<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-04 12:19:14congnknb>
1. MỘT NỬA MÙA XUÂN
Anh như ánh nắng ban mai
giọt rơi xuống gối, giọt ngoài ngõ xuân
Anh như vần vũ mây giăng
cho cơn nắng hạ, dịu dần trong mưa
Anh như trăng sáng gọi thu
cho đêm hò hẹn càng khuya, càng nồng
Anh như nắng hiếm giữa đông
ấm lòng nhau những lúc mình chia xa
Nào ngờ em sống trong mơ
nửa mùa xuân ấy bây giờ hóa không
Nào ngờ giọt nắng cuối cùng anh
anh mang theo để mùa đông ùa về ./.
Mùa đông năm 2009
2.LỜI CỦA CON TIM
“ Ớt nào mà ớt chẳng cay “
Sao em không chút mảy may thoáng buồn
Gío rằng : Người ấy anh thương
Gặp nhau em vẫn nhịn nhường, lạ chưa?
Anh cần người để sẻ chia
Chị như tầu lá giữa mùa bão dông
Em ơi! Thay chị được không?
Cho anh vui những khi lòng bất an
Tôi thường cùng bạn văn chương
mải vui quên cả bữa cơm em chờ
về nhà, đài vọng tiếng thơ
nhìn tôi em tỉnh giấc mơ, mỉm cười…
Đang khi em giận hờn tôi
bạn bè chợt đến, em vui mời chào
tôi, em giữa lúc chênh chao
cháu con ùa vào, em nở cười vui
Trắng đêm mấy trống canh trôi
trong im lặng, tiếng thở dài nhói tim
vừa thương, vừa qúy, vừa tin
em là hồn để anh tìm cho thơ ./.
Ninh Bình mùa đông 2009
3.VÔ ĐỀ
Ngày vui hoa xuân nở
Ong tiết mật cho đời
Nụ hoa xòe tươi mới
Đón giọt sương ban mai
Xuân 2010
Anh như ánh nắng ban mai
giọt rơi xuống gối, giọt ngoài ngõ xuân
Anh như vần vũ mây giăng
cho cơn nắng hạ, dịu dần trong mưa
Anh như trăng sáng gọi thu
cho đêm hò hẹn càng khuya, càng nồng
Anh như nắng hiếm giữa đông
ấm lòng nhau những lúc mình chia xa
Nào ngờ em sống trong mơ
nửa mùa xuân ấy bây giờ hóa không
Nào ngờ giọt nắng cuối cùng anh
anh mang theo để mùa đông ùa về ./.
Mùa đông năm 2009
2.LỜI CỦA CON TIM
“ Ớt nào mà ớt chẳng cay “
Sao em không chút mảy may thoáng buồn
Gío rằng : Người ấy anh thương
Gặp nhau em vẫn nhịn nhường, lạ chưa?
Anh cần người để sẻ chia
Chị như tầu lá giữa mùa bão dông
Em ơi! Thay chị được không?
Cho anh vui những khi lòng bất an
Tôi thường cùng bạn văn chương
mải vui quên cả bữa cơm em chờ
về nhà, đài vọng tiếng thơ
nhìn tôi em tỉnh giấc mơ, mỉm cười…
Đang khi em giận hờn tôi
bạn bè chợt đến, em vui mời chào
tôi, em giữa lúc chênh chao
cháu con ùa vào, em nở cười vui
Trắng đêm mấy trống canh trôi
trong im lặng, tiếng thở dài nhói tim
vừa thương, vừa qúy, vừa tin
em là hồn để anh tìm cho thơ ./.
Ninh Bình mùa đông 2009
3.VÔ ĐỀ
Ngày vui hoa xuân nở
Ong tiết mật cho đời
Nụ hoa xòe tươi mới
Đón giọt sương ban mai
Xuân 2010