<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-04-01 02:48:10hoai vi>
Sinh Nhật Hồng
Sinh Nhật này, Con có vui không
Tuổi hoa niên nở thắm mộng hồng
Đường Con đi trãi đầy nắng ấm
Mắt trông vời, lòng Mẹ mênh mông
Sinh Nhật này, Mẹ vẫn tặng Con
Tình của Mẹ gió mưa chẳng mòn
Đời hiu quạnh, Mẹ Con hai bóng
Vui sướng nào dành hết cho Con
Sinh Nhật này, Con hãy cho thêm
Tim Nhân Ái ngập nâng tay mềm
Ân tình người ta đã mượn vay
Xin gởi lại vun Đời ấm êm
Và Con nhé, yêu cả Quê Hương
Tình Đồng Bào thương lấy trăm đường
Cội Nguồn ai làm Người chẳng nhớ?
Bước chân qua, để dấu yêu thương
Tình cho đi đừng hối tiếc chi
Đời vô thường nào có nghĩa gì
Con hãy sống từng ngày trọn vẹn
Hạnh phúc mình san xẽ chia đi
Mẹ ngồi đây, phiên chợ mùa Đông
Đếm tuổi Con lệ nhỏ xuống lòng
Cha bỏ đi, ngày Con chưa lớn
Tuổi thơ buồn khốn khổ long đong
Manh áo vải nhiều lần vá khâu
Như đời nhau rách mãi mảnh sầu
Con vẫn vương, nở thành Sen trắng
Ngạo nghễ giữa đầm, kém đẹp đâu?
Sinh nhật này, đếm ống tặng Con
Chiếc bánh chợ đêm ai bán còn
Me mừng Con Mẹ thêm tuổi mới
Khôn lớn thành Người, vẹn Sắc Son
(Kính tặng Người Mẹ Việt Nam)
Hoài Vi
http://vn.myblog.yahoo.com/may-muathu
Sinh Nhật này, Con có vui không
Tuổi hoa niên nở thắm mộng hồng
Đường Con đi trãi đầy nắng ấm
Mắt trông vời, lòng Mẹ mênh mông
Sinh Nhật này, Mẹ vẫn tặng Con
Tình của Mẹ gió mưa chẳng mòn
Đời hiu quạnh, Mẹ Con hai bóng
Vui sướng nào dành hết cho Con
Sinh Nhật này, Con hãy cho thêm
Tim Nhân Ái ngập nâng tay mềm
Ân tình người ta đã mượn vay
Xin gởi lại vun Đời ấm êm
Và Con nhé, yêu cả Quê Hương
Tình Đồng Bào thương lấy trăm đường
Cội Nguồn ai làm Người chẳng nhớ?
Bước chân qua, để dấu yêu thương
Tình cho đi đừng hối tiếc chi
Đời vô thường nào có nghĩa gì
Con hãy sống từng ngày trọn vẹn
Hạnh phúc mình san xẽ chia đi
Mẹ ngồi đây, phiên chợ mùa Đông
Đếm tuổi Con lệ nhỏ xuống lòng
Cha bỏ đi, ngày Con chưa lớn
Tuổi thơ buồn khốn khổ long đong
Manh áo vải nhiều lần vá khâu
Như đời nhau rách mãi mảnh sầu
Con vẫn vương, nở thành Sen trắng
Ngạo nghễ giữa đầm, kém đẹp đâu?
Sinh nhật này, đếm ống tặng Con
Chiếc bánh chợ đêm ai bán còn
Me mừng Con Mẹ thêm tuổi mới
Khôn lớn thành Người, vẹn Sắc Son
(Kính tặng Người Mẹ Việt Nam)
Hoài Vi
http://vn.myblog.yahoo.com/may-muathu
Yêu Thương gởi vào Đời
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư
Tình Người giữ cho Nhau
Trong trái Tim Độ Từ
Chia xẽ những Tâm Tư