cho rọi ánh dương hồng
Cùng bè bạn chung lòng hội nhập
Cho hơi thở hòa chung nhịp sống
Ta vui mừng… đón đợi bước xuân sang.
-----
17-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
PHỐ BIỂN ĐÓN XUÂN
(Thuận Nghịch Đọc)
*
Bài đọc xuôi:
Khai hội mừng xuân đón Tết sang
Dạt dào Du khách mến thăm quan
Trai thanh Trúc thắm màu xanh tím
Gái lịch Lan tươi, sắc đỏ vàng
Mai, Huệ nở chào vui phố biển
Cúc, Đào cười đón đẹp Thành Trang
Cài hoa tặng bạn tình thân thiện
Tài, Lộc phước lai, Gia Quốc an.
*
Bài đọc ngược:
An Quốc Gia lai, Phước Lộc Tài
Thiện thân tình bạn tặng hoa cài
Trang Thành đẹp đón, cười Đào, Cúc
Biển Phố vui chào, nở Huệ Mai
Vàng đỏ sắc tươi Lan lịch gái
Tím xanh màu thắm Trúc thanh trai
Quan thăm mến khách dạ dào dạt
Sang Tết đón xuân mừng hội khai.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
DÁNG XUÂN VIỆT NAM
*****
Dáng xuân
Đã bước lên thềm
Canh Dần gõ cửa ta thêm tuổi đời.
Xuân về trên khắp mọi nơi,
Dân giàu nước mạnh
rạng ngời
núi sông.
Xuân nầy
Kỷ niệm
Thăng Long.
Tròn nghìn
Năm tuổi
vàng son
sử nhà.
Xuân về
rực rỡ cờ hoa
Níu xuân ở lại
muôn nhà đẹp vui.
Trăm hoa khoe sắc mỉm cười
Xuân còn… qua lại
Với người mến xuân.
----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
PHẦN
QUÝ THI HỮU
Họa Vận
Thơ Xuân
Mỗi năm
thêm một tuổi đời
Cùng nâng thi bút, tỏ lời cảm xuân.
****
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỐI XUÂN
*
Biển Nha Trang gió hòa sóng lặng
Trời vào xuân đàn én giao thoa
Mừng xuân Quốc Thái Dân hòa
Canh Dần Kính Chúc nhà nhà đẹp vui.
------
Ngọc Ẩn NHi Huyền
THƠ–ĐỐI XUÂN CANH DẦN
Ngàn hoa MỪNG rỡ ĐÓN xuân sang
Trăm họ XUÂN vui TẾT Quốc an
Bác Phú: CANH điền KIM ngọc thạch
Cậu Tài DẦN mạnh HỔ thư nhàn
Đất lành GIA đạo ĐẤT hưng vượng
Nước thịnh ĐÌNH nam NƯỚC vẻ vang
Đoàn hội HẠNH thông PHỒN hiển đạt
Non sông LẠC hỷ VINH huy hoàng.
*****
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỢI BƯỚC XUÂN SANG
*
Nàng Xuân ơi!
Cây Sầu Đông thay lá
Nhụy hoa soan hương thoảng
Chờ xuân bước lên thềm
Gió xuân nhẹ lay cành trúc
Hoàng mai thay lá ướm chờ
Đón xuân đi vào lễ hội
Ngập tràn mạch bút nên thơ.
Xuân ơi!
Nàng về đây! Lòng dạt dào trìu mến
Cảnh quê mình cây lá rực màu xanh
Đón chào nàng chim reo hót trên cành
Màu sắc thướt tha, tưng bừng lộng lẫy
Xuân tỏa sắc muôn đường vạn nẻo
Cho cành thông đẫm ước giọt sương xuân
Xuân ơi!
Nhích lại gần nhau, cho rọi ánh dương hồng
Cùng bè bạn chung lòng hội nhập
Cho hơi thở hòa chung nhịp sống
Ta vui mừng… đón đợi bước xuân sang.
-----
17-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
PHỐ BIỂN ĐÓN XUÂN
(Thuận Nghịch Đọc)
*
Bài đọc xuôi:
Khai hội mừng xuân đón Tết sang
Dạt dào Du khách mến thăm quan
Trai thanh Trúc thắm màu xanh tím
Gái lịch Lan tươi, sắc đỏ vàng
Mai, Huệ nở chào vui phố biển
Cúc, Đào cười đón đẹp Thành Trang
Cài hoa tặng bạn tình thân thiện
Tài, Lộc phước lai, Gia Quốc an.
*
Bài đọc ngược:
An Quốc Gia lai, Phước Lộc Tài
Thiện thân tình bạn tặng hoa cài
Trang Thành đẹp đón, cười Đào, Cúc
Biển Phố vui chào, nở Huệ Mai
Vàng đỏ sắc tươi Lan lịch gái
Tím xanh màu thắm Trúc thanh trai
Quan thăm mến khách dạ dào dạt
Sang Tết đón xuân mừng hội khai.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
DÁNG XUÂN VIỆT NAM
*****
Dáng xuân
Đã bước lên thềm
Canh Dần gõ cửa ta thêm tuổi đời.
Xuân về trên khắp mọi nơi,
Dân giàu nước mạnh
rạng ngời
núi sông.
Xuân nầy
Kỷ niệm
Thăng Long.
Tròn nghìn
Năm tuổi
vàng son
sử nhà.
Xuân về
rực rỡ cờ hoa
Níu xuân ở lại
muôn nhà đẹp vui.
Trăm hoa khoe sắc mỉm cười
Xuân còn… qua lại
Với người mến xuân.
----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
PHẦN
QUÝ THI HỮU
Họa Vận
Thơ Xuân
Mỗi năm
thêm một tuổi đời
Cùng nâng thi bút, tỏ lời cảm xuân.
****
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐỐI XUÂN
Xuân Tết
Về Đến
Chim Người
Hót Vui
Reo Rộn
Lời Ý
Nhạc Thơ
Về Đến
Chim Người
Hót Vui
Reo Rộn
Lời Ý
Nhạc Thơ
Bài Xướng:
TỨ QUÍ GIAO THỜI
(CHỜ XUÂN)
XUÂN qua, ta lại gặp nàng Xuân
HẠ cánh Bằng Lăng, trổ mấy lần
THU lá Ngô Đồng, thay mấy lượt
ĐÔNG tàn, mai lộc đón chờ Xuân.
----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài Họa
Tứ Quí
*
Hoa lòng rực rỡ nhất loài hoa
Mai đến muôn dân kiến thái hòa
Cúc nở khiêm nhường xuân góp mặt
Trúc cành tươi thắm đẹp thuyền hoa.
-----
Vancali 12.14.09
Bài Xướng:
CUỐI ĐÔNG
(Mời Họa)
Bến vắng chiều đông thấy quạnh hiu
Đò neo gió lạnh cảnh cô liêu
Hoàng hôn rũ bóng chòm mây bạc
Khói tím mây giăng gợn ráng điều
Hối hả tiều phu mau xuống núi
Vội vàng ngư phủ mái chèo xiêu
Đàn cò vỗ cánh tìm nơi trú
Đêm vắng chầy sương tiếng nhạn kêu.
------
Đông Kỷ Sửu (2009)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài Họa: Xuân tha hương
*
Đông về tuyết lạnh thấy buồn hiu
Lá rụng trơ cành cảnh tịch liêu
Cánh nhạn cô đơn cầu vạn sự
Nàng chim lẻ bóng ước bao điều
Năm cùng nghĩa bạn hằng đong đủ
Tháng cạn ân tình cất bước xiêu
Đổi lịch sang trang sầu cố quốc
Xuân về khắc khoải tiếng lòng kêu
Vancali 12.29.09
Bài Xướng
XUÂN NHỚ QUÊ
*
Dù ai! cách trở, ở ngàn phương
Mãi nhớ cội nguồn, quê mẹ vương
Mỗi độ Xuân về, thương đất tổ
Bao lần Tết đến, nhớ tông đường
Chim bay xa xứ, tìm cây đậu
Cá lội vào bờ, kiếm vịnh nương
Vẫn biết! vui xuân, rồi đến hạ
Sao lòng rạo rực, cứ mong thường.
------
4-01-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-41-
Bài Họa:
NHỚ XUÂN XƯA
*
Cứ độ xuân về tự bốn phương
Nỗi niềm thương nhớ rộn tơ vương
Trong tim hăng đậm ơn Tiên Tổ
Đáy dạ ghi sâu nghĩa hiếu Đường
Chim cá mong tìm nơi xác ẩn
Trẻ già muốn được chốn thân thương
Thời gian chuyển biến là quy luật
Vẫn thấy lòng đau mới lạ thường.
-------
Hoàng Lưu (Yên Hà)
TẾT XỨ LẠ
Bài Họa: “Đợi Xuân Đến”
*
Xa xứ làm ăn khắp tứ phương
Tình làng nghĩa mẹ lòng tơ vương
Xuân về rạo rực nhớ Tiên Tổ
Tết đến nao nao thương Tự Đường
Đất kiếm ăn dễ, chim đến đậu
Nước tìm sống khó cá không nương
Mừng xuân vạn vật đều tươi đẹp
Tết nhớ quê xưa chuyện lẽ thường.
-----
Minh Thông.
-42-
Bài Họa (Y-ĐỀ) ĐỢI XUÂN ĐẾN
*
Xuân về khách trọ ở tha phương
Ngùi nhớ quê mình dạ vấn vương
Cũng bởi chén cơm đời viễn xứ
Tại vì manh áo sống xa đường
Quê người xứ lạ tìm nhờ đỡ
Quán trọ nhà quen cố nấu nương
Xuân đến xuân đi xuân lại đến
Nhớ quê nhớ cảnh nhớ phi thường.
-----
22-1-2010.
Hoàng Tấn
(Linh Chiểu,Thủ Đức)
Bài Họa: ĐỢI XUÂN
*
Nàng xuân còn mãi ở tha phương
Nặng mối nhân tình cứ vấn vương
Đúng hẹn lại về cùng nhân thế
Chu kỳ phải đến với Tông Đường
Thướt tha hình dáng thơ như mộng
Kiều diễm dung nhan đẹp mỹ nương
Không đợi không chờ xuân vẫn đến
Cùng ta yêu dấu nhớ nhau thường.
------
Dạ Thảo
Pleiku.
-43-
Xuân này biển vắng hoài mang
Chim bay hướng Bắc rừng Nam mãi chờ
Van cali
Xuân viễn xứ
Họa: Họa: “Đợi Xuân”
*
Hỏi người khách lạ sống tha phương
Mai nở mây ngàn cố quốc vương
Tuyết đổ trời Âu còn nhớ bạn
Mưa giăng đất Việt có quên đường
Thuyền đi bỏ lại dòng sông cũ
Bến ở mong chờ cánh nhạn nương
Xuân đến bao lần xuân viễn xứ
Tình ơi! bến hạ mộng vô thường
------
Vancali 1.3.1
-44-
ĐỢI XUÂN SANG
(Thuận nghịch đọc)
(MỜI HỌA)
*
Bài đọc thuận:
Anh thương gửi nhớ bạn phương trời
Ước vọng xuân về tỏa nắng tươi
Oanh yến hoài mong người đón đợi
Trúc đào nỗi nhớ bạn sang chơi
Thanh thiên mấy lúc trăng tròn khuyết
Bạch nhật bao lần nước lặng vơi
Xanh thẳm mộng trường xuân luyến ái
Cành Mai dâng sắc nghĩa trao đời. ß đọc ngược)
*
Bài đọc ngược:
Đời trao nghĩa sắc dâng mai cành
Ái luyến xuân trường mộng thắm xanh
Vơi lặng nước lần bao nhật nguyệt
Khuyết tròn trăng lúc mấy thiên thanh
Chơi sang bạn nhớ nỗi đào trúc
Đợi đón người mong hoài yến oanh
Tươi nắng tỏa về xuân mộng ước
Trời phương bạn nhớ gửi thương anh.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-45-
ĐÓN XUÂN SANG
(Thuận nghịch vận)
*
Bài đọc thuận:
Anh về nhớ nắng lộng xuân trời
Trắng bướm cùng bay lượn thắm tươi
Oanh Phượng hỏi tình thân hát múa
Mộng Lâu tìm thú lạc vui chơi
Thanh trà đãi bạn trông đầy đủ
Thuốc rượu say hoa lòng cạn vơi
Xanh lộc lẫn mai vàng đón Tết
Cành lan nở mãi đẹp người đời ß (đọc ngược)
Bài đọc nghịch:
Đời người đẹp mãi nở lan cành
Tết đón vàng mai lẫn lộc xanh
Vơi cạn thấy lòng say rượu thuốc
Đủ đầy trông bạn đãi trà thanh
Vui chơi lạc thú tìm lâu mộng
Múa hát thân tình hỏi phượng oanh
Tươi thắm lượn bay cùng bướm trắng
Trời xuân lộng nắng nhớ về anh.
-----
Van cali
-46-
Bài Xướng
XUÂN HÒA ÁNH ĐẠO
*
Sen hồng Đài Phật ngự gần xa
Tỏa ánh hào quang sáng mọi nhà
Tết đến an bình ngời Đạo pháp
Xuân về tâm lạc thắm Liên hoa
Chuông chùa Bát nhã vui dân hợp
Kinh pháp Hoằng khai chúc nước hòa
Mừng Tết Canh Dần niên Quốc thịnh
Đạo đời giao hưởng khúc xuân ca.
----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TÂM TỨC PHẬT
Họa: “Xuân Hòa Ánh Đạo”
Phật tức từ Tâm Phật chẳng xa
Thiện nam tín nữ khắp muôn nhà
Xuân về mùng một khai kinh niệm
Tết đến ba mươi dâng lễ hoa
Tiếng mõ Thiền Sư cầu Quốc thái
Câu kinh đệ tử nguyện Dân hòa
Canh Dần Hạnh Lạc vui trăm họ
Đẹp cảnh Đạo, Đời, vang khúc ca.
-----
Võ Thắng
-47-
Bài Họa: (Y ĐỀ)
XUÂN HÒA ÁNH ĐẠO
*
Mừng Xuân Di Lặc mãi lan xa
Ấm áp yêu thương đến vạn nhà
Hoan hỷ an tâm tu chánh niệm
Pháp vui pháp lạc pháp Bi Hoa
Chín hồi Bát nhã ngân vang vọng
Vạn nẻo nhân gian đượm thái hòa
Đón Tết mừng xuân thường đạo lý
Nguyện đời tươi đẹp khúc hoan ca.
-----
Nguyên Hoàn
SẮC XUÂN
Họa Vận: “Xuân Hòa Ánh Đạo”
*
Được thư chậm quá bởi đi xa
Về lại quê hương thăm xứ nhà
Quê cũ ruộng vườn ngô nẩy hạt
Chốn xưa nương rẫy lúa đơm hoa
Phố phường sạch đẹp dân sum họp
Nhà cửa cao sang cảnh thái hòa
Đón Tết Canh Dần ngời thịnh phát
Chào xuân vui hưởng khúc hoan ca.
----
Hoàng Tấn
(Linh Chiểu Thủ Đức)
-48-
Họa: (Y-Đề) XUÂN HÒA ÁNH ĐẠO.
*
Tiếng chuông Bát Nhã mãi vang xa
Tín hữu nơi nơi sáng đạo nhà
Phấn khởi trước thềm xuân nắng mới
Hân hoan bên cảnh Tết ngàn hoa
Tam quy học hỏi lời hiền thuận
Ngũ giới rèn tư lẻ đức hòa
Nước thạnh dân lành vươn cuộc sống
Giang sơn hùng vĩ tiếng vang ca
-----
Hoài Thanh
(Lê Xuân Nhàn)
Xuân phước lộc
Họa Vận: “Xuân Hòa ánh Đạo”
*
Chuông đồng quyến rũ khách phương xa
Tiếng đại Hồng Chung tỏa khắp nhà
Mẹ đợi bầy con về đón Tết
Cha chờ chậu kiểng nở đầy hoa
Đi chùa bái tạ an cư lạc
Lạy phật cầu an kiến thái hòa
Quốc tổ Hùng Vương gầy tộc Việt
Muôn người gìn giữ khải hòan ca
Vancali 1.18.10
Xuân phước lộc
Họa Vận: “Xuân Hòa ánh Đạo”
*
Chuông đồng quyến rũ khách phương xa
Tiếng đại Hồng Chung tỏa khắp nhà
Mẹ đợi bầy con về đón Tết
Cha chờ chậu kiểng nở đầy hoa
Đi chùa bái tạ an cư lạc
Lạy phật cầu an kiến thái hòa
Quốc tổ Hùng Vương gầy tộc Việt
Muôn người gìn giữ khải hòan ca
Vancali 1.18.10
Bài Xướng: CHỜ XUÂN
*
Xuân đến xuân đi đã mấy lần
Xuân nầy còn vọng bóng giai nhân
Hoàng Mai ươm nụ chờ ngoài cửa
Thanh trúc vươn chồi đợi trước sân
Rượu Cúc vài bầu trao nghĩa ái
Trà Sen mấy ấm đón tình ân
Xuân về nâng cốc vui xuân hợp
Đón Tết Canh Dần đẹp tiếp tân.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài Họa: XUÂN SANG
*
Xuân đến với ta mấy chục lần
Mỗi lần thấy bóng một giai nhân
Như hoa mai nở vàng trong ngõ
Như kiển thọ tươi đỏ trước sân
Bầu bạn chúc xuân lời thắm thiết
Bà con thăm tết tỏ lòng ân
Canh Dần tương ngộ mừng người cựu
Nâng chén giao hoan chúc bạn tân.
-------
Hoài Thanh
(Cam Lâm)
-53-
Bài Xướng ĐÓN MỪNG XUÂN
*
Mừng xuân thi bút ý dâng tràn
Đón Tết Canh Dần năm mới sang
Tỏa sắc Hoàng mai đi khắp nẻo
Khoe màu Hồng cúc đến muôn đàng
Mưa hòa, dạo bước thăm chồi Quế
Gió thuận, dừng chân viếng cội lan
Cầu chúc muôn nhà Vinh,Thọ, Lạc
Rượu Đào nâng cốc, tết quê làng.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài Họa: MỪNG XUÂN NHỚ BẠN
Nhớ bạn tâm giao bút chảy tràn
Lời thơ thắm thiết gửi thư sang
Vui xuân viễn xứ xa muôn nẻo
Đón Tết quê xưa cách dặm đàng
Muốn gửi ân tình vào Nguyệt quế
Cùng trao trọng nghĩa đến Hoàng lan
Cầu cho Tần Tấn vui sum họp
Đẹp cả muôn phương đẹp cả làng.
----
Trúc Lâm
-54-
Bài Họa XUÂN SANG
*
Thi hữu gặp nhau chén rượu tràn
Canh Dần năm mới đón xuân sang
Bạn bè còn nhớ bao năm đợi
Tri kỷ chưa quên mấy dặm đàng
Hương sắc mai vàng bên thềm quế
Đượm màu cung nguyệt cạnh giò lan
Tết về cầu chúc bình an Thọ
Phú quý muôn gia đẹp cảnh làng.
------
Hữu Tài
Bài Họa: ĐÓN MỪNG XUÂN
*
Mừng xuân Phúc Lộc tới đầy tràn
Xuân chúa Canh Dần mới bước sang
Sắc nước hương trời phô khắp chốn
Mặt hoa da phấn trương đầy đàng
Thơ xuân rượu tết hòa hoa Mai Trúc
Mặc Khách tao nhân mến Cúc Lan
Khai bút chúc mừng câu hạnh phúc
Vui chơi mở hội khắp thôn làng.
-----
Dạ THảo
(Pleiku)
-55-
BÀI XƯỚNG:
Sầu Đông thay lá đứng chờ
Đợi Xuân nắng ấm hết trơ lá cành.
CÂY SẦU ĐÔNG
*
“ Sầu Đông” thay lá đợi xuân về
Đêm lạnh canh dài dạ tái tê
Thổn thức mơ màng trong mộng điệp
Bồi hồi sực tỉnh lúc hồn mê
“Thơ Cưu” ngao ngán lời than vãn
Nhạn lạc “Hà Châu” tiếng não nề
Gió tạt qua mành nghe vắng lạnh
Chờ xuân nhạc tấu bản tình quê.
--------
Đêm Cuối Đông
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài Họa NỤ TẦM XUÂN
*
Tầm xuân báo hiệu đem tin về
Nắng ấm thiều quang hết lạnh tê
Rực rỡ trời xuân xinh đẹp quá
Nõn nà chồi lộc cứ mân mê
Phố phường mở hội vui chào đón
Nam nữ du xuân mệt chả nề
Ấm áp xuân về thôi lạnh lẽo
Âm vang ca hát khắp làng quê
Dạ Thảo
( Pleiku)
-56-
BÀI HỌA
Diêu bông một lá em chờ
Vườn mai nở rộ cho mờ bóng ai
*
Lá diêu bông
Chiếc lá diêu bông gởi mộng về
Cung sầu thiếu bạn cõi lòng tê
Cali lẻ bóng tìm duyên ảo
Biển hẹn song tình ghé bến mê
Nhất nhật quê người vui chả thiết
Thiên thu đất tổ khổ khôn nề
Xuân này lại hẹn mùa xuân khác
Tóc bạc chân chồn nhớ mẹ quê.
Vancali 1.5.10
Xuân Canh Dần
Họa “Cây Sầu Đông”
Bài Họa: *
Tiễn biệt Trâu đi đón Hổ về
Vườn xuân vẫy gọi phía bên tê
Văn thơ trễ nãi bao người đợi
Khách khứa dập dìu mấy bạn mê
Một tấm lòng son đà gắn bó
Đôi điều hẹn ước có chi nề
Canh Dần đã tỏ chờ ông Cọp
Mang nặng bên mình nỗi nhớ quê.
-----
Hữu Tài
-57-
BÀI XƯỚNG
NĂM ÔNG HÙM
*
Ngưu già ngơi nghỉ - đến ông Hùm
Chánh hiệu “Cọp-Vàng”(1) chớ nói um
Xuất xứ cứu nhân, lìa bụi rậm
Hạ sơn độ thế, dựng cây lùm
Nỗi danh diệt ác -loài lang sói
Khét tiếng trừ gian -lũ giặc trùm
Nước mạnh dân giàu, như mãnh Hổ
Canh Dần thế giới, chẳng gông cùm.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-(1) Canh là Kim,Dần là Cọp.nên Danh gọi là Cọp vàng.
Bài Họa:
Xuân Canh Dần
*
Thấp thoáng ngoài sân hiện dấu hùm
Canh Dần dạo bước tiếng đồn um
Lùa trâu ì ạch trèo con dốc
Đuổi cáo gian manh chạy khỏi lùm
Cọp mới làm xong phần tế lễ
Mèo lo sửa soạn đến làm trùm
Xuân về áo mới hoa đầy ngõ
Đất nước ngàn năm chẳng khóa cùm
------
Vancaly
-58-
BÀI HỌA
NĂM ÔNG HÙM
*
Trâu đã đi qua đến lượt Hùm
Mừng danh mãnh Hổ người reo um
Sơn lâm một cõi nương rừng rậm
Núi thẳm giang sơn tựa bụi lùm
Nối tiếp Trâu trừ phường dạ sói
Ra oai Cọp diệt lũ gian trùm
Cho dân cho nước yên giàu đẹp
Khí thế như xưa xóa ách cùm.
-----
Nguyên Hoàn
BÀI HỌA: CHÚ HÙM
*
Lẫm liệt oai phong đó chú Hùm
Thất thời bị nhốt rên la um
Sơn lâm một thuở vang danh tiếng
Mãnh Hổ lắm lần ẩn náu lùm
Đêm ngũ lưới giăng quanh tứ phía
Ngày đi rào chắn cũng bao trùm
Mua vui lạ mắt cho người ngắm
Tủi phận nhìn chân xích sắt cùm.
------
Hoàng Tấn
(Linh Chiểu Thủ Đức)
-59-
Bài Xướng
THƠ–ĐỐI XUÂN CANH DẦN
*
Ngàn hoa MỪNG rỡ ĐÓN xuân sang
Trăm họ XUÂN vui TẾT Quốc an
Bác Phú: CANH điền KIM ngọc thạch
Cậu Tài : DẦN mạnh HỔ thư nhàn
Đất lành GIA đạo ĐẤT hưng vượng
Nước thịnh ĐÌNH nam NƯỚC Vẻ vang
Đoàn hội HẠNH thông PHỒN hiển đạt
Non sông LẠC hỷ VINH huy hoàng.
*****
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HỌA: (Y-ĐỀ)
THƠ ĐỐI XUÂN CANH DẦN
*
Khoanh tay MỪNG tuổi ĐÓN lì xì
Tập quán XUÂN về TẾT ước chi
Hái lộc CANH thường KIM vạn thọ
Cầu danh DẦN trụ HỔ muôn thì
Lên chùa GIA đạo LÀNG dâng cúng
Đến Phật ĐÌNH thần NƯỚC thỉnh nghi
Khắp chống HẠNH an PHỒN thế tục
Trời Nam LẠC nghiệp VINH quang kỳ.
-----
Van caly.
-60-
Họa: (Y-Đề)
THƠ ĐỐI XUÂN CANH DẦN
*
Hân hoan MỪNG dịp ĐÓN xuân sang
Năm Cọp XUÂN vui TẾT đẹp an
Nhà nước CANH tân KIM mãn khố
Nhân dân DẦN tiến HỔ thanh nhàn
Nhà nhà GIA trạch ĐẤT che chở
Xứ xứ ĐÌNH tâm NƯỚC tiếng vang
Mãi mãi HẠNH thông PHỒN thịnh vượng
Hằng thường LẠC phú VINH huy hoàng.
------
Nguyên Hoàn
BÀI HỌA
THỦ KHOÁN TÚC HẠN VÂN
*
MỪNG rỡ reo hò ĐÓN Cọp sang
XUÂN về nao nức TẾT mai vàng
CANH tân xây dựng NGỢI khen tặng
DẦN Sửu bàn giao CA rộn ràng
QUỐC thái dân an NON bát ngát
GIA phong Thịnh trị NƯỚC huy hoàng
GIÀU sang ổn định BÌNH minh tới
MẠNH nước giàu dân AN lạc nhà
*****
Dạ Thảo. ( Pleiku)
-61-
Vịnh: THANH TRÚC
(Mời Họa) *
Trúc mãi xanh tươi, tự thuở nào
Thân hình nho nhã, dáng không cao
Dù cơn nắng hạ, cành phơ phẩy
Gặp lúc gió thu, lá xạc xào
Đông tuyết, mưa phùn, thân chững chạc
Xuân về nắng dịu, thế thanh tao
Trúc –Mai hòa hợp, vui xuân mới
Cúc, Huệ, Hồng, Lan –dễ sánh nào.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài Họa: (Y-Đề) VỊNH THANH TRÚC
*
Trúc vẫn vươn xanh như lúc nào
Hình thon tròn nhỏ dáng cao cao
Mưa thu lát đát trông mơn mởn
Gió hạ đong đưa nghe tiếng xào
Đông đến lá vàng rơi xuống cội
Xuân sang ngọn đọt trổ thanh tao
Hồng Mai Cúc Trúc chào xuân đẹp
Sứ Huệ Thọ Lan sánh kịp nào.
------
Hoài Thanh
(Cam Lâm)
-62-
Bài Xướng KHÍ THẾ ĐÓN XUÂN
*
Khí thế mừng xuân đón “Hổ vàng”
Canh Dần năm mới đã gần sang
Rượu hoa các nẻo trưng bày bán
Bánh mứt nhiều nơi để sắp hàng
Trúc, Cúc tươi màu, vui Nước Thịnh
Mai Đào rực sắc, đẹp Nhà An
Cờ bay lộng gió trên đường phố
Thơ nhạc ca vang, khắp xóm làng.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đón Xuân
Họa: “Khí Thế Đón Xuân”
*
Trước ngõ vườn mai chớm nở vàng
Tim hồng rạo rực đón xuân sang
Ông già sắp xếp nhà tươm tất
Gái trẻ chùi lau bếp thẳng hàng
Xuống phố tìm thầy xin phước lộc
Lên chùa lạy Phật ước bằng an
Hằng năm Tết đến niềm vui mới
Thấp thoáng cây nêu dựng cổng làng
------
Vancali 1.9.10
-63-
TIẾT XUÂN
Họa: “Khí Thế Đón Xuân”
*
Giờ Tý giao thoa đón lộc vàng
Chúc mừng năm mới tiết xuân sang
Rượu đào chuốc cạn thêm vài chén
Thi phú ngân nga có mấy hàng
Thi hữu giao lưu mừng hội ngộ
Bạn bè tri kỷ chúc bình an
Trăng khuya dõi bóng mai đào nở
Thương cảm đầy vơi nghĩa xóm làng.
-------
Hữu Tài
Bài Họa:(Y-Đề) KHÍ THẾ VÀO XUÂN
*
Chào đón xuân sang nắng rực vàng
Canh Dần hớn hở cũng mò sang
Rượu thơ bầu bạn đang chờ sẵn
Bánh mức chả nem để chật hàng
Cúc Trúc khoe màu mừng hạnh phúc
Mai Lan âu yếm chúc bình an
Cờ hoa lộng lẫy mừng xuân mới
Khí thế xuân vui dậy khắp làng.
------
Dạ Thảo
(Pleiku)
Bài Xướng: NHỘN NHỊP ĐÓN XUÂN
*
Chờ xuân đón Tết cảnh tư gia
Sơn phếch mặt tiền -cắt tỉa hoa
‘Thiên Sứ’ hai vò bên cửa trước
‘Huỳnh Mai’ một chậu đứng nhìn ra
Lan, hồng, nguyệt quế trưng ngoài cửa
Phước, Lộc, Thọ, treo ở giữa nhà
“Nguyên Đán” tết ta, dân tộc Việt
Canh Dần đã đến, Tết quê ta.
-----
12-01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài Họa Đón Tết
Xuân về rộn rịp khắp thôn gia
Quét dọn trong ngoài tuyển chậu hoa
Lan tím ngay hàng sân nghỉ mát
Cúc vàng thẳng lối cửa đi ra
Lư hương đánh bóng phơi sân cỏ
Mứt trái hong khô giấu nóc nhà
Đối đỏ cây nêu truyền thống Tết
Giao thừa vạn tuế Việt Nam ta
Vancali 1.12.10
-65-
ĐÓN XUÂN CANH DẦN
Họa: “Nhộn Nhịp Đón Xuân”
*
Tân niên lai đáo chúc toàn gia
Năm mới đến rồi sắm sửa hoa
Liễu tía Đào hồng Mai trắng xóa
Lan tươi Huệ tốt Trúc xanh ra
Làng trên bạn hữu qua xông đất
Xóm dưới người thân tới chúc nhà
Đón tết cùng vui ly rượu cúc
Canh Dần ông Cọp hỏi chi ta.
-----
Hữu Tài
Bài Họa: (Y-ĐỀ)
NHỘN NHỊP ĐÓN XUÂN
*
Thơ Xuân mời bạn cùng tham gia
Nghìn sắc muôn màu đủ loại hoa
Chậu Cúc chăm nom còn ấp ủ
Cành Mai tỏa sắc vội đem ra
Thi thơ ươm sẵn chờ khai bút
Trà rượu sắm mua để chật nhà
Chấp bút giao thừa ghi mấy vận
Rộn ràng đón Tết -bạn cùng ta
-------
Dạ Thảo
(Pleiku)
-66-
Bài Xướng CUỐI NĂM
*
Cuối năm công việc bận là thường
Đồng án vụ mùa xuống ruộng nương
Thương nghiệp bán mua đi vạn nẻo
Công nhân “nước rút” đến trăm đường
Hôn nhân tác hợp, cho tình trẻ
Gia sự tính toan, trả nợ vương
Tháng chạp nhà Thơ thêm bận trí
Phần lo mua sắm, Tết Đông phương.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-----
-67-
Việt Nam cổ tục bao đời
Dù lưu lạc ở phương trời cách xa
Ngày xuân chúc Tết ông bà
Gia đình đoàn tụ nhà nhà yên vui
Van cali
Việt Cali đón xuân
*
Tháng chạp Ca-li nắng vẫn thường
Bao người sợ tuyết đến tìm nương
Đồng hương đón Tết đi đầy phố
Bản xứ vui Xuân đứng chật đường
Bánh trái trang thờ ông nhắc nhở
Nhan đèn cửa Phật gái buồn vương
Canh Dần kinh tế mau hồi phục
Gởi tấm chân tình bạn bốn phương.
Vancali 1-6-2010
-68-
Nắng Xuân cho má em hồng
Để Mai cùng Trúc, thỏa lòng ước mơ.
NẮNG XUÂN VỀ
*
Chờ bước xuân lai, nắng ấm nồng
Bình minh chim hót, rạng trời đông
Xôn xao Oanh-Yến chào năm mới
Nhộn nhịp thơ ca phơi phới lòng
Vạn đóa hoa tươi mừng đất mẹ
Nghìn đôi bướm lượn đẹp giòng sông
Canh Dần năm mới, vui an lạc
Đất Việt-Caly, nối chỉ hồng
8-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Mộng Canh Dần
*
Trời xuân nắng nhạt má thêm nồng
Vạn cánh mai vàng đón gió đông
Lão hạc ôm đàn buông tiếng hát
Chàng nai bó gối dệt tơ lòng
Ngư ông vững lái chờ con nước
Thiếu nử xuôi tình đậu bến sông
Ước nguyện Canh Dần nhiều phước lộc
Trai tân gái ngọc với thư hồng
Vancali 1.07.
-69-
Vườn xuân rực rỡ hoa hồng
Cho trăng nhớ lựu cho lòng vấn vương
Van cà ry
Xuân hồng
Gió lạnh ngoài hiên cốc rượu nồng
Cho người viễn xứ ấm mùa đông
Trà xanh bốc khói bao lưu luyến
Pháo đỏ rền vang chợt chạnh lòng
Chợ Tết tưng bừng người ngắm cảnh
Con đò tấp nập khách qua sông
Nha Trang biển hẹn tình muôn lối
Kỷ niệm làng thơ ngấn lệ hồng
Vancali 1.8.10
Bài Xướng THƠ XUÂN
*
Nhà thơ khí thế đón chờ xuân
Bài xướng đề Xuân gửi bạn thân
Câu đối mừng Xuân lời Ngọc Nữ
Pháp thi chúc Tết ý Thiên thần
Tết về tuyển tập trao bằng hữu
Xuân đến quà thơ tặng quý nhân
Nợ Kén đến kỳ Tằm phải trả
Cuối năm nước rút phải bôn chân.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-70-
Chờ Xuân
Họa: “Thơ Xuân”
*
Ngoài trời én lượn đón nàng xuân
Đẹp cánh mai vàng bướm cận thân
Gái trẻ đa tình tim vẫn đục
Sư cô vững dạ mặt vô thần
Trên tường tấm liễn đề câu nhẫn
Dưới phố ông đồ vẽ chữ nhân
Chợ Tết tưng bừng người mua sắm
Gian hàng bánh mức kẻ dừng chân
Vancali 1.8.10
Trúc xanh
Họa “Thanh Trúc”
*
Sống ở rừng sâu tận kiếp nào
Cuộc đời lặng lẽ chốn non cao
Không màng địa vị đời giành giật
Chẳng thích công danh cảnh xáo xào
Thi sĩ càng xa lời tục tĩu
Anh hùng nên tránh tiếng mày tao
Trúc xanh cốt cách trang quân tử
Sống ở rừng sâu tận kiếp nào
Vancali 1.10.10
-71-
GẶP NÀNG XUÂN
*
Anh gọi xuân về, em lại sang
Xuân về mang đến cánh mai vàng
Hương xuân rào rạt hoa tươi thắm
Nhụy tết tràn trề lộc chứa chan
Cánh bướm tung tăng vui gió mới
Tình quê nghĩa phố đẹp dâng tràn
Xuân về đừng vội đi xuân nhé!
Xuân mãi chung tình, đẹp thế gian.
------
14-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Gió Xuân
Họa: “Gặp Nàng Xuân”
*
La đà cánh nhạn gió nồm sang
Giá lạnh hiu hiu nắng nhạt vàng
Giữa chợ hàng nhang màu sặc sỡ
Lề đường sạp mứt hộp y chan
Lời rao đón khách lòng tha thiết
Tiếng hát mừng xuân nhạc ngập tràn
Ngọc Ẩn lu bù lên tuyển tập
Mong quà đến bạn chốn dân gian
Vancali 1.14.10
-72-
ĐÓN MỪNG XUÂN
*
Mừng xuân thi bút ý dâng tràn
Đón Tết Canh Dần năm mới sang
Tỏa sắc Hoàng mai đi khắp nẻo
Khoe màu Hồng cúc đến muôn đàng
Mưa hòa, dạo bước thăm chồi Quế
Gió thuận, dừng chân viếng cội lan
Cầu chúc muôn nhà Vinh,Thọ, Lạc
Rượu Đào nâng cốc, tết quê làng.
-----
15-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Mưa Xuân
Họa: “Đón Mừng Xuân”
*
Vườn bông cảnh đẹp nắng lan tràn
Tất bật bao nhà bận sửa sang
Cánh bướm muôn màu duyên thế tục
Nhành hoa vạn sắc cõi thiên đàng
Mưa Xuân tưới mát tình trai gái
Gió Tết tươi nồng chậu cúc lan
Kính chúc người người duyên phước lộc
Bầu cua cá cọp nhộn thôn làng
Vancali 1.15.10
-73-
ĐỢI BƯỚC XUÂN SANG
*
Nàng Xuân ơi!
Cây Sầu Đông thay lá
Nhụy hoa soan hương thoảng
Chờ xuân bước lên thềm
Gió xuân nhẹ lay cành trúc
Hoàng mai thay lá ướm chờ
Đón xuân đi vào lễ hội
Ngập tràn mạch bút nên thơ.
Xuân ơi!
Nàng về đây! lòng dạt dào trìu mến
Cảnh quê mình cây lá rực màu xanh
Đón chào nàng chim reo hót trên cành
Màu sắc thướt tha, tưng bừng lộng lẫy
Xuân tỏa sắc muôn đường vạn nẻo
Cho cành thông đẫm ước giọt sương xuân
Xuân ơi!
Nhích lại gần nhau, cho rọi ánh dương hồng
Cùng bè bạn chung lòng hội nhập
Cho hơi thở hòa chung nhịp sống
Ta vui mừng… đón đợi bước xuân sang.
-----
17-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
-74-
Bướm Xuân
Họa ý: “Đợi Bước Xuân Sang”
*
Bướm Xuân hỡi !
Rừng mai vàng thay áo
Lộc thức dậy đâm chồi
Gió heo may nhè nhẹ
Hồn lãng tử phương nào
Bướm tha hương có biết
Mùa Xuân về đất mẹ
Nhung nhớ khóc tình vương
Thôi đừng buồn bướm hỡi
Hẹn Xuân sau họp đàn
*
Van Cali 1.17.10
-75-
Hai Ba tháng chạp đến rồi,
Táo Quân hạ giới về trời “Sớ dâng”.
Bài Xướng
Ngày Hội Táo Quân
*
Hai ba tháng chạp Táo về trời
Dâng sớ Ngọc Hoàng, mặt kém tươi
Đội mão mang hia, bay phản lực
Mặt quần ống cụt, chạy như chơi
Thiên thời dịch bệnh, Âu sang Á
Địa họa Lụt to, khổ lắm người
Kinh tế toàn cầu cơn giảm sút
Canh Dần Thượng Đế,hãy thương đời.
--------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Táo bà
Họa: “Hội Táo Quân”
*
Tháng chạp hằng năm cá dạo trời
Mang hài đội mão áo vàng tươi
Táo bà váy ngắn khum lưng nói
Thánh thượng râu dài nghễnh ngó chơi
Cõi thế thiên tai buồn vạn vật
Trần gian động đất khổ muôn người
Kính tâu Ngọc Đế Canh Dần đến
Ban phước toàn năng cứu sự đời.
Vancali1.17.10
-76-
VUI XUÂN SANG
*
Xuân sang Mai Trúc Huệ,Lan, Hồng
Hớn hở khoe màu đẹp núi sông
Kẻ đợi người về thôi nỗi nhớ
Hoa chờ gặp bướm bỏ chờ trông
Thuận vần Thi sĩ, thi vần đượm
Thỏa ý văn nhân văn ý nồng
Tết đến Hoàng châu về Hợp phố
Canh Dần xuân hội thỏa chờ mong.
----
18-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Lòng Xuân
Họa: “Vui Xuân Sang”
*
Nắng rọi sương mai vạn sắc hồng
Xuân về náo nhiệt bướm qua sông
Nha Trang viễn khách lòng nhung nhớ
Biển hẹn nhân tình mắt ngóng trông
Mạng ảo vui đùa trong ảo mộng
Vần thơ lãng mạn lúc thơ nồng
Trời Âu Tết đến buồn xa xứ
Lạnh buốt tim người tháng đợi mong
Vancali 1.18.10
-77-
Xuân phước lộc
Họa Vận: “Xuân Hòa ánh Đạo”
*
Chuông đồng quyến rũ khách phương xa
Tiếng đại Hồng Chung tỏa khắp nhà
Mẹ đợi bầy con về đón Tết
Cha chờ chậu kiểng nở đầy hoa
Đi chùa bái tạ an cư lạc
Lạy phật cầu an kiến thái hòa
Quốc tổ Hùng Vương gầy tộc Việt
Muôn người gìn giữ khải hòan ca
Vancali 1.18.10
Thơ Vui:Họa (Y-Đề)
“Xuân mãi chẳng Già” của Ngọc Ẩn NH)
*
Mập mạp sức sung chẳng dễ già
Còn xuân còn đẹp muốn trăng hoa
Thầm thì lời nọ tai cong thính
Ngắm nghía cái kia mắt chửa lòa
Lên ngựa gò cương giành mũi thở
Xuống yên Nam Khách miệng ngâm nga
Tình thơ sông mãi vui tình bạn
Trên bảy mươi xuân vẫn thượng đà.
----
Hoài Thanh
(Cam Lâm)
-78-
MƯA CUỐI ĐÔNG
*
Trời Nha Trang cuối Đông, mưa nhiều quá
Mấy hôm liền, tầm tã suốt ngày đêm
Nghe mưa rơi, lòng gợi nhớ về em
Ở nơi ấy! Nỗi buồn người viễn xứ.
Đêm đông lạnh, chập chờn quanh giấc ngủ
Gió từng cơn, khua trở giấc mơ màng
Mong đông tàn, sưởi ấm nắng Xuân sang
Cây nẩy lộc, nụ ươm chờ bên lá
Cho hoa xuân, trỗi mình vươn nở rộ
Đón Canh Dần, năm mới đẹp tươi vui
Nắng xuân sang, sáng rực ấm lòng người
Biển Nha Trang, đón chào thêm du khách.
Con đất Việt, vui xuân trên đất Việt
Xuân sum vầy, cầm tay bước tiến lên
Biển Nha Trang, Xuân đẹp, sóng êm
Bướm quyện hoa xuân,cánh diều lộng gió.
-------
20-01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
-79-
NẾU XUÂN NẦY VẮNG EM
*
Nha Trang dịu bớt giọt đông mưa
Kẻ nhớ người trông ý chẳng thừa
Sáu khắc Cali tâm dạ thật
Năm canh đất Khánh, hiểu tình chưa?
Chờ xuân cánh én vờn biển hẹn
Đợi bạn hồn nghiêng dưới bóng dừa
Xuân đến vắng em lòng trống lạnh
Ai người còn hẹn lại mai xưa.
22-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Mưa Cali Xuân đất Việt
Họa “Nếu Xuân Nầy…”
*
Ca li ướt đẫm mấy ngày mưa
Nhớ quá người ơi nước ngập thừa
Tựa cửa môi chờ cay mắt xót
Hỏi chàng biển hẹn nứt tình chưa
Ngoài trời mây xám giăng đầy lối
Ở dạ lòng mơ uống cạn dừa
Đón Tết Canh Dần xa đất Việt
Nha Trang mãi gọi bóng hình xưa
Vancali1.20.10
-80-
CHỜ ĐÓN XUÂN VỀ
*
Chờ đón Xuân về thỏa ý thơ
Thi nhân mạng ảo hóa duyên khờ
Gieo vần “Lý Bạch” trao lời ái
Điệp khúc “Tương Như” nối tiếng tơ
Bể ái thuyền xa còn tưởng nhớ
Sông Thương bến đợi vẫn niềm mơ
Chờ xuân Én lượn vờn mây nước
Thuyền vẫn xa khơi khuất bóng mờ.
-----
23-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Tình xuân
Họa vận:Chờ xuân về”
*
Xuân về cánh én lượn hồn thơ
Dĩ vãng ngày xưa tuổi dại khờ
Xuất vận đan vần xây nghĩa bạn
Gieo câu xướng họa dệt tình tơ
Đùa mây ghẹo gió khơi niềm mộng
Giỡn bướm trêu hoa kết giấc mơ
Giữ mối kim bằng duyên hội ngộ
Nha Trang biển hẹn bóng ai mờ.
Vancali 1 .22.10
-81-
MAI ĐỢI CHỜ XUÂN
*
Chờ xuân ai đứng đợi bên nhà
Sương gió dãi dầu không ngã sa
Nắng hạ nóng nung nào héo dạ
Mưa Thu ướt lạnh chẳng sờn da
Đông tàn chiếc bóng thân thay lá
Xuân đến chung tình kịp nở hoa
Năm tháng ôm lòng chờ hẹn ước
Hoàng Mai hương sắc đâu phai nhòa
--------
23-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đón Tết phương xa
*
Khắc khoải trời Âu lạnh nhớ nhà
Cung đàn réo rắt hạt mưa sa
Chờ Xuân hạnh phước buồm căng gió
Đợi bạn ân tình tuyết buốt da
Đất mẹ mừng con mua hộp mứt
Quê người đón Tết sắm nhành hoa
Trà đây rượu đó ai tri kỷ
Thắp nén hương thơm lệ mắt nhòa
Vancali 1.23.10
-82-
TÌNH THƠ
*
Xuân về giữ chữ chung tình
Ngày đêm còn nhớ họa hình nàng thơ
Dù cho trăng khuyết mây lờ
Lời thơ ý phú đôi bờ bên nhau
Duyên thơ ngày một đượm màu
Tâm đầu ý hợp trước sau một đường
Dạt dào suối nhớ nguồn thương
Nặng lòng tình bạn còn vương nợ tình
Xứ người hay ở quê mình
Phải duyên trao đổi trọn tình với duyên
Tri âm đồng cảm ý nguyền
Thân “Tằm” phải trả nên duyên tơ nồng
Giao thời xuân hạ thu đông
Tình thơ còn mãi nặng lòng nhớ nhau.
14-1-2010
-------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-83-
HẸN NHAU
*
Hẹn Nhau mạng ảo vui chơi
Dây dưa cõi tục tình ơi muộn phiền
Cảm ơn Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hạ mình xướng họa cho thuyền thêm hương
Van cali 1.24
Xuân yêu thương
*
Âm đàn réo rắt mộng tằm tơ
Mái tóc pha sương sóng dội bờ
Mây trắng u sầu bên suối mộng
Má hồng đau xót dưới trăng thơ
Cành mai nẩy lộc vàng hương sắc
Trái lựu khoe hình đỏ ước mơ
Cánh nhạn la đà nơi biển hẹn
Nàng xuân ẩn hiện bóng xa mờ
Vancali 1.24.10.
-84-
CHÚC XUÂN: THI HỮU GẦN XA
Họa ”Xuân Hạnh Phúc”
*
Thư chúc: đầu năm, đây bạn ơi!
Thi nhân đồng cảm nghĩa dâng đời
Mừng xuân xướng bút vui xuân lại
Đón tết họa vần thơ tết chơi
Cầu chúc văn nhân ân phúc đất
Ước mong thi sĩ thọ ơn trời
Canh Dần bút pháp cao như núi
”Thư Quán Việt Nam” tỏa khắp nơi.
-------
27-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Tết tha hương
Phương này gió lạnh nhớ tình ơi
Tết đến mà không cốc rượu mời
Thiếu bạn than phiền đời trói buộc
Không tiền mệt rũ kiếp rong chơi
Ba mươi quạnh quẽ, mình xông đất
Mồng một cô đơn, bóng lạy trời
Viễn khách xuân về sầu cố quốc
Ru hồn thiếu nữ mộng đầy vơi
Vancali 1.27.10
-85-
VUI ĐÓN XUÂN SANG
*
Đón Tết Huỳnh Mai khoe nụ nở
Canh Dần kim cúc nở môi cười
Trong nhà vạn thọ bông vàng thắm
Trước cửa Đào hồng cánh nhụy tươi
Biển Hẹn én vờn mây tiếp khách
Nha Trang Vịnh đẹp sóng chào người
Mừng xuân thơ nhạc vui hòa nhập
Khai hội cờ hoa tỏa khắp nơi.
-------
28-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Truyền thống Tết
*
Trước cổng huy hoàng ong bướm lượn
Ngoài hiên rực rỡ nắng xuân cười
Bàn thờ ngũ quả cầu dừa đủ
Tấm liễn muôn màu sắc thắm tươi
Bánh tét nhang đèn thêm vị Tết
Thịt kho dưa giá ấm lòng người
Đầu năm con cháu về xum họp
Chúc thọ ông bà khắp mọi nơi
Vancali 1.28.10
-86-
Anh & em
*
Anh là hoàng tử của em đây
Anh đến hồn em ước mộng đầy
Anh hát em dìu cơn gió cuốn
Anh đàn em múa ánh trăng say
Anh đi em nhớ người thao thức
Anh vắng em sầu lệ nhuốm cay
Anh hỡi thiên đường em cũng mặc
Anh yêu có hiểu đến em này
----
vancali 1.29.10
EM GẶP ANH
Họa: “Anh Và Em”
Em như Công chúa gặp anh đây
Em đã cùng anh ước nguyện đầy
Em đợi anh chờ câu xướng họa
Em vương anh vấn ý thơ say
Em vui anh tưởng dòng nước ngọt
Em để anh buồn nuốt đắng cay
Em có về không anh vẫn đợi
Em ơi! Có hiểu tim anh này.
------
30-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-87-
ĐẸP NHƯ MƠ
*
Đêm đông, ngắm “ảnh” - lại mơ màng
Chợp thấy thuyền Xuân cập bến sang
Sóng biển nhẹ ru hôn cát mịn
Thông reo khẽ gọi, tiếng kêu nàng
Giao mùa sương điểm, nghe dìu dịu
Nhạc khúc hòa xuân, tiết tấu vang.
Bỗng dậy xóm trên, gà gáy sáng
Mơ xuân… chợt tỉnh, dạ bàng hoàng.
-------
7-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Ảo ảnh
Họa: “Đẹp Như Mơ”
*
Người ơi!để lại mối tơ màng
Nhện nối câu thề rủ bướm sang
Gió cuốn đồi hoang chờ nắng hạ
Bèo trôi bến vắng gọi tên nàng
Xuân về vạn vật đồng vui sướng
Tết đến muôn người cất tiếng vang
Liễng Đối Cờ hoa, bay phất phới
Đầu năm thưởng lãm nét huy hoàng
Vancali 1.6.10
-88-
MƯA XUÂN
Xuân nầy anh vẫn chờ em
Ai khuyên nỗi nhớ đợi thêm ngày về
Đông buồn tiếng dế tỉ tê
Lời thơ nhắn gửi tình quê nặng lòng
Hương xuân phản phất đượm nồng
Nhớ ai! ai nhớ, cõi lòng miên man
Dặn dò lòng chớ thở than
Cây đa bến cũ, khách sang đò chờ!
Xuân ơi! Mong ước từng giờ
Nắng xuân qua cửa, bất ngờ xuân mưa.
-------
29-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-89-
Trang Thơ
NỖI NHỚ BỐN MÙA QUA
GẶP LẠI NÀNG XUÂN
*
Xuân qua xuân lại gặp nàng xuân
Nhật Nguyệt âm dương chuyển hóa gần
Oanh Yến hợp tình vui hội ngộ
Trúc Mai thỏa ý đẹp tao nhân.
*
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-90-
GỬI BẠN PHƯƠNG XA
Em là
cánh Nhạn bay xa
Tiếng kêu vọng lại
nhạt nhòa sương đêm
Đong đưa cành Trúc bên thềm
Chiều xuân lắng đọng
êm đềm ý thơ.
Phương trời
*
Chờ xuân đón Tết cảnh tư gia
Sơn phếch mặt tiền -cắt tỉa hoa
‘Thiên Sứ’ hai vò bên cửa trước
‘Huỳnh Mai’ một chậu đứng nhìn ra
Lan, hồng, nguyệt quế trưng ngoài cửa
Phước, Lộc, Thọ, treo ở giữa nhà
“Nguyên Đán” tết ta, dân tộc Việt
Canh Dần đã đến, Tết quê ta.
-----
12-01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài Họa Đón Tết
Xuân về rộn rịp khắp thôn gia
Quét dọn trong ngoài tuyển chậu hoa
Lan tím ngay hàng sân nghỉ mát
Cúc vàng thẳng lối cửa đi ra
Lư hương đánh bóng phơi sân cỏ
Mứt trái hong khô giấu nóc nhà
Đối đỏ cây nêu truyền thống Tết
Giao thừa vạn tuế Việt Nam ta
Vancali 1.12.10
-65-
ĐÓN XUÂN CANH DẦN
Họa: “Nhộn Nhịp Đón Xuân”
*
Tân niên lai đáo chúc toàn gia
Năm mới đến rồi sắm sửa hoa
Liễu tía Đào hồng Mai trắng xóa
Lan tươi Huệ tốt Trúc xanh ra
Làng trên bạn hữu qua xông đất
Xóm dưới người thân tới chúc nhà
Đón tết cùng vui ly rượu cúc
Canh Dần ông Cọp hỏi chi ta.
-----
Hữu Tài
Bài Họa: (Y-ĐỀ)
NHỘN NHỊP ĐÓN XUÂN
*
Thơ Xuân mời bạn cùng tham gia
Nghìn sắc muôn màu đủ loại hoa
Chậu Cúc chăm nom còn ấp ủ
Cành Mai tỏa sắc vội đem ra
Thi thơ ươm sẵn chờ khai bút
Trà rượu sắm mua để chật nhà
Chấp bút giao thừa ghi mấy vận
Rộn ràng đón Tết -bạn cùng ta
-------
Dạ Thảo
(Pleiku)
-66-
Bài Xướng CUỐI NĂM
*
Cuối năm công việc bận là thường
Đồng án vụ mùa xuống ruộng nương
Thương nghiệp bán mua đi vạn nẻo
Công nhân “nước rút” đến trăm đường
Hôn nhân tác hợp, cho tình trẻ
Gia sự tính toan, trả nợ vương
Tháng chạp nhà Thơ thêm bận trí
Phần lo mua sắm, Tết Đông phương.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-----
-67-
Việt Nam cổ tục bao đời
Dù lưu lạc ở phương trời cách xa
Ngày xuân chúc Tết ông bà
Gia đình đoàn tụ nhà nhà yên vui
Van cali
Việt Cali đón xuân
*
Tháng chạp Ca-li nắng vẫn thường
Bao người sợ tuyết đến tìm nương
Đồng hương đón Tết đi đầy phố
Bản xứ vui Xuân đứng chật đường
Bánh trái trang thờ ông nhắc nhở
Nhan đèn cửa Phật gái buồn vương
Canh Dần kinh tế mau hồi phục
Gởi tấm chân tình bạn bốn phương.
Vancali 1-6-2010
-68-
Nắng Xuân cho má em hồng
Để Mai cùng Trúc, thỏa lòng ước mơ.
NẮNG XUÂN VỀ
*
Chờ bước xuân lai, nắng ấm nồng
Bình minh chim hót, rạng trời đông
Xôn xao Oanh-Yến chào năm mới
Nhộn nhịp thơ ca phơi phới lòng
Vạn đóa hoa tươi mừng đất mẹ
Nghìn đôi bướm lượn đẹp giòng sông
Canh Dần năm mới, vui an lạc
Đất Việt-Caly, nối chỉ hồng
8-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Mộng Canh Dần
*
Trời xuân nắng nhạt má thêm nồng
Vạn cánh mai vàng đón gió đông
Lão hạc ôm đàn buông tiếng hát
Chàng nai bó gối dệt tơ lòng
Ngư ông vững lái chờ con nước
Thiếu nử xuôi tình đậu bến sông
Ước nguyện Canh Dần nhiều phước lộc
Trai tân gái ngọc với thư hồng
Vancali 1.07.
-69-
Vườn xuân rực rỡ hoa hồng
Cho trăng nhớ lựu cho lòng vấn vương
Van cà ry
Xuân hồng
Gió lạnh ngoài hiên cốc rượu nồng
Cho người viễn xứ ấm mùa đông
Trà xanh bốc khói bao lưu luyến
Pháo đỏ rền vang chợt chạnh lòng
Chợ Tết tưng bừng người ngắm cảnh
Con đò tấp nập khách qua sông
Nha Trang biển hẹn tình muôn lối
Kỷ niệm làng thơ ngấn lệ hồng
Vancali 1.8.10
Bài Xướng THƠ XUÂN
*
Nhà thơ khí thế đón chờ xuân
Bài xướng đề Xuân gửi bạn thân
Câu đối mừng Xuân lời Ngọc Nữ
Pháp thi chúc Tết ý Thiên thần
Tết về tuyển tập trao bằng hữu
Xuân đến quà thơ tặng quý nhân
Nợ Kén đến kỳ Tằm phải trả
Cuối năm nước rút phải bôn chân.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-70-
Chờ Xuân
Họa: “Thơ Xuân”
*
Ngoài trời én lượn đón nàng xuân
Đẹp cánh mai vàng bướm cận thân
Gái trẻ đa tình tim vẫn đục
Sư cô vững dạ mặt vô thần
Trên tường tấm liễn đề câu nhẫn
Dưới phố ông đồ vẽ chữ nhân
Chợ Tết tưng bừng người mua sắm
Gian hàng bánh mức kẻ dừng chân
Vancali 1.8.10
Trúc xanh
Họa “Thanh Trúc”
*
Sống ở rừng sâu tận kiếp nào
Cuộc đời lặng lẽ chốn non cao
Không màng địa vị đời giành giật
Chẳng thích công danh cảnh xáo xào
Thi sĩ càng xa lời tục tĩu
Anh hùng nên tránh tiếng mày tao
Trúc xanh cốt cách trang quân tử
Sống ở rừng sâu tận kiếp nào
Vancali 1.10.10
-71-
GẶP NÀNG XUÂN
*
Anh gọi xuân về, em lại sang
Xuân về mang đến cánh mai vàng
Hương xuân rào rạt hoa tươi thắm
Nhụy tết tràn trề lộc chứa chan
Cánh bướm tung tăng vui gió mới
Tình quê nghĩa phố đẹp dâng tràn
Xuân về đừng vội đi xuân nhé!
Xuân mãi chung tình, đẹp thế gian.
------
14-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Gió Xuân
Họa: “Gặp Nàng Xuân”
*
La đà cánh nhạn gió nồm sang
Giá lạnh hiu hiu nắng nhạt vàng
Giữa chợ hàng nhang màu sặc sỡ
Lề đường sạp mứt hộp y chan
Lời rao đón khách lòng tha thiết
Tiếng hát mừng xuân nhạc ngập tràn
Ngọc Ẩn lu bù lên tuyển tập
Mong quà đến bạn chốn dân gian
Vancali 1.14.10
-72-
ĐÓN MỪNG XUÂN
*
Mừng xuân thi bút ý dâng tràn
Đón Tết Canh Dần năm mới sang
Tỏa sắc Hoàng mai đi khắp nẻo
Khoe màu Hồng cúc đến muôn đàng
Mưa hòa, dạo bước thăm chồi Quế
Gió thuận, dừng chân viếng cội lan
Cầu chúc muôn nhà Vinh,Thọ, Lạc
Rượu Đào nâng cốc, tết quê làng.
-----
15-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Mưa Xuân
Họa: “Đón Mừng Xuân”
*
Vườn bông cảnh đẹp nắng lan tràn
Tất bật bao nhà bận sửa sang
Cánh bướm muôn màu duyên thế tục
Nhành hoa vạn sắc cõi thiên đàng
Mưa Xuân tưới mát tình trai gái
Gió Tết tươi nồng chậu cúc lan
Kính chúc người người duyên phước lộc
Bầu cua cá cọp nhộn thôn làng
Vancali 1.15.10
-73-
ĐỢI BƯỚC XUÂN SANG
*
Nàng Xuân ơi!
Cây Sầu Đông thay lá
Nhụy hoa soan hương thoảng
Chờ xuân bước lên thềm
Gió xuân nhẹ lay cành trúc
Hoàng mai thay lá ướm chờ
Đón xuân đi vào lễ hội
Ngập tràn mạch bút nên thơ.
Xuân ơi!
Nàng về đây! lòng dạt dào trìu mến
Cảnh quê mình cây lá rực màu xanh
Đón chào nàng chim reo hót trên cành
Màu sắc thướt tha, tưng bừng lộng lẫy
Xuân tỏa sắc muôn đường vạn nẻo
Cho cành thông đẫm ước giọt sương xuân
Xuân ơi!
Nhích lại gần nhau, cho rọi ánh dương hồng
Cùng bè bạn chung lòng hội nhập
Cho hơi thở hòa chung nhịp sống
Ta vui mừng… đón đợi bước xuân sang.
-----
17-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
-74-
Bướm Xuân
Họa ý: “Đợi Bước Xuân Sang”
*
Bướm Xuân hỡi !
Rừng mai vàng thay áo
Lộc thức dậy đâm chồi
Gió heo may nhè nhẹ
Hồn lãng tử phương nào
Bướm tha hương có biết
Mùa Xuân về đất mẹ
Nhung nhớ khóc tình vương
Thôi đừng buồn bướm hỡi
Hẹn Xuân sau họp đàn
*
Van Cali 1.17.10
-75-
Hai Ba tháng chạp đến rồi,
Táo Quân hạ giới về trời “Sớ dâng”.
Bài Xướng
Ngày Hội Táo Quân
*
Hai ba tháng chạp Táo về trời
Dâng sớ Ngọc Hoàng, mặt kém tươi
Đội mão mang hia, bay phản lực
Mặt quần ống cụt, chạy như chơi
Thiên thời dịch bệnh, Âu sang Á
Địa họa Lụt to, khổ lắm người
Kinh tế toàn cầu cơn giảm sút
Canh Dần Thượng Đế,hãy thương đời.
--------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Táo bà
Họa: “Hội Táo Quân”
*
Tháng chạp hằng năm cá dạo trời
Mang hài đội mão áo vàng tươi
Táo bà váy ngắn khum lưng nói
Thánh thượng râu dài nghễnh ngó chơi
Cõi thế thiên tai buồn vạn vật
Trần gian động đất khổ muôn người
Kính tâu Ngọc Đế Canh Dần đến
Ban phước toàn năng cứu sự đời.
Vancali1.17.10
-76-
VUI XUÂN SANG
*
Xuân sang Mai Trúc Huệ,Lan, Hồng
Hớn hở khoe màu đẹp núi sông
Kẻ đợi người về thôi nỗi nhớ
Hoa chờ gặp bướm bỏ chờ trông
Thuận vần Thi sĩ, thi vần đượm
Thỏa ý văn nhân văn ý nồng
Tết đến Hoàng châu về Hợp phố
Canh Dần xuân hội thỏa chờ mong.
----
18-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Lòng Xuân
Họa: “Vui Xuân Sang”
*
Nắng rọi sương mai vạn sắc hồng
Xuân về náo nhiệt bướm qua sông
Nha Trang viễn khách lòng nhung nhớ
Biển hẹn nhân tình mắt ngóng trông
Mạng ảo vui đùa trong ảo mộng
Vần thơ lãng mạn lúc thơ nồng
Trời Âu Tết đến buồn xa xứ
Lạnh buốt tim người tháng đợi mong
Vancali 1.18.10
-77-
Xuân phước lộc
Họa Vận: “Xuân Hòa ánh Đạo”
*
Chuông đồng quyến rũ khách phương xa
Tiếng đại Hồng Chung tỏa khắp nhà
Mẹ đợi bầy con về đón Tết
Cha chờ chậu kiểng nở đầy hoa
Đi chùa bái tạ an cư lạc
Lạy phật cầu an kiến thái hòa
Quốc tổ Hùng Vương gầy tộc Việt
Muôn người gìn giữ khải hòan ca
Vancali 1.18.10
Thơ Vui:Họa (Y-Đề)
“Xuân mãi chẳng Già” của Ngọc Ẩn NH)
*
Mập mạp sức sung chẳng dễ già
Còn xuân còn đẹp muốn trăng hoa
Thầm thì lời nọ tai cong thính
Ngắm nghía cái kia mắt chửa lòa
Lên ngựa gò cương giành mũi thở
Xuống yên Nam Khách miệng ngâm nga
Tình thơ sông mãi vui tình bạn
Trên bảy mươi xuân vẫn thượng đà.
----
Hoài Thanh
(Cam Lâm)
-78-
MƯA CUỐI ĐÔNG
*
Trời Nha Trang cuối Đông, mưa nhiều quá
Mấy hôm liền, tầm tã suốt ngày đêm
Nghe mưa rơi, lòng gợi nhớ về em
Ở nơi ấy! Nỗi buồn người viễn xứ.
Đêm đông lạnh, chập chờn quanh giấc ngủ
Gió từng cơn, khua trở giấc mơ màng
Mong đông tàn, sưởi ấm nắng Xuân sang
Cây nẩy lộc, nụ ươm chờ bên lá
Cho hoa xuân, trỗi mình vươn nở rộ
Đón Canh Dần, năm mới đẹp tươi vui
Nắng xuân sang, sáng rực ấm lòng người
Biển Nha Trang, đón chào thêm du khách.
Con đất Việt, vui xuân trên đất Việt
Xuân sum vầy, cầm tay bước tiến lên
Biển Nha Trang, Xuân đẹp, sóng êm
Bướm quyện hoa xuân,cánh diều lộng gió.
-------
20-01-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
-79-
NẾU XUÂN NẦY VẮNG EM
*
Nha Trang dịu bớt giọt đông mưa
Kẻ nhớ người trông ý chẳng thừa
Sáu khắc Cali tâm dạ thật
Năm canh đất Khánh, hiểu tình chưa?
Chờ xuân cánh én vờn biển hẹn
Đợi bạn hồn nghiêng dưới bóng dừa
Xuân đến vắng em lòng trống lạnh
Ai người còn hẹn lại mai xưa.
22-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Mưa Cali Xuân đất Việt
Họa “Nếu Xuân Nầy…”
*
Ca li ướt đẫm mấy ngày mưa
Nhớ quá người ơi nước ngập thừa
Tựa cửa môi chờ cay mắt xót
Hỏi chàng biển hẹn nứt tình chưa
Ngoài trời mây xám giăng đầy lối
Ở dạ lòng mơ uống cạn dừa
Đón Tết Canh Dần xa đất Việt
Nha Trang mãi gọi bóng hình xưa
Vancali1.20.10
-80-
CHỜ ĐÓN XUÂN VỀ
*
Chờ đón Xuân về thỏa ý thơ
Thi nhân mạng ảo hóa duyên khờ
Gieo vần “Lý Bạch” trao lời ái
Điệp khúc “Tương Như” nối tiếng tơ
Bể ái thuyền xa còn tưởng nhớ
Sông Thương bến đợi vẫn niềm mơ
Chờ xuân Én lượn vờn mây nước
Thuyền vẫn xa khơi khuất bóng mờ.
-----
23-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Tình xuân
Họa vận:Chờ xuân về”
*
Xuân về cánh én lượn hồn thơ
Dĩ vãng ngày xưa tuổi dại khờ
Xuất vận đan vần xây nghĩa bạn
Gieo câu xướng họa dệt tình tơ
Đùa mây ghẹo gió khơi niềm mộng
Giỡn bướm trêu hoa kết giấc mơ
Giữ mối kim bằng duyên hội ngộ
Nha Trang biển hẹn bóng ai mờ.
Vancali 1 .22.10
-81-
MAI ĐỢI CHỜ XUÂN
*
Chờ xuân ai đứng đợi bên nhà
Sương gió dãi dầu không ngã sa
Nắng hạ nóng nung nào héo dạ
Mưa Thu ướt lạnh chẳng sờn da
Đông tàn chiếc bóng thân thay lá
Xuân đến chung tình kịp nở hoa
Năm tháng ôm lòng chờ hẹn ước
Hoàng Mai hương sắc đâu phai nhòa
--------
23-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đón Tết phương xa
*
Khắc khoải trời Âu lạnh nhớ nhà
Cung đàn réo rắt hạt mưa sa
Chờ Xuân hạnh phước buồm căng gió
Đợi bạn ân tình tuyết buốt da
Đất mẹ mừng con mua hộp mứt
Quê người đón Tết sắm nhành hoa
Trà đây rượu đó ai tri kỷ
Thắp nén hương thơm lệ mắt nhòa
Vancali 1.23.10
-82-
TÌNH THƠ
*
Xuân về giữ chữ chung tình
Ngày đêm còn nhớ họa hình nàng thơ
Dù cho trăng khuyết mây lờ
Lời thơ ý phú đôi bờ bên nhau
Duyên thơ ngày một đượm màu
Tâm đầu ý hợp trước sau một đường
Dạt dào suối nhớ nguồn thương
Nặng lòng tình bạn còn vương nợ tình
Xứ người hay ở quê mình
Phải duyên trao đổi trọn tình với duyên
Tri âm đồng cảm ý nguyền
Thân “Tằm” phải trả nên duyên tơ nồng
Giao thời xuân hạ thu đông
Tình thơ còn mãi nặng lòng nhớ nhau.
14-1-2010
-------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-83-
HẸN NHAU
*
Hẹn Nhau mạng ảo vui chơi
Dây dưa cõi tục tình ơi muộn phiền
Cảm ơn Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hạ mình xướng họa cho thuyền thêm hương
Van cali 1.24
Xuân yêu thương
*
Âm đàn réo rắt mộng tằm tơ
Mái tóc pha sương sóng dội bờ
Mây trắng u sầu bên suối mộng
Má hồng đau xót dưới trăng thơ
Cành mai nẩy lộc vàng hương sắc
Trái lựu khoe hình đỏ ước mơ
Cánh nhạn la đà nơi biển hẹn
Nàng xuân ẩn hiện bóng xa mờ
Vancali 1.24.10.
-84-
CHÚC XUÂN: THI HỮU GẦN XA
Họa ”Xuân Hạnh Phúc”
*
Thư chúc: đầu năm, đây bạn ơi!
Thi nhân đồng cảm nghĩa dâng đời
Mừng xuân xướng bút vui xuân lại
Đón tết họa vần thơ tết chơi
Cầu chúc văn nhân ân phúc đất
Ước mong thi sĩ thọ ơn trời
Canh Dần bút pháp cao như núi
”Thư Quán Việt Nam” tỏa khắp nơi.
-------
27-1-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Tết tha hương
Phương này gió lạnh nhớ tình ơi
Tết đến mà không cốc rượu mời
Thiếu bạn than phiền đời trói buộc
Không tiền mệt rũ kiếp rong chơi
Ba mươi quạnh quẽ, mình xông đất
Mồng một cô đơn, bóng lạy trời
Viễn khách xuân về sầu cố quốc
Ru hồn thiếu nữ mộng đầy vơi
Vancali 1.27.10
-85-
VUI ĐÓN XUÂN SANG
*
Đón Tết Huỳnh Mai khoe nụ nở
Canh Dần kim cúc nở môi cười
Trong nhà vạn thọ bông vàng thắm
Trước cửa Đào hồng cánh nhụy tươi
Biển Hẹn én vờn mây tiếp khách
Nha Trang Vịnh đẹp sóng chào người
Mừng xuân thơ nhạc vui hòa nhập
Khai hội cờ hoa tỏa khắp nơi.
-------
28-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Truyền thống Tết
*
Trước cổng huy hoàng ong bướm lượn
Ngoài hiên rực rỡ nắng xuân cười
Bàn thờ ngũ quả cầu dừa đủ
Tấm liễn muôn màu sắc thắm tươi
Bánh tét nhang đèn thêm vị Tết
Thịt kho dưa giá ấm lòng người
Đầu năm con cháu về xum họp
Chúc thọ ông bà khắp mọi nơi
Vancali 1.28.10
-86-
Anh & em
*
Anh là hoàng tử của em đây
Anh đến hồn em ước mộng đầy
Anh hát em dìu cơn gió cuốn
Anh đàn em múa ánh trăng say
Anh đi em nhớ người thao thức
Anh vắng em sầu lệ nhuốm cay
Anh hỡi thiên đường em cũng mặc
Anh yêu có hiểu đến em này
----
vancali 1.29.10
EM GẶP ANH
Họa: “Anh Và Em”
Em như Công chúa gặp anh đây
Em đã cùng anh ước nguyện đầy
Em đợi anh chờ câu xướng họa
Em vương anh vấn ý thơ say
Em vui anh tưởng dòng nước ngọt
Em để anh buồn nuốt đắng cay
Em có về không anh vẫn đợi
Em ơi! Có hiểu tim anh này.
------
30-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-87-
ĐẸP NHƯ MƠ
*
Đêm đông, ngắm “ảnh” - lại mơ màng
Chợp thấy thuyền Xuân cập bến sang
Sóng biển nhẹ ru hôn cát mịn
Thông reo khẽ gọi, tiếng kêu nàng
Giao mùa sương điểm, nghe dìu dịu
Nhạc khúc hòa xuân, tiết tấu vang.
Bỗng dậy xóm trên, gà gáy sáng
Mơ xuân… chợt tỉnh, dạ bàng hoàng.
-------
7-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Ảo ảnh
Họa: “Đẹp Như Mơ”
*
Người ơi!để lại mối tơ màng
Nhện nối câu thề rủ bướm sang
Gió cuốn đồi hoang chờ nắng hạ
Bèo trôi bến vắng gọi tên nàng
Xuân về vạn vật đồng vui sướng
Tết đến muôn người cất tiếng vang
Liễng Đối Cờ hoa, bay phất phới
Đầu năm thưởng lãm nét huy hoàng
Vancali 1.6.10
-88-
MƯA XUÂN
Xuân nầy anh vẫn chờ em
Ai khuyên nỗi nhớ đợi thêm ngày về
Đông buồn tiếng dế tỉ tê
Lời thơ nhắn gửi tình quê nặng lòng
Hương xuân phản phất đượm nồng
Nhớ ai! ai nhớ, cõi lòng miên man
Dặn dò lòng chớ thở than
Cây đa bến cũ, khách sang đò chờ!
Xuân ơi! Mong ước từng giờ
Nắng xuân qua cửa, bất ngờ xuân mưa.
-------
29-1-2010
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-89-
Trang Thơ
NỖI NHỚ BỐN MÙA QUA
GẶP LẠI NÀNG XUÂN
*
Xuân qua xuân lại gặp nàng xuân
Nhật Nguyệt âm dương chuyển hóa gần
Oanh Yến hợp tình vui hội ngộ
Trúc Mai thỏa ý đẹp tao nhân.
*
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-90-
GỬI BẠN PHƯƠNG XA
Em là
cánh Nhạn bay xa
Tiếng kêu vọng lại
nhạt nhòa sương đêm
Đong đưa cành Trúc bên thềm
Chiều xuân lắng đọng
êm đềm ý thơ.
Phương trời
viễn xứ hoài mơ
Đường về đất mẹ
biển bờ bao la.
Anh là :
bến nước cành đa
Nắng chiều trải hạt
đồi hoa thắm màu.
Thời gian ta lại gặp nhau
Cầu thơ nối nhịp
bỏ ngày vắng xa.
---------
6-3-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-91-
LỜI HẠ
*
Xuân đã qua rồi nắng Hạ sang
Vườn quê còn vọng tiếng Ve than
Năm canh Dế rít nghe văng vẳng
Sáu khắc Cuốc kêu gọi lạc đàn
Ngơ ngẩn tơ tình lòng bối rối
Bàng hoàng mộng điệp dạ chưa an
Thơ qua làn gió vơi nhung nhớ
Nhẹ bớt tâm tư cách dặm ngàn.
Hạ 2009
Ngọc Ẩn Nhi H
Đường về đất mẹ
biển bờ bao la.
Anh là :
bến nước cành đa
Nắng chiều trải hạt
đồi hoa thắm màu.
Thời gian ta lại gặp nhau
Cầu thơ nối nhịp
bỏ ngày vắng xa.
---------
6-3-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-91-
LỜI HẠ
*
Xuân đã qua rồi nắng Hạ sang
Vườn quê còn vọng tiếng Ve than
Năm canh Dế rít nghe văng vẳng
Sáu khắc Cuốc kêu gọi lạc đàn
Ngơ ngẩn tơ tình lòng bối rối
Bàng hoàng mộng điệp dạ chưa an
Thơ qua làn gió vơi nhung nhớ
Nhẹ bớt tâm tư cách dặm ngàn.
Hạ 2009
Ngọc Ẩn Nhi H
NẮNG HÈ
(Lưỡng đầu xà)
*
Hè về xao xác nắng về hè
Ve tiếng thị thành lắng tiếng ve
Phố biển khách du vui biển phố
Hoe vàng cát trắng nắng vàng hoe
Én đùa sóng gợn chao đùa én
Nghe tiếng thông reo gió tiếng nghe
Xế bóng ngư thuyền về bóng xế
Te tò còi thổi tiếng tò te.
Hè 2009
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
-92
(Lưỡng đầu xà)
*
Hè về xao xác nắng về hè
Ve tiếng thị thành lắng tiếng ve
Phố biển khách du vui biển phố
Hoe vàng cát trắng nắng vàng hoe
Én đùa sóng gợn chao đùa én
Nghe tiếng thông reo gió tiếng nghe
Xế bóng ngư thuyền về bóng xế
Te tò còi thổi tiếng tò te.
Hè 2009
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
-92
GẶP
*
Xuân qua Hè lại gặp nàng thơ
Hạ đến xôn xao nỗi đợi chờ
Xuân chửa đáp đền duyên phận Kén
Hạ về trao trả nợ đường tơ
Xuân đi bảy chữ còn lưu luyến
Hạ tới tám câu lại ước mơ
Xuân vãng khắc ghi bao kỷ niệm
Hạ cùng trải tứ dệt vần thơ.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HẠ
(Bài Họa: của Nhã Uyên)
*
Hạ về Ve réo gọi hồn thơ
Hạ đến phượng xanh kết nụ chờ
Hạ cũ mang đi bao kỷ niệm
Hạ nầy đưa lại mấy cung tơ
Hạ sang rộn rã trang lưu bút
Hạ nhớ một thời mộng với mơ
Hạ đẹp khung trời màu đỏ lửa
Hạ mừng thơ mãi nối Đường Thơ
-----
Nhã Uyên
(VN.Thư Quán.net.)
Xuân qua Hè lại gặp nàng thơ
Hạ đến xôn xao nỗi đợi chờ
Xuân chửa đáp đền duyên phận Kén
Hạ về trao trả nợ đường tơ
Xuân đi bảy chữ còn lưu luyến
Hạ tới tám câu lại ước mơ
Xuân vãng khắc ghi bao kỷ niệm
Hạ cùng trải tứ dệt vần thơ.
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HẠ
(Bài Họa: của Nhã Uyên)
*
Hạ về Ve réo gọi hồn thơ
Hạ đến phượng xanh kết nụ chờ
Hạ cũ mang đi bao kỷ niệm
Hạ nầy đưa lại mấy cung tơ
Hạ sang rộn rã trang lưu bút
Hạ nhớ một thời mộng với mơ
Hạ đẹp khung trời màu đỏ lửa
Hạ mừng thơ mãi nối Đường Thơ
-----
Nhã Uyên
(VN.Thư Quán.net.)
XIN MÃI CÒN NHAU
*
Tình em
Lá cỏ
Bên đời
Tình anh vẫn ngát
Một trời hương yêu
Gọi em
Vọng khúc
ban chiều
Giữa hồn thu chín tiêu điều lá rơi
Ru trăm năm mộng đầy vơi
Mi ngoan khép nhẹ trong nôi ái tình
Tình non
trăm tuổi
chúng mình
Yêu thương như thưở
bóng hình có đôi.
Một làn sương khói ngang đời
Pha thêm mầu nắng rạng ngời thiết tha
Dấu yêu ơi
Xin mãi là
Tình nhân trọn kiếp
Bướm hoa chẳng rời
--------
Nhật Hạ
(VN.ThưQuán.net)
-94-
SÓNG BỜ - BIỂN HẸN
Họa vận:”Xin Mãi…của Nhật Hạ”
*
Tình anh
sóng biển-bờ đời
Ngàn năm ôm quyện
Vạn lời thương yêu
Hạ vàng
biển gợn
sóng chiều
Cành ngô thu tím dặt dìu sương rơi
Dạt dào nhịp sóng khôn vơi
Hạ ru sóng nhẹ ôm môi bờ tình
Sóng-Bờ
duyên phận
hai mình
Trăm năm hứa mãi
chung tình lứa đôi
Chiều nay biển Hạ xao đời
Hòa chung điệp khúc
Đáp lời phương tha
Gió Hạ ơi!
Biết chăng là
Sông thu, “biển Hẹn”
Đắm hoa Hạ ngời.
-------
Phố chiều Biển Hẹn 2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(SÔNG THU)
-95-
PHƯỢNG THẮM
(Thuận nghịch vận)
-*-
Đọc xuôi
Em nhớ còn anh đâu dễ quên
Vấn vương Phượng thắm đỏ hoa nền
Thêm màu thuận nghịch ta gìn chữ
Gợi ý trao vần bạn nhớ tên.
Êm ả thuyền mơ tình bến dưới
Lững lờ trăng mộng nghĩa đò trên
Đêm nằm nỗi nhớ quê xa cách
Thềm trúc thấp cao bước xuống lên . ß
Đọc ngược
Lên xuống bước cao thấp trúc thềm
Cách xa quê nhớ nỗi nằm đêm
Trên đò nghĩa mộng trăng lờ lững
Dưới bến tình mơ thuyền ả êm
Tên nhớ bạn vần trao ý gợi
Chữ gìn ta nghịch thuận màu thêm
Nền hoa đỏ thắm Phượng vương vấn
Quên dễ đâu anh còn nhớ em.
-----
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
Thành Phố Nha Trang.
-96-
SANG ĐÔNG
(Thuận nghich độc)
Bài đọc xuôi:
Thu tàn nay đã bước sang Đông
Gió lạnh vườn thông cành ngó mông
Du khách về thăm ai ngóng đợi
Vãng lai viếng đến bạn chờ trông
Dù cho cách trở ngăn sông suối
Lẽ phải vì nhau cùng lội sông
Ru nhẹ sáo diều tiếng vẫy gọi
Vu vi lòng chạnh nỗi sang đông. (ß đọc ngược)
*
Bài đoc ngược:
Đông sang nỗi chạnh lòng vi vu
Gọi vẫy tiếng diều sáo nhẹ ru
Sông lội cùng nhau vì phải lẻ
Suối sông ngăn trở cách cho dù
Trông chờ bạn đến viếng lai vãng
Đợi ngóng ai thăm về khách du
Mong ngó vườn thông cành lộng gió
Đông sang lúc đã nay tàn Thu
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
-99-
TÌNH XUÂN HỨA HẸN
*
Xuân về sao vội qua mau
Sắc Xuân chan chứa đượm màu nước non
Xuân ơi! Trăng khuyết lại tròn
Tình Xuân lưu luyến, hẹn còn gặp nhau./.
*****
Thành Phố Nha Trang: 15-2-2010.
Xuân Canh Dần
Ngọc Ẩn Nhi Huyền