<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-02 08:56:25nguyen khac cau>
Đã 29 mà tình yêu tôi chưa biết
Có lẽ nào muộn màng nữa chăng?!
Cho tôi hỏi yêu là gì...nhỉ?!
Để mai này tôi biết yêu
Kẻo nực cười với lũ bạn đồng niên
Chúng đi chơi rắt theo đàn con nhỏ
Tíu tít gọi mẹ gọi cha
Chỉ tiếc rằng người yêu tôi chưa có
Vẫn mọt mình đứng lặng nhìn phía sau
Bỗng hụt hững không gì làm vui được
Nghĩ về bản thân có gì thiếu chăng
Đêm đông lạnh mình tôi đơn lẻ bóng
Cô quạnh căn phòng thiếu vắng ai..?
Và có lẽ mình tôi chịu đựng
29 rồi mà chưa có ai yêu
Đừng hờn , đừng tủi nữa nhé!
Xóa hết mọi ưu phiền, gạt bỏ lý do
Hãy tìm cho mình tình yêu đôi lứa
Biến tuổi 29 đẹp nhất cuộc đời
Để ngày ngày dạo phố
Được cầm tay người tôi yêu
Cùng dắt con nhỏ đi chơi
Nghe tiếng gọi Bi_bô thân thương
Hạnh phúc gia đình,hạnh phúc lứa đôi!
caunguyen