📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

chùm thơ viết cho em

0 trả lời, 1.217 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-03 05:01:14phuongphuongbechit>
yêu em một kiếp má hồng


Xưa yêu nàng hồng nhan
Nay bướm chường ong chán
Có phải gió cuốn xô
Lạc em trong lốc xoáy
Ta về , lòng đa đoan
Tơ lòng ai mang rối
Gieo vào nỗi ưu tư
Lạc lối trong vô thức
 
Tìm nhau giữa đời rộng
Chợ tình lắm bôn ba
Ta xoay vòng tuyệt vọng
Má hồng phấn nhúa nhem
Em!
Biết em trong bi khổ
Ta! 1 kẻ si tình nồng
 
 
Em! 1 kiếp mai yếu đuối
Sao về cùng lặng thinh
Bóng nguyệt mờ chập choạng
Lãng bãng gió đông hờn
Buồn vương tà áo mỏng
Thương thân đào xác xơ
Gió thổi lòng thao thức
Xót dạ, quá bơ vơ!!!!
Mơ êm say gối mộng
Che chở đời lãng du.
Đăng nhập để trả lời
0