1 trả lời, 1.080 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 29
Từ: 28.02.2010
Trạng thái: offline
SÔNG QUÊ
Khoả mình tắm nước sông quê
đôi bờ mềm dịu mà mê mẩn lòng
Cù lao nổi giữa dòng sông
xanh tươi nguồn sống, ửng hồng búp non
Ngã ba tình sử dấu son
nước xanh nhẹ chảy êm đềm mối tơ
Một vùng soáy, gợi mộng mơ
cuồn cuộn chảy, chở tình thơ khôn cùng
Suôi về biển rộng mênh mông
hai dòng chở cả hương đồng êm trôi
Sông quê có tự bao đời
cong mềm chi để cho người tương tư ./.
Xuân 2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.827
Từ: 07.09.2005
Trạng thái: offline
Chào bạn congnknb,
Rất vui chào đón bạn đến tham gia vườn thơ thư quán, như đã hướng dẫn, những bài thơ ngắn không chuyên biệt, chúng ta cho chung vào một chủ đề, vậy bạn hãy copy những bài của bạn ở hai trang kia vào chung đây bạn nhé!
Huyền Băng đã khóa hai trang kia, sau khi bạn copy xong pm cho mod, mod sẽ xóa giùm bạn cho gọn gàng, đẹp mắt.
Chúc vui,
HB
★
★
★
★
★
0