BẬN LÒNG
Mặt trời đã lặn để vầng trăng tỏa sáng
Cây đã yên để gió khẽ thì thầm
Hoa đã khép để ong thôi tỉm mật ngọt
Bướm đã ngừng bay và chim muôn ngừng ca hát
Và tôi
Đêm nay cũng thôi không nghĩ về anh nữa
Để cho lòng được một đêm thanh thản
Vì đã bao đêm phải khóc vì xa anh
Hãy để cho con tim được hòa đều nhịp đập
Để nụ cười hé nụ và nước mắt ngừng tuôn
Chỉ một đêm thôi rồi em sẽ xa anh mãi mãi
Nếu thật lòng này em không còn nhớ đến anh
Anh là gì? tình là chi mà em phải nhớ
Em sẽ cố dặn lòng để sống vì em.
Mặt trời đã lặn để vầng trăng tỏa sáng
Cây đã yên để gió khẽ thì thầm
Hoa đã khép để ong thôi tỉm mật ngọt
Bướm đã ngừng bay và chim muôn ngừng ca hát
Và tôi
Đêm nay cũng thôi không nghĩ về anh nữa
Để cho lòng được một đêm thanh thản
Vì đã bao đêm phải khóc vì xa anh
Hãy để cho con tim được hòa đều nhịp đập
Để nụ cười hé nụ và nước mắt ngừng tuôn
Chỉ một đêm thôi rồi em sẽ xa anh mãi mãi
Nếu thật lòng này em không còn nhớ đến anh
Anh là gì? tình là chi mà em phải nhớ
Em sẽ cố dặn lòng để sống vì em.