📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thu buồn 🔒

0 trả lời, 2.216 lượt xem — Trang 1 / 1
THU BUỒN
Tôi đâu biết mùa thu đẹp và dịu dàng đến thế
Thu thật nhẹ nhàng sâu lắng và cũng thật đáng yêu
Gió mùa thu khẽ làm rơi chiếc lá
Lá lìa cành bất chợt thấy cô đơn
Thu cóqua đi để lá vàng thôi đừng rớt
Để lòng người trong khoảng lặng nhớ mùa thu
Những chiếc lá đã rơi trong mùa thu hạnh phúc
Chỉ có lòng người sao trống vắng thênh thang
Thu đã đi qua và mang theo muôn tình lá
Một mùa thu thật buồn,thật đẹp và thật nhói tim ta


📎 thubuon
0