📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÀ LẠT NHỚ

1 trả lời, 1.013 lượt xem — Trang 1 / 1
ĐÀ LẠT NHỚ

Tôi gặp anh bên bờ sông lặng lẽ
Trong buổi chiều ĐÀ Lạt tím hoàng hôn
Đà Lạt đẹp như tình yêu chớm nở
Bởi thế người đã ngõ tiếng yêu tôi
Người đã nói yêu tôi bằng tất cả
 Bằng tấm lòng bằng cả trái tim anh
Tôi hy vọng tình yêu tôi sẽ sống
Để giữ hoài kỉ niệm ấy vào tim.
Đăng nhập để trả lời
0
Chào Rùa
Xa dalat lau rồi không biết ở đó ngươi ta đào sông hồi nào vậy
hả Rùa.
cs
Đăng nhập để trả lời
0